Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Lu Hà Và Võ Ngọc Nhi Chùm 4


Liêu Trai Hồ Điệp
tặng Võ Ngọc Nhi

Xôn xao thiên hạ tấm hình
Trên đời chỉ có một mình cô thôi
Trái tim tôi lại bồi hồi
Để hồn dan díu thả trôi bến tình...

Chắp tay cầu nguyện thánh linh
Duyên tơ cầm sắt rung rinh bướm đào
Quỳnh hoa e thẹn ngọt ngào
Yến oanh thỏ thẻ thì thào bên tai...

Đêm nay lạc lối thiên thai
Như chàng Từ Thức mộng đài giao hoan
Sá chi cát sĩ cơ hàn
Hoài lang dạ cổ chứa chan cung đàn....

Nhớ thương nửa mảnh trăng ngàn
Hết tròn lại khuyết nồng nàn ái ân
Cưỡi mây theo thế đằng vân
Luồn qua song cửa tần ngần nhung y

Mặc cho sấm sét ầm ỳ
Thiên lôi quát tháo kinh kỳ gió mưa
Canh ba gà gáy say xưa
Bần thần tỉnh giấc đong đưa phiến sầu...

Ngọc Nhi buồn lã chã châu
Lu Hà thổn thức tinh cầu vần xoay
Không ngờ lại có hôm nay
Liêu trai hồ điệp ai hay kiếp nào...?

13.8.2016 Lu Hà




Nhà Em Có Hoa Vàng
cảm hứng từ một câu thơ của Võ Ngọc Nhi

“Nhà em có hoa vàng trước ngõ“
Bầy bướm hồng ẻo lả cầu ao
Đàn ong bay tới xôn xao
Bướm ong tranh cãi hoa nào em yêu…?

Em thương nhất  xuân kiều thục nữ
Mấy tuần trăng đương độ nở hoa
Long lanh sương xuống ướt nhòa
Rung rinh dâm bụt một tòa nhụy hương…

Hoa chớm nở dễ thương ai hái?
Mẹ bảo rằng mối lái sang năm
Cha cười chưa tới trăng rằm
Em còn bé lắm ươm tằm nhả tơ…

Ý cha mẹ còn chờ quân tử
Chàng văn nhân hay chữ làm thơ
Nửa đêm gặp ở trong mơ
Cầm tay âu yếm bên bờ sông Tương…

Nghe tiếng hạc vấn vương lưu luyến
Bến tang bồng xao xuyến biết bao
Thuyền tình sóng nước dạt dào
Bàng hòang tỉnh giấc nghẹn ngào sa châu…!

12.9.2016 Lu Hà




Bốn Cô Kiều Nữ

Bốn cô kiều nữ tuyết mai
Thướt tha yểu điệu nét ngài phổng phao
Bướm ong dan díu ngọt ngào
Ngẩn ngơ cát sĩ dạt dào hồn thơ

Bâng khuâng gió đợi trăng chờ
Thuyền ai thấp thoáng đôi bờ liễu tơ
Dập dờn cá lội lờ đờ
Cánh cò rang rộng phất phơ quần hồng

Lên trang phây búc ngóng trông
Xôn xao thiên hạ loan bồng bống bang
Bấy lâu tôi nhớ một nàng
Trang Sinh hồ điệp mơ màng Ngọc Nhi

Yến oanh thỏ thẻ thầm thì
Cung đàn réo rắt rầm rì thông reo
Hương thơm rạo rực chân đèo
Sim mua chín mọng trong veo tiếng cười

Khuân vàng đầy đặn lả lơi
Trữ La ánh mắt chơi vơi bến tình
Đào nguyên sóng sánh lung linh
Tây Thi giặt vải bóng hình nguyệt soi!

30.6.2016 Lu Hà



Bức Tranh Đông Hồ
cảm hứng tấm hình Võ Ngọc Nhi

Bàng hoàng tranh vẽ Đông Hồ
Hồ ly bạch cốt lô nhô sóng tình
Ngàn thu hàn sĩ thư sinh
Nồm nam hây hẩy bóng hình giao hoan...

Mưa gào gió hú bàn hoàn
Loan bồng phượng bế canh tàn ngẩn ngơ
Hồn trinh trong đám sương mờ
Chia ly cá chép lờ đờ qua sông...

Giao long công chúa má hồng
Mệt nhoài tiên nữ thương chồng nhân gian
Nỗi lòng cát sĩ chứa chan
Nửa vòng trái đất nồng nàn ai ơi...!

Hồn thơ hổn hển đôi lời
Ngỏ lòng trăng gió lả lơi cung đàn
Bâng khuâng giọt lệ ứa tràn
Châu sa lã chã trăng ngàn biển khơi...

Trong tranh thục nữ mỉm cười
Thầm như nhắn gửi hỡi người tình thơ
Dù cho xa cách đôi bờ
Đêm nay cưỡi gió chàng mơ thiếp về...!

15.8.2016 Lu Hà




Bức Tranh Hoài Cổ
cảm xúc từ tấm hình Võ Ngọc Nhi

Bức Tranh Hoài Cổ
cảm xúc từ tấm hình Võ Ngọc Nhi

Hoàng hôn ôm trái tim em
Bức tranh hoài cổ thòm thèm làn da
Áo dài lụa mỏng mượt mà
Bướm hoa xao xuyến la đà hương say...

Mũ vàng cánh gió lắt lay
Chiều thu mát lịm bàn tay ngọc ngà
Trời xanh thăm thẳm bao la
Thiên thần sửng sốt bài ca thái hòa....

Minh Phi chén lệ nhạt nhòa
Nghìn năm ai nhớ một tòa thiên hương
Tỳ bà gảy khúc thê lương
Tràng An xa cách vấn vương khối sầu....

Nằng mưa dầu dãi mái đầu
Hồ xừ xang xứ bóng câu hững hờ
Thuyền Vu chẳng hẹn đợi chờ
Ngọc Nhi em hỡi bên bờ vực sâu

Dù cho cây cỏ nát nhàu
Bụi hồng vàng đá nhạt màu phôi phai
Thướt tha yểu điệu gót hài
Có chàng cát sĩ u hoài nhớ thương

Điệp hồ giấc mộng Vương Tường
Lu Hà thổn thức giọt tương ứa tràn
Nôn nao cảm giác nồng nàn
Trông mây ngóng nguyệt Quàng Hàn xa xôi....

* Tấm hình Võ Ngọc Nhi chụp như một bức tranh cổ
15.8.2016 Lu Hà




Hoa Ngọc Nhi
cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Ngọc Nhi thơm thảo bông lài
Nhụy hương đồng nội trang đài làng ta
Đầm nhà sen thắm nõn nà
Họ hàng chú bác mẹ cha hài lòng

Cuộc đời cũng lắm long đong
Trước sau hoa vẫn trắng trong tâm hồn
Bình minh cho tới hoàng hôn
Mảnh mai thục nữ bồn chồn bướm hoa

Đàn lên ca khúc thái hòa
Vị tha ưu ái nhạt nhòa hạt mưa
Tiếng gà xao xác ban trưa
Nồm nam man mát đò đưa mái chèo

Quản chi khó nhọc gian neo
Đôi bàn tay trắng đói nghèo vượt qua
Nghẹn ngào đồi tím sim mua
Cánh cò bay lả bốn mùa vần xoay

Mấy câu đàm đạo tuyệt hay
Trần ai xuôi ngược đắng cay kiếp người
“Mấy khi vẹn trọn cả mười
Thì ta chớ có chê cười khinh ai “

Tóc đen lay láy gót hài
Xôn xao thiên hạ nét ngài xênh xang
Kiếp nào thỏa nguyện thiếp chàng
Niềm ân ý ái tào khang một nhà

Trời cao có chị Hằng Nga
Dõi trông nhân thế quan hà gần xa
Bâng khuâng cát sĩ Lu Hà
Làm thơ tình ái ngọc ngà trúc mai!

17.8.2016 Lu Hà




Thôn Nữ Miệt Vườn
Cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Tóc em bới miệt vườn xanh ngát
Xõa ngang vai buộc thắt tim anh
Xôn xao bướm trắng trên cành
Miền Tây  thoang thỏang trong lành ban mai…

Cam quít chín nét ngài rạng tỏ
Gót sen hồng mọng đỏ môi xinh
Yến oanh dan díu rập rình
Lửa lòng cháy bỏng rung rinh trái đào…

Âm ấm rạ hoa chào én lượn
Mùi xạ hương mơn trớn vòng eo
Nụ cười ròn rã trong veo
Trời cao có thấu chân đèo bóng ai?

Chàng cát sĩ dẻo dai sức vóc
Chẳng quản chi khó nhọc gian nan
Lội sông vượt suối băng ngàn
Sương rơi đẫm tóc chứa chan ái tình...!

Nửa đêm tới lung linh tòa ngọc
Nàng Hằng Nga mời mọc ân cần
Cung vàng gác quế mỹ nhân
Chị em thong thả đằng vân đợi chờ…

Sung sướng qúa nửa mơ nửa tỉnh
Chốn giao đài xúng xính quỳnh tương
Lâng lâng vũ điệu nghê thường
Tiếng gà eo óc vấn vương phiến sầu…!

Níu tay áo ôm bầu nhung nhớ
Biết bao giờ Hợp Phố ngọc châu ?
Rong rêu phượng vĩ chân cầu
Trăm năm dám hẹn bể dâu đọan trường…!

19.9.2016 Lu Hà



Thon Thả
Cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Tần ngần thon thả tuyết mây
Thanh tao mềm mại ngất ngây bướm hồng
Đàn ong lạc cõi tiên bồng
Chuồn chuồn bay lượn nắng lồng rốn  xinh…

Nhọc nhằn cái gía quang vinh
Phải đâu bằng phẳng tự mình em đi
Yến oanh thỏ thẻ thầm thì
Cành đa ẻo lả rầm rì liễu cong…

Thành công  vó ngựa thong dong
Quản chi thất bại long đong hải hồ
Hàng dừa úp lá lô nhô
Áo hồng quần trắng hỡi cô má đào

Chống tay tựa cửa xe chào
Bâng khuâng tư lự nghẹn ngào Kiều Nhi
Có chàng thi sĩ phương phi
Hồn thơ xao xuyến đền nghì trúc mai…!

Trăng non nguyệt bạch giao đài
Động hoa rộng mở nét ngài nở nang
Chia ly bịn rịn mơ màng
Canh ba gà gáy dở dang cung đàn…

15.9.2016 Lu Hà




Gạo Đậu Thương Thân Trách Phận
Cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Thóc kia thành gạo thương thân khóc
Cối chày bầm dập trốc vỏ ra
Thân người ví cũng lột da
Nồi da nấu thịt bếp nhà trấu khô

Ôi nòi giống cơ đồ lãnh hải
Cả miền Trung tê tái cá phơi
Bát cơm manh áo rã rời
Đồng chua nước độc tả tơi xóm làng

Hết tôm cá vành tang nấm mộ
Gạo mốc thiu cảnh khổ lầm than
Khoai lang sắn đậu nghèo nàn
Nâng niu hạt gạo chứa chan tình người

Kìa Tào Thực châu rơi lệ chảy
Bảy bước chân Tào Ngụy hiểu ra
Làm canh nấu đậu rằng ta
Cù lao chín chữ mẹ cha phụng thờ

Lửa rừng rực hững hờ  tro bếp
Củi đậu buồn non nỉ xác xơ
Còn đâu hy vọng đợi chờ
Đáy nồi ai óan bơ vơ nửa hồn

Tình nhân lọai bồn chốn bốn bể
Kiếp nhân sinh thế kỷ bi ai
Năm canh thổn thức u hòai
Xót xa hạt gạo đêm dài đậu ơi…!

29.9.2016 Lu Hà





Chuyện Tình Thánh Thần
cảm đối 4 câu lục bát của Võ Ngọc Nhi:Xin Đừng Quyên Nghĩa Tình Thân

Lời tiên nữ thật là thấm thia
Xác phàm này hồn vía lên mây
Trái tim rỉ máu canh chầy
Ngỏ lòng hoa trúc vui vầy canh thâu....

Hội giáo chủ ngồi chầu dưới điện
Chờ Ngọc Hoàng hãnh diện thánh nhân
Cung tần mỹ nữ thiên thần
Bồ đào mỹ tửu Châu Trần thành thân...

Bốn câu lục bát Tần Tấn nhớ
Để ngàn sau hoa nở nhụy thơm
Đĩa cà chén lạc bát cơm
Trăm năm đầu bạc củi rơm bếp hồng...

Cuộc dâu bể mênh mông trần thế
Sỏi đá kia tri kỷ tri âm
Cỏ cây hoa bướm giao thâm
Công danh phú qúy tím bầm thịt da

Tất cả sẽ như là mây khói
Chỉ ái tình chói lọi thiên thu
Đêm nằm nghe gió vi vu
Chữ nhân chữ nghĩa hát ru bao đời

Chàng cát sĩ cuối trời thổn thức
Cô thuyền quyên rạo rực hồn thơ
Nghẹn ngào song thất đợi chờ
Lục trên bát dưới ngẩn ngơ má hồng...

Ôm đàn gảy sân rồng tha thiết
Nàng Ngọc Nhi da diết Lu Hà
Chiếu ban gọi ả Hằng Nga
Cùng Trư Bát Giới là ngà đêm nay

Các chư tướng vui say mừng rỡ
Nguyệt Lão đâu bút sổ xe tơ
Ngưu Lang Chức Nữ mộng mơ
Xe loan phượng giá lờ mờ hơi sương...

Kìa Thái Chân nghê thường tấu nhạc
Gọi Song Thành Tiểu Ngọc dâng trà
Thánh ân mưa móc sơn hà
Bàn dân thiên hạ khúc ca thái hòa!

*Võ Ngọc Nhi:
“Xin đừng quên nghĩa tình thân
Ngoài kia sỏi đá còn cần có nhau
Đời người hỏi được bao lâu
Công danh quyền quý hay lầu vàng son
Rồi đây cũng sẽ hao mòn
Chỉ có tình nghĩa mới còn ngàn năm“

14.8.2016 Lu Hà



Thần Vệ Nữ
Viết tặng Võ Ngọc Nhi

Á đông ưu ái thiên thần
Giáng sinh vệ nữ giai nhân mấy người
Miền tây ngọc bích sáng ngời
Bụi nào phủ lấp ngàn đời sáng trong

Rong rêu lũ cuốn theo dòng
Thời gian ngự trị tấm lòng Ngọc Nhi
Kim cương tuổi đá dậy thì
Tâm hồn trinh nữ rầm rì gió đông

Hoa đào xuân gọi trổ bông
Ngàn năm Thôi Hộ tang bồng ly tao
Động hồ cánh bướm xôn xao
Ngẩn ngơ cát sĩ nghẹn ngào sa châu

Dòm song mềm mại bóng câu
Dạm trường thiên lý bể dâu đoạn trường
 Mưa thu thương nhớ nõn nường
Đài sen thổn thức vấn vương tơ hồng

Cỏ non mơn mởn cánh đồng
Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng gọi nhau
Hằng Nga son phấn bạc màu
Trông trăng ngón nguyệt trầu cau vôi sầu…!

19.11.2016 Lu Hà





















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét