Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

Thơ Tình Chùm Số 1.366

 

Tiệc Cưới

Cảm xúc thơ Goethe bài 244

 

Một bữa tiệc trong làng

Hân hoan mừng đám cưới

Tôi vội vàng bước tới

Kể từ lúc cặp đôi

 

Trái tim đập bồi hồi

Mười tám năm chung sống

Chuông rền vang rúng động

Ngày thánh lễ cuối cùng

 

Tất cả bị tập trung

Nhà thờ thành bệnh viện

Quân Pháp vừa tràn đến

Tôi ngồi bên cô dâu

 

Khiêu vũ suốt canh thâu

Đơn côi trong bóng tối

Miễn cưỡng trong dạ hội

Tại thành phố Waimar

 

Bà Schoppenhauer

Trân trọng mời làm chứng

Triết gia cũng hào hứng

Phù rể chàng Schiller

 

Cưới cô gái bán hoa

Thực tế tại nhà máy

Chuyên làm đồ hoa giả

Anh trai thì đệ đơn

 

Có em rể vẫn hơn

Quyền thế nắm trong tay

Tòa án chấp nhận ngay

Mối lương duyên tiền định.

 

Nguyên tác:” Đám Cưới (Die Hochzeit)”

22.4..2021 Lu Hà

 

 

 

Mai Táng Một Cô Gái

Cảm xúc thơ Goethe bài 245

 

Tang lễ vội cử hành

Quan tài khiêng ra cửa

Cô gái nào có hứa

Các công dân điên cuồng

 

Của cải sẽ cho không

Cái nhà ai đến ở

Họ nhìn qua cửa sổ

Hy vọng rất mong manh

 

 Kẻ nào đến tranh giành

Hàng xóm rồi sau đó

Gần xa chưa thấy có

Phân xử ra làm sao?

 

Bên nấm mộ xôn xao

Không di chúc thừa tự

Chết bất đắc kỳ tử

Hồn phiêu bạt đi đâu?

 

Hàng cây rung lệ sầu

Thương một người đơn độc

Không họ hàng thân tộc

Chiều mùa đông quạnh hiu.

 

Nguyên tác:” Tang Lễ (Begräbniß)”

23.4..2021 Lu Hà

 

 

Mua Bán

Cảm xúc thơ Goethe bài 246

 

Khi trẻ em chạy đến

Mọi người đều thích mua

Chẳng ai muốn chịu thua

Gía thấp đi một chút

 

Chẳng sợ chi thiếu hụt

Má hồng chín bồ quân

Thiêu đốt nóng xa gần

Người mua nào có thể

 

Phải đâu cho miễn phí

Nàng bán táo sẵn sàng

Thời đại đã sang trang

Chàng thầu bằng trực tuyến

 

Khách đi rồi lại đến

Mua bán phải tùy cơ

Dập dìu như chơi cờ

Lời lãi thu vô kể.

 

Nguyên tác:” Người Mua Gửi Người Bán Táo”

23.4..2021 Lu Hà

 

 

Điềm Lạ

Cảm xúc thơ Goethe bài 247

 

Dấu hiệu sắp sảy ra

Ngôi sao bà vệ nữ

Với màu đỏ giận dữ

Tựa máu chảy trên sông

 

Ánh sáng chói trên không

Dải Ngân hà chao đảo

Dưới trần gian gió bão

Náo loạn khắp sơn khê

 

Người Philistine

Vội nhảy ra khỏi cửa

Sợ trời cao phun lửa

Van lạy xin thần linh

 

Biết tìm ai cứu mình

Ôn dịch đang lan tới

Đậu mùa con lên sởi

Cha mẹ chạy đi đâu?

 

Tranh cãi một hồi lâu

Thế này hay thế khác

Xóm làng nhìn xơ xác

Sự phán xét cuối cùng

 

Ma quỷ đến lạnh lùng

Trước giờ phút hấp hối

Ăn năn bao tội lỗi

Thiên Chúa nào đoái thương

 

Thần tình yêu chán chường

Thiên tượng điềm báo lạ

Sấm rung chuyển núi đá

Tai họa giáng lên đầu.

 

Nguyên tác:” Những Dấu Hiệu Sắp Sảy Ra”

24.4..2021 Lu Hà

 

 

Trầm Hương

Cảm xúc thơ Goethe bài 248

 

Trầm hương tinh khiết thánh thần

Phải đâu chất thải phàm nhân dưới trần

Khói xông nghi ngút xa gần

Lấy tay che mũi ngại ngần tới nơi

 

Thiên đường lạc lõng chơi vơi

Ngang nhiên xúc phạm cõi trời oai linh

Ai không cố gắng hết mình

Thành tâm cầu nguyện trung trinh một thời

 

Amen chẳng nói ra lời

Giáo đường khói độc cảnh đời lầm than

Chiên lành linh mục phàn nàn

Chúa Trời hít phải bần hàn khổ đau

 

Hương thơm tưởng nhớ trước sau

Ngàn năm gìn giữ bảo nhau phụng thờ

Phúc âm thánh thót tới giờ

Tiếng chuông La Mã đợi chờ hồng ân.

 

 Nguyên tác:”Palinodies Thứ Nhất ”

25.4..2021 Lu Hà

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét