Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1038


Cung Đàn Bạc Mệnh
họa thơ Giang Hoa: Đời Kỹ Nữ

Hồn ma thảm thiết lạc đi đâu
Bốn ngả mênh mông luống nghẹn sầu
Phận liễu trăng tàn non nước hận
Kiếp bèo sóng bạc đại dương sâu
Hồng nhan nức nở cung đàn hạc
Son phấn điêu linh tửu điếm lầu
Kỹ nữ xuôi thuyền đời tủi nhục
Dòng sông ái dục bến nương dâu…!


20.11.2017 Lu Hà



Em Yêu Bản Tình Ca Anh Viết
cảm xúc chớp nhoáng hồn nhạc của Hoài An:
“ Tình Khúc Cho Người “

Từ ánh mắt nụ cười yêu dấu
Phút đầu tiên Bắc Đẩu lên ngôi
Lâu đài ánh sáng bồi hồi
Con chim nhấp nhổm núi đồi bay xa

Nghe tiếng sét hải hà bến ái
Cơn sóng tình mê dại động hồ
Dạt dào bướm trắng lô nhô
Hoa tươi cỏ lạ san hô thủy trào

Nơi hoang đảo nôn nao tiên nữ
Dáng em đi do dự tần ngần
Giấc mơ tuyệt đẹp thiên thần
Nụ hôn nóng bỏng toàn thân ấm dần

Hãy bước đến thật gần hơn nữa
Tóc mây bay em hứa với anh
Cùng nhau dưới mái nhà tranh
Tim vàng một khối trăng thanh mặn nồng

Nghĩa kim lang vợ chồng giao bái
Bản tình ca chẳng ngại thời gian
Dù cho trắc trở muôn vàn
Thiên thu dạo khúc cung đàn ngân nga…!

23.11.2017 Lu Hà



Mỉm Cười Trong Mơ
cảm chớp hồn thơ của Hiền Châu: Trăng Của Con Nho Nhỏ

Trái trăng mọng đỏ thơm tho
Vệ tinh vần vũ nhỏ to bao đời
Thơ ngây con trẻ rong chơi
Ngổn ngang trăm mối tả tơi mẹ hiền…

Trữ La lạc lối đào nguyên
Tây Thi diễm lệ thiên nhiên một tòa
Hoa khôi vương miện nhạt nhòa
Xa gần thao thức nguyệt hoa mượt mà

Mắt nai ươn ướt thiết tha
Hồn trinh bướm trắng quan hà dặm băng
Tóc mây lõa xõa tuyết hằng
Trăm năm duyên nợ xích thằng con ơi!

Ngậm ngùi giọt lệ tuôn rơi
Qủa cam nho nhỏ mỉm cười trong mơ
Đại dương sóng vỗ đôi bờ
Mênh mông biển rộng đợi chờ tương lai

Trăng lên quỳnh nở hương lài
Đoạn trường dâu bể gót hài trần gian
Nhìn con lòng mẹ chứa chan
Điệu ru muôn thuở nồng nàn tình ca

Trái tim hằn vết xót xa
Cù lao chín chữ mẹ là của con
Lo toan giấc mộng cho tròn
Ruột đau chín khúc nước non hải hồ

Lênh đênh thuyền ái lô nhô
Hải âu chấp chới khi mô bến nào
Vuốt ve âu yếm trái đào
Thần linh cảm động nghẹn ngào sa châu !

21.11.2017 Lu Hà




Em Đã Khác Xưa
cảm chớp hồn nhạc của Ngọc Châu: Cô Tấm Ngày Nay

Hôm nay em mới về làng
Giày cao da mịn dịu dàng cái ong
Tần ngần dáng mẹ lưng còng
Rưng rưng ngấn lệ cha mong con về

Gái quê dặm nẻo sơn khê
Hương đồng cỏ nội dãi dề mưa ngâu
Bao phen lận đận bể dâu
Lênh đênh sóng nước bóng câu thẹn thùng

Đô thành nô nức bạn cùng
Tiền rơi lả tả chập chùng biển khơi
Phù dung bèo bọt chơi vơi
Tha phương xứ lạ tả tơi sáp hồng

Yến anh đàn hạc tang bồng
Cao lâu tửu quán chất chồng khổ đau
Quản chi cây cỏ nát nhàu
Nghêu sò ốc hến theo nhau dập dìu

Phồn hoa tràn ngập cuộc vui
Nửa đêm thức giấc ngậm ngùi châu sa
Bâng khuâng trở lại mái nhà
Nuôi em khôn lớn mặn mà sắc hương…!

20.11.2017 Lu Hà





Rượu Say Tàn Canh
cảm chớp hồn nhạc của Phú Quang: Đêm Ả Đào

Hỡi cô gái chập chờn phấp phới
Ánh đèn mờ chấp chới chàng trai
Xập xình vũ điệu giao đài
Bờ mi cong tớn nét ngài phổng phang

Lùa gối hạc dịu dàng bướm trắng
Uốn éo lưng sốt xắng cái ong
Phấn son phin nõn thong dong
Mặt nhìn tận mặt song song nhịp nhàng

Nâng chén rượu từng hàng nghiêng ngả
Chuếnh choáng say suồng sã canh thâu
Lắc lư vơi nhẹ khối sầu
Ngày mai mây gió biết đâu mà tìm

Tưng hửng sáng cánh chim biền biệt
Mắt nai buồn da diết nhớ thương
Mong ngày trở lại cố hương
Ả đào chắp nối nõn nường tơ vương…

Đời thứ lữ tha phương xứ lạ
Hoa tuyết bay muôn ngả dặm trường
Giang đầu lã chã mạch tương
Nửa vòng trái đất đại dương sóng gào…!

21.11.2017 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét