Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Thơ Tình Chùm 778

 



Giang Đầu Vọng Nguyệt
hoạ thơ Giang Hoa: Thềm Trăng

Giang đầu vọng nguyệt thướt tha trăng
Tùng liễu bâng khuâng giọt tuyết hằng
Hồn mộng xa xôi dòng sông ái
Lòng buồn rười rượi bến tình giăng
Hạt mưa lữ khách con đò vắng
Cơn gió thuyền quyên cát bụi bằng

Duyên nợ đèo bòng bao kẻ khóc
Rụng rời  ớn lạnh vệt sao băng…!

3.5.2016 Lu Hà




Cung Đàn Dang Dở
cảm hứng với Võ Ngọc Nhi khi đọc thơ Xuân Diệu: Yêu

Vì yêu lạc lối phong trần
Tro tàn bếp lạnh thương thân cát đằng
Trái tim tê tái bẽ bàng
Bơ vơ lạc lõng muộn màng bi ai …

Năm canh lò lửa u hoài
Gió đông lạnh buốt gót hài dặm băng
Khói mây thổn thức mưa giăng
Mùa xuân hoa nở dịu dàng ái ân…

Thu sầu đưa tiễn tình quân
Hoa rơi liễu hận tần ngần giai nhân
Vào ra tựa cửa bần thần
Ba sinh mộng vỡ lữa lần tuổi xuân…

Cho nhau dám bảo nợ nần
Được thua còn mất thế nhân oán hờn
Hoàng hôn cánh bướm chập chờn
Trăng lên thầm gọi đòi cơn ái tình

Giáo đường ngọn nến lung linh
Cung đàn dang dở bóng hình người ơi!
Ngậm ngùi giọt lệ tuôn rơi
Hợp tan duyên phận chơi vơi cánh bèo…!

4.5.2016 Lu Hà




Mơ Giữa Ban Ngày
cảm hứng với Hiền Châu

Tôi ngồi mơ giữa ban ngày
Nửa hồn thơ thẩn đắm say men tình
Sá chi nửa trái hành tinh
Thần giao cách cảm chúng mình thương nhau...

Anh hùng rõ mặt vàng thau
Thuyền quyên lỡ hẹn trầu cau tơ trời
Buồn sao biển nước ngàn khơi
Giơ tay quờ quặng lệ rơi đôi hàng...

Không gian cách trở cát đằng
Chập chờn mây gió cung Hằng xa xôi
Bụi hồng bao lớp nổi trôi
Cung đàn dang dở bồi hồi trái tim ...

Giác quan thổn thức đi tìm
Châu tuôn ngọc nhả im lìm thế chăng
Trần gian nhớ thuở Bùi Hàng
Đa tình tự cổ mênh mang phiến sầu

Vân Anh tắm ở Vũng Tầu
Sợi dây liên kết Hiền Châu Lu Hà
Bổng dưng sầm sập mưa sa
Khác chi đêm tối thướt tha bóng hình...!

2.5.2016 Lu Hà

Thần Tình Yêu
cảm đối thơ tứ tuyệt của Nguyễn Bích Yến: Nữ Thần Venue

Chập chờn ảo ảnh bóng hình
Ngọc ngà tượng đá hành tinh cảm sầu
Ngàn thu trăng sáng bên cầu
Thiên thần vệ nữ mái đầu tuyết sương...

Hồn mây bồ liễu vấn vương
Trữ La giặt vải cành dương lối vào
Tỳ bà gảy khúc ly tao
Trầm ngư lạc nhạn hoa đào bướm bay…

Đá vàng cát bụi ai hay
Trăm năm lỡ hẹn đắng cay tơ trời
Thuyền tình cập bến tới nơi
Nào ngờ trâm gãy bình rơi tro tàn

Mộng mơ giây phút nồng nàn
Phong the khuê các chứa chan đôi dòng
Đoạn trường kiếp phận long đong
Hồng nhan bạc mệnh cõi lòng biệt ly…

Trần truồng thiếu mảnh nhung y
Lõa lồ thục nữ kinh kỳ mờ xa
Ngẩn ngơ cửa biển chiều tà
Hải âu cánh trắng gương nga võ vàng…!

5.5.2016 Lu Hà




Tình Mây Nghĩa Gío
cảm đối thơ Trần Thị Lan: Kiếp Đời

Trần Thị Lan xa xôi yêu dấu
Chút tư tình bìm giậu lân la
Say thơ óng ả mượt mà
Dây leo từ thuở gương nga suối đèo…

Trăng tàn héo cheo leo đỉnh núi
Gió heo may buồn tủi đồi thông
Bóng hồn hờn giận thinh không
Chập chờn ma ái ngóng trông mây chiều…

Con đường nhỏ liêu xiêu cành liễu
Bao cuộc đời yểu điệu dong chơi
Cây sồi dở khóc dở cười
Xót xa thục nữ lệ rơi đôi hàng…

Kiếp nhân thế phũ phàng tệ bạc
Lỗi đạo nhà gày rạc xanh xao
Nỡ sao xé mảnh lụa đào
Kẻ nam người bắc nghẹn ngào biển khơi…

Người cát sĩ tả tơi sóng vỗ
Giương cột buồm cổ độ trăng soi
Hằng Nga thương cảm lẻ loi
Xạ hương dẫn lối mặn mòi cá tôm…

Nào ai biết nằm ôm gối chiếc
Giấc điệp hồ yến tiệc thiên thai
Lu Hà khuây khỏa gót hài
Đền ơn mây gió giao đài đàn ca…

Nghe thánh thót ngọc ngà chàng thiếp
Điệu nghê thường lịch thiệp tiên nga
Tiễn đưa dặm nẻo sa bà
Cầm tay bịn rịn tiếng gà xôn xao…!

5.5.2016 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét