Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

Thơ Tình Chùm Số 1.363

 

Thủ Thuật Tâm Linh

Cảm xúc thơ Goethe bài 229

 

Nghe nói nhiều thủ đoạn

Thời Victoria

Lên đồng gặp hồn ma

Những tiếng la kỳ lạ

 

Thống trị trò xảo trá

Cường quốc lớn trên cùng

Trong bóng tối mịt mùng

Mặt trời thường xuất hiện

 

Các bộ trưởng trình diện

Mặc dù chết từ lâu

Ai đó muốn thỉnh cầu

Từ bên kia thế giới

 

Âm thanh xa vời vợi

Xảo thuật đến nực cười

Những thiết bị ghi lời

Giống như là đĩa hát

 

Đủ mánh lới lường gạt

Kiếm tiền khắp mọi nơi

Thác loạn ổ ăn chơi

Đàn bà từ địa phủ.

 

Nguyên tác:”Lên Đồng (Séance)”

15.4..2021 Lu Hà

 

 

 

Khám Phá Tự Nhiên

Cảm xúc thơ Goethe bài 230

 

Trong thế giới tự nhiên

Bình tâm mà suy xét

Nghệ thuật tìm dấu vết

Chứng minh bằng khoa học

 

Bạn chẳng cần khó nhoc

Con người ta trước sau

Hai nghề nghiệp khác nhau

Kết quả cho liên tiếp

 

Xưa có anh đầu bếp

Sai lầm của thợ săn

Chẳng quản chi nhọc nhằn

Nơi rừng sâu hiểm trở

 

Cũng bởi vì duyên duyên cớ

Nơi có nhiều thịt nai

Món ăn ngon đợi hoài

Trang bị nhiều vũ khí

 

Phải lao tâm khổ trí

Rắc lắm gia vị vào

Càng hồi hộp nôn nao

Chim chóc mừng líu ríu

 

Những cái mũi khó chịu

Con mèo nhìn băn khoăn

Người thợ săn cằn nhằn

Một con mồi bé nhỏ

 

Đầu bếp thành con thỏ

Mất bao đêm truy tìm

Bất động phải nằm im

Bánh mèo xơi dang dở.

 

Nguyên tác:”Bánh Mèo”

16.4..2021 Lu Hà

 

 

 

Đàn Chiên Lành Quang Vinh

Cảm xúc thơ Goethe bài 231

 

Người chủ chăn chia ra

Đàn chiên đứng bên phải

Bầy dê xếp bên trái

Lề luật của Chúa Trời

 

Truyền tụng đã bao đời

Một câu chuyện huyền thoại

Có một người hoang dại

Với đôi bàn chân dê

 

Lạy Chúa con xin thề

Trên sa mạc nóng bỏng

Vị thánh không hy vọng

Thiên đường chứa đầu lừa

 

Kẻ ác chớ say xưa

Chốn trần gian tội lỗi

Chúa Giê Su từng nói

Hãy nhặt móng ngựa lên

 

Có phước thì làm nên

Chớ nên để vô hiệu

Các môn đệ không hiểu

Tòa án của lương tâm

 

Đàn cừu ngoan âm thầm

Theo gót chân mục tử

Vậy chớ nên do dự

Trên đồng cỏ mênh mông

 

Mưa rơi sẽ vun trồng

Hạt nảy mầm tươi tốt

Tránh xa phường ngu dốt

Hãy bước tới thánh đường

 

Tình bác ái yêu thương

Người công chính ngay thẳng

Nếm trải nhiều cay đắng

Với tâm hồn bao dung

 

Thập tự giá hào hùng

Chúa ba ngôi phù hộ

Những đóa hoa nở rộ

Halle julia!

 

Nguyên tác:”Huyền Thoại”

16.4..2021 Lu Hà

 

 

 

Ngã Ngu Dốt

Cảm xúc thơ Goethe bài 232

 

Một anh chàng dốt nát

Thiếu kiến thức phê bình

Vác cái mồm thối rinh

Đến nhà tôi làm khách

 

Lại tỏ ra hống hách

Hỏi chàng ăn no chưa?

Khoai tây chê mứa thừa

Với lý luận hạng bét

 

Tính tình hay bốc phét

Món tráng miệng không ngon

Vẫy đuôi chạy lon ton

Như một con chó dại

 

Không phân biệt sai trái

Bát súp cần vị cay

Đòi sủi bọt lên ngay

Rượu vang vào buổi tối

 

Không biết mình ngu muội

Những câu nói dở hơi

Còn lên mặt dạy đời

Học vấn quá tồi tệ

 

Chẳng dẫn chứng cụ thể

Thơ văn vào loại xoàng

Còn khoác lác vênh vang

Mọi người cười thùng rỗng.

 

Nguyên tác:”Người Đánh Gía”

17.4..2021 Lu Hà

 

 

Cảnh Giác Con Cáo

Cảm xúc thơ Goethe bài 233

 

Chuyện kể về cậu bé

Thích nuôi dưỡng bồ câu

Đã đủ sức đấu thầu

Với muôn màu sắc tía

 

Cáo già ngồi ngắm nghía

Còn vờ vĩnh chê bai

Muốn vùi dập thiên tài

Chà đạp lên phẩm giá

 

Khoe khoang điều dối trá

Trong bụi rậm nhiều giờ

Trình độ loại i tờ

Theo đòi nghề giáo học

 

Toàn làm thơ con cóc

Rải rác khắp giảng đường

Vỗ ngực với văn chương

Tuyên xưng là mẫu mực

 

Hoàn toàn vô ý thức

Bầy ác điểu nghèo nàn

Tâm hồn quá khô khan

Con cáo già hiểm độc

 

Cậu bé không ngu ngốc

Hiến dâng chim bồ câu

Phải cam chịu cơ cầu

Ngậm quả bồ hòn đắng.

 

Nguyên tác:”Nhà Phê Bình Và Nhà Phê Bình”

17.4..2021 Lu Hà

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét