Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Thơ Tết Chùm Số 43


Cầu Chúc Xuân Việt Nam
cảm xúc nhạc Trần Vũ Anh Bình

Hoa khoe sắc muôn màu bướm tới
Bầu trời xanh vời vợi én về
Tang bồng dặm nẻo sơn khê
Xa gần thổn thức tràn trề nắng lên


Nghe tiếng sáo đào nguyên thục nữ
Trai anh hùng tư lự nước non
Hội làng theo những lối mòn
Quần thoa vũ nhạc véo von cung đàn

Cô gái Việt nồng nàn yêu dấu
Lúa ngô khoai lạc đậu dồi dào
Rưng rưng ngấn lệ ứa trào
Ra khơi thuyền cá rì rào biển Đông

Xin cầu nguyện Lạc Hồng nòi giống
Mãi trường tồn tiếng trống Mê Linh
Ngàn năm khói lửa dân binh
Oai phong voi trận chiến trinh thuở nào

Xuân tươi thắm dạt dào mưa móc
Dòng sông quê lúa mọc đồng ta
Tung tăng em nhỏ hát ca
Ông bà cô bác mẹ cha hài lòng

Bao kiếp phận long đong xuôi ngược
Pháo giao thừa đón rước niềm vui
Đói nghèo thôi hết dập vùi
Khổ đau lận đận ngậm ngùi tiêu tan!

*Nguyên tác: Tiết Xuân
7.4.2018 Lu Hà



Đêm Xuân Cô Đơn
cảm xúc nhạc Song Ngọc

Xuân đi xuân lại quay về
Vần xoay theo đuổi chán chê lòng người
Đông tàn lã chã mưa rơi
Đìu hiu gác trọ chơi vơi phố buồn

Rượu say lạc lõng mảnh hồn
Nhà ai pháo nổ lệ tuôn đôi hàng
Trái tim tứa máu lang thang
Bài ca dang dở phũ phàng đời ta

Chiến chinh một dải sơn hà
Than ôi thế sự sa bà khổ đau
Bạn bè kẻ trước người sau
Khói hương nghi ngút bạc màu áo xanh

Tha phương xứ sở thôi đành
Cô đơn ở lại kinh thành mù sương
Chôn nhau cắt rốn vấn vương
Dùng dằng chẳng nỡ canh trường thở than

Còn đâu tuổi trẻ nồng nàn
Bướm hoa dan díu chứa chan ân tình
Đêm xuân mộng tưởng dáng hình
Chắp tay cầu nguyện điêu linh cảm sầu!

*Nguyên tác: Nghĩ Chuyện Ngày Xuân
16.11.2018 Lu Hà




Tình Xuân Chan Chứa
cảm xúc nhạc Mặc Thế Nhân

Phất phơ ngọn cỏ xuân về
Tưng bừng én lượn tràn trề gió mưa
Tiếng gà rộn rã sớm trưa
Liễu xanh mơn mởn đò đưa mái chèo

Sương rơi từng hạt trong veo
Mắt nai xao xuyến chân đèo ngẩn ngơ
Trăm hoa thức dậy bất ngờ
Muôn hương ngàn sắc mộng mơ ái tình

Nụ cười bướm trắng rung rinh
Bông tai áo mới trúc xinh bên đình
Xuân sang hai đứa chúng mình
Trầu cau dạm ngõ bóng hình xốn xang

Cây nêu tràng pháo ngỡ ngàng
Kiệu hoa đến rước tiễn nàng qua sông
Xuân ơi! em đã có chồng
Kim bôi hợp cẩn rượu hồng đôi ta

Em vào lạy tạ mẹ cha
Quan viên hai họ ông bá mừng vui
Bánh trưng xôi đậu ngọt bùi
Dưa hành thịt mỡ trời xui tơ đào.

*Nguyên tác lời nhạc: Nụ Xuân Hồng
4.5.2018 Lu Hà



Đêm Noel Cầu Nguyện
cảm xúc từ bài hát của Hoài Linh

Đêm nay giọt lệ ứa trào
Muôn vì sao sáng dạt dào mến thương
Dương cầm thánh thót vấn vương
Ngôi hai giáng thế cố hương nghẹn ngào

Con là lữ khách thi hào
Thơ về con gái má đào xuân tươi
Đoàn quân chiến trận Chúa ơi!
Biên cương gìn giữ giống nòi giang san

Trọn đời thiếu phụ nồng nàn
Thủy chung vàng đá chứa chan ân tình
Con còn lứa tuổi học sinh
Miệt mài chăm chỉ thánh kinh nguyện cầu

Nhân loài bốn bể năm châu
Thiên thần sứ giả nhịp cầu tương lai
Rừng sâu vực thẳm trần ai
Hỏa châu pháo nổ u hoài mẹ cha

Vào ra chống gậy ông bà
Nhớ đàn cháu nhỏ quan hà mù sương
Lung linh ngọn nến giáo đường
Tháp cao chuông đổ bốn phương đợi chờ!

*Nguyên tác: Lá Thư Trần Thế
24.5.2018 Lu Hà



Đêm Xuân Sầu Thảm
cảm xúc bài hát của Anh Việt Thu: Trong Cuộc Tình Sầu

Rằng ai đó giao thừa say đắm
Riêng lòng em buồn thảm xót xa
Anh đi muôn dặm quan hà
Nghìn trùng dang dở ta bà khổ đau

Cùng mưa nắng nhạt màu hoa bướm
Mái tóc em thấm đượm hơi sương
Vườn thanh trăng sáng thê lương
Chôn vùi kỷ niệm vấn vương trái bầu

Nhìn hoa sứ giọt châu lã chã
Tuổi xuân thì vàng đá phôi phai
Mảnh mai rạng liễu trang đài
Sài Gòn đứng đợi ngày dài tháng mong

Miền sơn cước long đong tủi hận
Kiếp giang hồ lận đận ngược xuôi
Rong rêu bèo dạt mây trôi
Gĩa từ Đà Lạt than ôi tình sầu

Kìa thành nội chân cầu rũ rượi
Huế não nùng tức tưởi dáng ai
Còn đâu vẻ ngọc nét ngài
Công Tằng Tôn Nữ u hoài thở than!

6.3.2018 Lu Hà



Xuân Hy Vọng
cảm hứng bài hát của Thanh Sơn

Xuân về em trước anh sau
Hai vầng nhật nguyệt nhuốm màu xanh tươi
Tháng giêng mai nở khắp nơi
Gia đình đoàn tụ nụ cười hân hoan

Vần xoay vũ trụ dinh hoàn
Trai thanh gái lịch chứa chan ân tình
Bâng khuâng én đậu nóc đình
Đền chùa miếu mạo thánh linh giáo đường

Tha phương sầu muộn cố hương
Đầm sen ngó bẻ vấn vương nõn nường
Tàu xe nhộn nhịp phố phường
Giao thừa pháo nổ khói hương nhạt nhòa

Dân ca nao nức thái hòa
Lì xì em nhỏ rượu hoa ông bà
Cầu an bốn bể quan hà
Một mâm ngũ qủa thiết tha đợi chờ

Biết bao hy vọng ước mơ
Chúa xuân chẳng nỡ hững hờ bỏ đi
Yến oanh thỏ thẻ thầm thì
Trầu cau chỉ đỏ đền nghì trúc mai!

*Nguyên tác bài hát: Mùa Xuân Bên Nhau
20.3.2018 Lu Hà



Xuân Suy Tư
cảm xúc bài hát của Hàn Sinh

Cuối đông thấp thoáng én về
Biên thùy tắm nắng tràn trề xuân hoa
Trúc mai xào xạc thái hòa
Bướm ong dan díu nhạt nhòa hoàng hôn

Mây đùn quan ải bồn chồn
Nhìn ra cửa biển sóng cồn triều dâng
Nỗi niềm suy cảm bâng khuâng
Cánh cò ảo mộng  mấy tầng không gian

Ngậm ngùi giọt lệ ứa tràn
Thương em gái nhỏ nồng nàn thiết tha
Đợi anh  sầu tủi sơn hà
Chiến trinh dai dẳng mẹ cha ưu phiền

Lợi danh phố xá kim tiền
Trầu cau vôi bạc thuyền quyên phai tàn
Xưa kia tình nghĩa chứa chan
Mà nay phiêu bạt cung đàn  sầu ly

Có người dưới ngọn quân kỳ
Kẻ thì gối lụa nhung y xập xình
Ửng hồng trái chín đào xinh
Phù du bèo bọt phận mình lẻ loi

Mong sao cá nước mặn mòi
Hậu phương tiền tuyến giống nòi ta ơi!
Nguyện thế sông núi trọn lời
Đầu môi chót lưỡi chơi vơi ái tình…!

*Nguyên tác lời nhạc: Nghĩ Chuyện Ngày Xuân
30.4.2018 Lu Hà



Tính Lại Sổ Đời
cảm xúc nhạc Song Ngọc

Rót ly rượu bâng khuâng ngồi tính
Bao mùa xuân áo lính chiến trường
Ba trăm sáu chục ngày thương
Cuối năm sổ nợ cố hương ngậm ngùi

Trái tim đã chôn vùi biển cả
Em lấy chồng vàng đá phôi phai
Bạn bè nấm cỏ dấu hài
Chân trời góc bể trần ai não nùng

Khóc nức nở tận cùng đau khổ
Pháo giao thừa tủi hổ lòng tôi
Phù du bèo bọt nổi trôi
Công danh tay trắng đơn côi cánh buồm

Thuyền viễn xứ sao hôm dẫn lối
Sao mai tàn lặn lội đàn chim
Tha phương đất mẹ đắm chìm
Lạc miền băng giá im lìm bóng mây

Ngày xưa đó ngất ngây tình ái
Xếp bút nghiên quan ải mù sương
Dẫu lìa ngó bẻ tơ vương
Vận may chưa tới nụ hường chiêm bao…!

*Nguyên tác: Chuyện Ngày Cuối Năm
5.11.2018 Lu Hà



Xuân Hoan Ca
cảm xúc bài hát của Hoàng Trọng: Gió Mùa Xuân

Mây gió gọi tung tăng ong bướm
Giọt sương mai thấm đợm tình xuân
Bóng hồng tha thiết thanh tân
Trăm hoa đua nở xa gần xôn xao

Còn ai nữa nghẹn ngào rơi lệ
Kiếp cô đơn kể lể nguồn cơn
Xuân về cánh én chập chờn
Trái tim ấp ủ đòi cơn mặn nồng

Câu đối đỏ ruộng đồng bát ngát
Bánh chưng xanh ngào ngạt hương thơm
Khói nhang ngây ngất củi rơm
Đàn con đông đủ bát cơm chả giò

Gió mùa xuân chị co anh kéo
Vợ chồng ngâu khéo léo chiều nhau
Trẻ thơ hoan hỉ sắc màu
Khoe tà áo mới trầu cau ông bà

Làng mở hội đàn ca tiếng hát
Nở nụ cười chí chát gái trai
Đua xe đấu vật anh tài
Gồng lưng rạo rực nét ngài phổng phao.

27.2.2018 Lu Hà




Sắt Son Tấm Lòng
cảm xúc nhạc Trịnh Lâm Ngân

Mẹ ơi! khắc khoải làm sao
Xuân về én lượn mai đào trổ bông
Nhớ cô hàng xóm má hồng
Dáng cha thui thủi cánh đồng làng ta

Tết này con vẫn xa nhà
Chiến trường khói lửa sơn hà điêu linh
Vào ra sớm tối bóng hình
Giọt sương lã chã mái đình lẻ loi

Đàn em thơ trẻ thiệt thòi
Anh may áo mới mặn mòi cá sông
Bạn bè trường cũ ngóng trông
Đời trai bao lớp tang bồng nước non

Thương con đỉnh núi chon von
Khải hoàn khúc hát sắt son tấm lòng
Đèo cao ghềnh thác long đong
Giao thừa pháo nổ mẹ mong con về

Dù cho mưa gió dãi dề
Muỗi rừng sốt rét sơn khê biên thùy
Chập chờn đom đóm tà huy
Sang năm dạm ngõ vu quy rượu mừng.

*Nguyên tác lời nhạc: Xuân Này Con Không Về
28.4.2018 Lu Hà



Anh Là Tô Đông Pha
viết tặng văn thi sĩ Chính Nguyên

Có phải anh là Tô Đông Pha?
Đầu thai nhân thế khóc thương nhà
Liêu trai chí dị tâm linh Việt
Thổn thức năm canh giọt lệ sa

Nửa đời ai oán buông tay súng
Giặc giã từ đâu chiếm cố hương
Biển đông tức tưởi thuyền di tản
Sủi bọt hờn căm lạc bốn phương

Xuân này hoài vọng bao thương nhớ
Tiếng Việt của ta mộng vẫn còn
Thi ca phấp phới tình hoa bướm
Réo rắt cung đàn khắp núi non

Gần tám mươi rồi lão Chính Nguyên
Dẻo dai gân cốt trọn lời nguyền
Cội nguồn nòi giống sao quên được
Con cháu ta đòi đất tổ tiên!

Khắc khoải đèo ngang Đoàn Thị Điểm
Mỏi mồm nhớ nước cái gia gia
Hoa Kỳ vong quốc sầu bi lụy
Lãng tử hồn thơ vẫn chửa già!

18.12.2018 Lu Hà




Nhắn Gửi Đôi Lời
Chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu: Ông Trời Đỏ Mắt

Vần xoay con tạo ai ơi!
Cuối năm oán trách ông trời làm chi?
Nửa vòng trái đất thầm thì
Tuổi xuân tươi thắm xầm xì liễu xanh

Trai du gối hạc thâu canh
Gái ôm đàn gảy long lanh mắt huyền
Nâng niu đôi trái đào tiên
Rượu hồng túy lúy gợi tòa thiên nhiên

Cớ sao khóe hạnh nhạt nhòa
Đương thì sung mãn bướm hoa dập dìu
Phải đâu quang cảnh buồn thiu
Say xưa kẻo nhỡ đìu hiu gió lùa

Gần xa đồi tím sim mua
Phố phường nhộn nhịp bốn mùa lả lơi
Điệu hò mái đẩy chơi vơi
Dòng sông tình ái nụ cười trúc mai

Sài Gòn thư thả gót hài
Hồn trinh chan chứa hương lài thoảng bay
Quên bao chuyện cũ đắng cay
Chắt chiu Hà Nội thơ hay ý tình

Xôn xao khắp cả hành tinh
Thướt tha yểu điệu dáng hình Hằng Nga
Ngàn năm tiếc cái mặn mà
Lẻ loi cung quế gốc đa tủi sầu

Huế còn lã chã hạt ngâu
Lu Hà nhắn gửi Hiền Châu đôi lời
Vui đi tết sắp tới nơi
Đừng buồn như hạt mưa rơi mái nhà…!

28.11.2018 Lu Hà




Tôi Ghé Thăm Mười

Giao thừa thăm hỏi Nguyễn Mười
Bữa cơm thanh đạm muội mời biểu ca
Lòng thành thấu tới Hằng Nga
Ngẩn ngơ cát sĩ Lu Hà thiết tha 

Trăng soi khắp giải Ngân Hà
Hồn mây cánh hạc la đà núi sông
Cầu chi ô thước cầu vồng
Trăm năm duyên nợ đèo bồng ly tao

Bỗng đâu gà gáy xôn xao
Chào năm Đinh Dậu nghẹn ngào trúc mai
Bâng khuâng bịn rịn gót hài
Nghìn thu vương vấn thiên thai điệp hồ

Nước non tỏ rạng cơ đồ
Trữ La còn nhớ nhấp nhô bướm đào
Nhạn sa cá lội rì rào
Tây Thi đi hẳn hoa trào lệ sương

Tỳ bà gảy khúc Vương Tường
Sầu hoan khóe hạnh nõn nường ngó sen
Canh ba thổn thức đòi phen
Nâng niu chén rượu hương chen khói mờ

Thương thay xác pháo bơ vơ
Mưa xuân lất phất hững hờ bóng mây
Mặt nhìn tận mặt ngất ngây
Chia ly bịn rịn vui vầy thế thôi!

31.1.2017 Lu Hà


Tới Tuần Cập Kê
cảm xúc nhạc Song Ngọc: Tuổi Mùa Xuân

Thầm thì gió thổi đào xuân
Lòng em xao xuyến tới tuần cập kê
Giao thừa pháo nổ phủ phê
Sáng ngày mồng một tràn trề nắng mai

Thướt tha áo đẹp gót hài
Cha nhìn âu yếm hương lài thoảng bay
Chiều tà ngây ngất ai hay
Công viên náo nức phô bày bướm chim

Phập phồng lồng ngực trái tim
Trai thanh gái lịch đi tìm ái ân
Riêng em ngồi uống rượu cần
Bếp hồng mẹ kể tuổi xuân thiếu thời…

Hân hoan em có đôi lời
Hồn thiêng sông núi đất trời của ta
Bình an hạnh phục mọi nhà
Biển xanh dào dạt bao la cánh đồng

Phố phường phấp phới quần hồng
Xôn xao thiên hạ bế bồng yến oanh
Đêm nay đóng cửa buông mành
Em mơ hoàng tử kinh thành tới thăm…!

*Nguyên tác: Tuổi Mùa Xuân
22.11.2018 Lu Hà
























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét