Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Lu Hà Và Tô Cẩm Hoa Chùm 1


Cô Ơi! Chớ Cảm Ơn Nhiều
tặng Cẩm Hoa

Cô ơi! Chớ cảm ơn nhiều
Hãy bằng hành động sao chiều lòng nhau
Ít thôi nhưng lại rất ngầu
Nhẩn nha đàn hạc nhuốm màu thiên thai


Thơ tôi trong cõi trần ai
Nỉ non rặng liễu chương đài Tràng An
Nỗi niềm thương nhớ chứa chan
Hàng phong dào dạt ứa tràn sương rơi

Phong ba dặm nẻo xa xôi
Phù dù bèo bọt nổi trôi luân hồi
Lam Kiều khúc nhạc thảnh thơi
Để hồn thi sĩ chơi vơi bến sầu

Tiếng ai thánh thót giang đầu
Lá vàng rơi rụng chân cầu cỏ rêu
Thướt tha yểu điệu dáng Kiều
Sen hồng lãng đãng mĩ miều thiên thu

15.10.2013 Lu Hà



Cảm Ơn Cô Cẩm Hoa

Cảm ơn phổ nhạc vào thơ
Tâm hồn bay bổng giấc mơ ngọt ngào
Giai nhân tứ hải thi hào
Cẩm Hoa một thuở má đào thiên thu

Lu Hà mây gió ngao du
Tinh cầu xanh ngắt vi vu gió lùa
Thơ theo nốt nhạc thêu thùa
Hàng phong lã chã bốn mùa sương rơi!

Tìm nhau góc bể chân trời
Lòng người dân Việt chơi vơi xứ người
Gặp nhau thấy được nụ cười
Quê hương ta đó ngàn đời cô ơi!

Trùng dương dặm thẳm xa khơi
Việt Nam còn mất lệ rơi đôi hàng
Qua sông sóng vỗ nhỡ nhàng
Hàng dừa rặng liễu dở dang bẽ bàng

Mùa xuân ong bướm rộn ràng
Mà sao vắng vẻ bóng nàng Cẩm Hoa
Bao giờ mưa thuận gió hòa
Bình an xứ xở nhạt nhòa nắng reo!

15.10.2013 Lu Hà



Năm Sáu Tám

Năm sáu tám em còn bé tý
Còn anh là cậu bé mười lăm
Quê hương đất nước Việt Nam
Trùng dương xa cách tình thâm giống nòi

Màu áo trắng tinh khôi ai mặc
Bên người ông đĩnh đạc thanh cao
Nụ cười nhân hậu dạt dào
Niềm vui hạnh phúc tự hào về em

Bên em gái nỗi niềm chị gái
Cố hương ơi tê tái đoạn trường
Đoàn người di tản tha phương
Mới đây mà đã má hồng phôi phai

Thương! Thương qúa u hoài năm tháng
Bao mùa xuân cay đắng xót xa
Mong sao trở lại thăm nhà
Cầu ao giếng nước bóng tà chiều buông

Quê anh ở miền trung bắc bộ
Dòng sông Thao đồi cọ nương chè
Ve sầu tú hú gọi hè
Đuổi chim bắt bướm tràn trề tuổi thơ

Nhìn tấm ảnh mà sao yêu thế
Buồn ly tao thế kỷ lầm than
Noel ngọn nến thiên thần
Hồng ân Thiên Chúa vô vàn em ơi!

viết tặng nữ sĩ Tô Cẩm Hoa, thơ cảm tác từ một tấm ảnh
21.12.2013 Lu Hà



Lầu Hồng Đuốc Hoa
tặng Cẩm Hoa

Cẩm Hoa ước hẹn thảm nhung
Quạt qùy gối gấm nửa chừng sương mơ
Nợ nần chìm đắm sông hồ
Trập trùng duyên khởi bến bờ nào đây?

Mong ngày non nỉ vơi đầy
Gương nga thuở trước đắng cay đoạn trường
Châu về Hợp Phố tơ vương
Đá vàng biết tuổi trái hồng nôn nao

Bài thơ thầm nhủ ly tao
Cung đàn dìu dặt bướm đào xôn xao
Động Hồ hoa gọi gió chào
Cành xuân chớm nở dạt dào hương bay

Nhẹ làn hương tóc so dây
Suối trong róc rách chân mây nước trời
Đào nguyên lạc lối bồi hồi
Ngân nga cung Quảng rã rời trần ai

Thuyền tình nao nức vọng đài
Lá xanh liễu thắm u hoài nhớ mong
Lời còn vang vọng thinh không
Đền ơn trả nghĩa lầu hồng đuốc hoa?

cảm tác từ lời Cẩm Hoa: Cảm ơn nhà thơ đã cảm tác tặng CH bài thơ ý nghĩa này nhé. Như vậy là đã thiếu nợ rồi đây! Mong có dịp sẽ đáp lại.
25.7.2013 Lu Hà



Cùng Màu Áo Vàng
viết tặng hai chị em ca nhạc sĩ Tô Cẩm Hoa

Áo vàng hai chị em ta
Giống nhau như đúc con nhà cái ai
Tóc mây lõa xõa ngang vai
Dịu dàng tươi thắm nét ngài nở nang

Sắc cờ từ thuở huy hoàng
Non sông rạng rỡ hai nàng Nguyệt Nga
Cung đàn nức nở ai ca
Trùng dương xa cách quê nhà ta ơi!

Giao thừa xuân đón xứ người
Nhớ chòm mây bạc chân trời xa xôi
Nguyện cầu Thiên Chúa ba ngôi
Xót xa cố quận nổi trôi bọt bèo

Mẹ già buồn bã hắt heo
Xót xa làng xóm cảnh nghèo lầm than
Họ hàng tiên tổ chứa chan
Tháng năm đằng đẵng lệ chan đôi dòng

Nỗi niềm nấu dạ sôi lòng
Bao giờ lấy lại Cửu Long sóng cồn
Vũng Tàu diễm lệ hoàng hôn
Sài Gòn sương nhỏ hạt buồn ly tao

4.1.2015 Lu Hà




Cảm Tạ Tấm Lòng Hoàng Hoa *

Ô kìa cánh hạc sương đêm
Mảnh mai bồ liễu lưỡi liềm trăng lên
Nghẹn ngào lá thắm cành duyên
Thiên thần cảm động hồn nhiên vẳng đời

Tiếng ca thánh thót cung trời
Hồng ân tưới khắp kiếp người trần gian
Hồn thơ lã chã chứa chan
Ngân nga truyền cảm cung đàn ly tao

Tinh cầu thảng thốt xôn xao
Miền Nam em gái xuân đào ngẩn ngơ
Sắt son nào có ai ngờ
Tình huynh nghĩa muội đôi bờ đại dương

Vọng về xứ xở quê hương
Cho người thày giáo mái trường xa xôi
Trái tim xao xuyến bồi hồi
Thương đời thứ lữ nổi trôi bến nào

Phù du rừng thẳm gai cào
Trần ai bạc bẽo ứa trào lệ rơi!
Tri âm tri kỷ bao người
Hiểu lòng cát sĩ nhắn lời nước non!

* Viết tặng Hoàng Hoa ( Tô Cẩm Hoa ) đã phổ nhạc vào thơ và hát cho tôi nghe
16.12.2014 Lu Hà



Ba Trái Tim Yêu
viết tặng 3 má con nhà ca nhạc sĩ Tô Cẩm Hoa

Ba người ba trái tim yêu
Mùa đông tối lửa sớm chiều bên nhau
Dù cho cỏ úa hoa nhàu
Thắm tình mẫu tử đẹp màu nước non

Tháng năm trọn tấm lòng son
Cù lao chín chữ vẹn tròn thủy chung
Xá chi giông tố bão bùng
Thác ghềnh khổ ải hãi hùng quản chi

Chị em gắng sức chung bì
Đồng tâm hiếu hỉ nhất nhì làng ta
Làn thu thủy, nét xuân hoa
Hai vầng nhật nguyệt chan hòa nắng mưa

Cơm canh giò chả ngon chưa
Khéo tay nấu nướng cho vừa miệng cha
Chồng con vui vẻ cả nhà
Quây quần đàn cháu ông bà bình an

Xuân vui thánh thót cung đàn
Tiếng oanh cao vút nồng nàn tình ca
Hân hoan là khúc thái hòa
Trầm hương khói tỏa nhạt nhòa cành lan.

3.1.2015 Lu Hà


Nhủ Thầm
tặng Cẩm Hoa

Tiền nhiều ít xin đừng phung phí
Kìa ai sai ai phải thì sao?
Miễn rằng ta chẳng mù mờ
Việc giao hoàn tất quý hồ đa tinh

Già hay trẻ bệnh tình ít có
Lúc khó khăn chan chứa vợ chồng
Mặc ông xã phố hay phường
Đêm về ân ái canh trường thường xuyên

Dù xấu đẹp có duyên là được
Mong mái nhà hạnh phúc ấm no
Bình an xe cộ khỏi lo
Xua tan phiền muộn cười to lẹ làng

Đường chân thật thênh thang ta bước
Mệt rã rời thảm khốc dối gian
Gạt qua xung khắc tương tàn
An nhiên tự tại lạc quan tiền đồ

Biết kiết sỉ ki bo phờ phạc
Càng khoan dung huởng phước an nhàn
Khiêm nhường từ tốn giữ thân
Khoe khoang lòe loẹt thế gian xem thường

Kẻ đa tình sông tương bến nhớ
Khách má hồng chan chứa mấy ai
Hỏi thăm rặng liễu chương đài
Lá xanh còn thắm đường dài Tràng An

cảm tác từ ý tưởng Cẩm Hoa sưu tầm
24.7.2013 Lu Hà



Tà Áo Em Bay
viết tặng Tô Cẩm Hoa ( ca nhạc sĩ Hoàng Hoa )

Tóc sương trắng hồn anh bát ngát
Gió thu ba ngào ngạt hương say
Bài thơ dang dở bấy nay
Véo von ríu rít vơi đầy nỉ non

Dòng suối mát bồn chồn đâu đó
Cuối chân trời vần vũ mây bay
Tấm lòng trinh bạch thẳng ngay
Tình huynh nghĩa muội ai hay thăng trầm

Người em gái miền Nam thổn thức
Ở Tây Âu nao nức sóng dồn
Nhớ về sông nước Thu Bồn
Hậu Giang rừng đước biển cồn triều dâng

Tần ngần lữ khách bâng khuâng khóc
Quê hương ơi! Thảm khốc mãi sao
Xuân về ủ rũ gốc đào
Sài Gòn Chợ Lớn mưa rào ngập chân

Cảnh tao loạn gian nan đôi ngả
Buồn giang sơn đau đáu đắng cay
Sân trường hoa phượng cỏ may
Tìm đâu cánh trắng bướm bay trống hoài

Ngày mai sẽ áo dài thục nữ
Dòng sông Hương bến Ngự đò đưa
Xôn xao rặng liễu gốc dừa
Thanh bình em hát gió mưa nhạt nhòa

15.12.2014 Lu Hà





Thơ Mộng

Cô nàng thơ mộng dưới trời
Mênh mông cồn cát lả lơi cánh cò
Ban trưa in dấu huyền mơ
Mây xanh một khoảng lờ mờ hương ngây

Mộng hồn xao xuyến vui vầy
Chập chờn hư ảo kìa bầy thiên nga
Tự do sải cánh bao la
Xa xăm tưởng nhớ quê nhà ở đâu?

Gió mưa nào tới trên đầu
Tóc xanh mươn mưót bóng câu hẹn chờ
Lẽ nào ta lại hững hờ
Tim nghe sóng vỗ đôi bờ đại dương

Chào cô em gái mến thương
Miền Nam một thuở tơ vương má đào
Cảnh đời loạn lạc ly tao
Đất lành chim đậu dạt dào tình ca

Đầu năm ong bướm la đà
Gió xuân man mát mặn mà người ơi !
Bút hoa nét vẽ hoa cười
Gấm thêu cẩm tú tuyệt vời vì ai.

cảm xúc từ bức ảnh ca nhạc sĩ Tô Cẩm Hoa trên cồn cát trắng lúc ban trưa
2.1.2015 Lu Hà



Tiếng Hát Mừng Xuân
viết tặng Tô Cẩm Hoa

Đầu năm em đi lễ Phật
Tấm lòng em thành thật từ tâm
Gió xuân ngây ngất tơ tằm
Mềm như nhung lụa trăng rằm bóng nga

Nghẹn ngào tiếng hát Hoàng Hoa
Ru hồn thứ lữ nhạt nhòa canh thâu
Nắng êm từng sợi trên đầu
Mẹ cười bỏm mẻm nhai trầu hồng môi

Ba ngàn thế giới ai ơi!
Nhiệm màu hương khói xa xôi ngàn trùng
Mênh mông sóng cả hãi hùng
Vượt qua bể khổ não nùng hành tinh

Phật Đà cứu độ chúng sinh
Nam mô thiên hạ trúc xinh bên đình
Dừng chân ơi hỡi cô mình
Đôi lời ướm hỏi mảnh tình thơ bay

Duyên lành ai sẽ gặp may
Giai nhân hội ngộ chân mây cuối trời
Thấy em anh lại bồi hồi
Cam lồ mát rượi lả lơi điệp hồ!

31.1.2014 Lu Hà



Tình Sầu Hoang Liêu
viết tặng ca nhạc sỉ Tô Cẩm Hoa khi hát bài: Yêu

Vẳng đâu khúc nhạc tình yêu
Ngậm ngùi hồi tưởng tiêu điều thu vương
Hoàng hôn buồn thảm nhớ thương
Xót xa rặng liễu quê hương nhuốm sầu

Yêu ai bạc cả mái đầu
Nửa gìa thế kỷ dãi dầu nắng mưa
Tiếng gà eo óc ban trưa
Khôn nguôi chiếc bóng rặng dừa lao xao

Ái ân giây phút dạt dào
Trùng dương xa cách nghẹn ngào người ơi!
Bâng khuâng cánh nhạn chân trời
Vầng trăng sẻ nửa chơi vơi mảnh hồn

Cù lao biển cả sóng cồn
Chập chờn ảo ảnh lệ tuôn đôi dòng
Cố nhân giữ trọn trong lòng
Tình xưa tan nát còn mong nỗi gì?

Nửa đêm gió hú thầm thì
Dế đàn cung điệu rầm rì hoang liêu
Bình minh thổn thức phiêu diêu
Đoạn trường ai oán bóng chiều tà dương!

14.2.2015 Lu Hà



Tóc Trắng Mây Bay
viết tặng Cẩm Hoa

Người còn vẫn nhớ đến tôi
Mảnh đời hiu hắt mây trời trắng bay
Dặm trường dâu bể đắng cay
Lang thang phố cũ hàng cây nhặt sầu

Gặp nhau ở cuối chân cầu
Chào mừng đón hỏi dãi dầu héo hon
Tôi như một kẻ mộng hồn
Buồn vui cũng thế hoàng hôn chập chờn

Mặt trời gác núi mưa tuôn
Dấu yêu còn đọng trào cơn sóng ngầm
Bảng đen bụi phấn âm thầm
Trái tim nức nở giọng trầm thiết tha

Đàn chim sải cánh bay xa
Dăm con trở lại quê nhà thăm tôi
Ve sầu gốc phượng hoa rơi
Qua trường cúi mặt chẳng phơi nỗi lòng

Cảm ơn người vẫn nhớ thương
Con sông mát rượi quê hương dạt dào
Nao nao giọt lệ ứa trào
Bâng khuâng một thuở nghẹn ngào xót xa

Dòm song chênh chếch gương nga
Mắt mờ tóc trắng Ngân Hà xa xôi
Từng thu lá rụng tả tơi
Sương gieo nặng hạt chơi vơi biển sầu!

cảm tác từ thơ Trần Hoan Trinh: Cảm Ơn
6.7.2013 Lu Hà 


Xuân Về Tôi Ngóng Trông Hoài
viết tặng Tô Cẩm Hoa

Anh đào nở xuân về lối nhỏ
Gót chân người nhung nhớ xót xa
Bao năm ta đã xa nhà
Xứ người giá lạnh nhạt nhòa sương rơi!

Vai nặng trĩu một thời non nước
Người chiến binh lạc bước trần ai
Núi cao xơ xác canh dài
Phố nghèo lầm lũi u hoài sầu bi

Chim én giục thầm thì tủi hận
Đời phong ba lận đận yêu thương
Bao nhiêu kỷ niệm quê hương
Gió xuân dào dạt vấn vương cõi lòng

Hoa cúc nở bông hồng nhuộm tuyết
Đồi cỏ non da diết mênh mông
Chim buồn bỏ tổ tha phương
Côn trùng rên rỉ cội thông đầm đìa

Mưa lã chã chia lìa xa cách
Ngóng trông ai nguyệt bạch ban mai
Chồi non rặng liễu chương đài
Hàng cây phượng vĩ áo dài thướt tha…!

Mòn mỏi mãi xuân qua xuân tới
Tiếng ve sầu le lói tin vui
Băng tan nắng hạ ngậm ngùi
Đau thương tang tóc chôn vùi biển sâu!

cảm tác từ thơ Huy Giang: Mùa Xuân Trên Phố Nhỏ
30.1.2014 Lu Hà




Lu Hà Cảm Tạ Tô Cẩm Hoa
cảm xúc từ tấm ảnh

Mừng sao lại thấy Cẩm Hoa
Khói sương huyền ảo trăng ngà gần xa
Hồn nhiên tay gảy ghi ta
Tóc mây óng ả Hằng Nga xứ nào

Bàn dân thiên hạ xôn xao
Vẳng nghe tiếng sóng dạt dào biển khơi
Nôn nao khắp cả khung trời
Hành tinh thổn thức chơi vơi xóm làng

Kinh thành tháp cổ mơ màng
Thiên thần cảm động bóng nàng Hoàng Hoa
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Thơ hay nhạc phổ nhạt nhòa lệ rơi!

Bao lời cảm tạ muôn nơi
Giáng sinh ngọn nến tình người trần gian
Mộng hồn cát sĩ chứa chan
Tháng năm khắc khoải vô vàn sầu tư

Mấy ai phúc hậu nhân từ
Lẽ nào thiên phú ư hừ lãng quên
Hư danh cầu cạnh đè lên
Lu Hà ngưỡng mộ thuyền quyên má đào

* Lu Hà làm hàng nghìn bài thơ tình mà chả ai muốn phổ nhạc, nhưng Tô Cẩm Hoa đã phổ nhạc và cô đã đi vào lịch sử tình thơ của Lu Hà
21.12.2014 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét