Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Lu Hà Và Văn Thi Nhân Chùm 8




Bến Tình Cổ Mộng Thiên Thu

Hương còn phảng phất thiên thu
Ôm cây đàn gảy vi vu gió sầu
Ngàn năm còn bến giang đầu
Hoài Trang réo rắt phượng cầu bóng loan


Chứa chan áo trắng linh hồn
Nghẹn ngào khúc nhạc lệ tuôn đôi hàng
Đàn than dâu bể điền tang
U hoài thiếu phụ dở dang cuộc tình

Xót xa giấc mộng trường đình
Hai vẩng nhật nguyệt phận mình cô liêu
Gương nga chênh chếch non chiều
Bên song cửa sổ tiêu điều hoàng hôn

Nghẹn ngào chỉ thắm môi son
Tóc mây lõa xõa nụ hôn hững hờ
Vẳng nghe sóng vỗ xô bờ
Hồng nhan bạc mệnh bơ vơ má đào

Văn nhân tứ hải anh hào
Đôi dòng thi hứng gửi vào trang thơ
Ngàn sau nào có ai ngờ
Bến tình cổ mộng ngẩn ngơ Lu Hà.

5.11.2013 Lu Hà




Bóng Ngọ Sầu Vương
cảm tác thơ Phạm Thiên Thư: Ngày Xưa Hoàng Thị

Ngày xưa tan học Ngọ về
Đường xanh nho nhỏ làng quê thuở nào
Bây giờ em ở nơi nao
Lòng anh lại nhớ nghẹn ngào xa xôi...

Cuộc đời bụi đỏ chơi vơi
Dấu chân hai đứa một thời cát pha
Mười năm sóng vỗ nhạt nhòa
Hàng cây phượng vĩ chan hòa nắng mưa

Chim non dấu mỏ như xưa
Xôn xao rặng liễu trúc đưa gió đùa
Lời đầu ngỏ ý hay chưa
Thẹn thùng vào lớp say xưa ngại ngùng

Hôm nay trở lại rưng rưng
Giọt sương trĩu lá tưng bừng bướm hoa
Mặt trời gác núi bóng tà
Hoàng hôn soi dấu trăng ngà lửng lơ

Suối ngâm trong vắt hững hờ
Chân cầu cá lội mơ hồ lá bay
Phong trần bao nối đắng cay
Hàng cây lã chã đọa đầy mưa rơi!

Ai mang bụi đỏ đi rồi
Chuông chùa thoang thoảng nửa vời em ơi!
Con thuyền tình ái ra khơi
Phù du bèo bọt ngược xuôi bến nào?

20.7.2013 Lu Hà





Chiêm Bao Mộng Mị

Ngày xưa ấy trúc mai xanh lá
Trái bồ quân chan chưá vấn vương
Bởi vì em chưả lấy chồng
Vườn xuân em mặc áo hồng xinh tươi

Muà thu đến da trời ao ước
Màu xanh lam tà áo em mang
Sang đông sao lại ngỡ ngàng
Áo hoa em đổi dở dang nhạt màu

Sương lạnh lẽo mù sa đơm nụ
Mấy luống cà tím huế tả tơi
Đoạn đường ngắn ngủi lòng tôi
Leo lên cành ổi khóc người dửng dưng

Chân em bước ngập ngừng cỏ dại
Tiễn qua cầu tê tái giọt mưa
Tôi nghe trong gió thoảng đưa
Lá vàng đôi chiếc dư thưà bơ vơ

Rèm đêm rủ trong mơ ai gọi
Cuả một thời đắm đuối ngẩn ngơ
Bàng hoàng đốt nến làm thơ
Hồn tôi lạc lõng bến bờ gần xa

Nưả nao nức trăng ngà biển lộng
Gặp một nàng áo trắng khói mây
Tay nâng vạt áo đắng cay
Hững hờ giả bộ hao gày dáng ai...

Mười năm cứ đêm dài thổn thức
Nghĩ phận mình nuối tiếc mà thôi
Bởi vì em hết yêu tôi
Chiêm bao mộng mị bồi hồi xót xa...!

cảm tác khi đọc thơ Phạm Thiên Thư: Đưa Em Tìm Động Vàng
27.10. 2012 Lu Hà




Chuyện Tình Núi Đôi

Bảy năm về trước cho hay
Em mười bảy tuổi hương say dịu dàng
Đoài Đông Xuân Dục hai làng
Đôi mươi trai tráng anh sang thăm nàng

Lồi ta đi giữa hai hàng
Núi Đôi khéo thế như chàng với em
Bỗng đâu giặc tới mùa chiêm
Ngõ chùa cháy đỏ nỗi niềm thương đau

Ngỏ lời lỗi hẹn tình đầu
Mất tin từ đó úa sầu nắng mưa
Anh vào bộ đội gió đưa
Thuộc vùng Đông Bắc lưa thưa bóng người

Đợi người Xuân Dục Núi Đôi
Dân công qua lại bồi hồi hỏi thăm
Quên mình chiến đấu quanh năm
Bao nhiêu uất hận hờn căm giặc thù

Nhớ về đồi cọ Trung Du
Núi Đôi bốt dựng mịt mù bến sông
Lệng trên ngừng bắn theo dòng
Thuyền xuôi đi tắt qua đường thênh thang

Đầu ao xét đánh nghe rằng:
Tin em giặc giết phũ phàng gốc thông
Tay em bị trói thảm thương
Nửa đêm đồn Thứa máu hồng mưa rơi

Phù Linh kẻ chợ ngược xuôi
Em còn trẻ lắm xinh tươi nhất làng
Vì sao duyên phận dở dang
Phòng the chiếc bóng lỡ làng đợi ai?

Hồn trinh bướm trắng u hoài
Trái tim chung thủy tuyền đài chẳng tan
Mẹ cha cảnh ngộ gian nan
Dìu nhau nhận đất nghèo nàn gốc cau

Nhà tranh nửa mái dãi dầu
Hoàng hôn lá rụng  mái đầu muối sương
Nét son bia trắng giữa đồng
Tên em ai viết nở bông cúc vàng

Núi Đôi hiu hắt bẽ bàng
Trán nhăn tư lự hai hàng lệ rơi
Em thành tử sĩ than ôi!
Hoa trên đỉnh núi cho người chiến binh!

cảm tác từ thơ Vũ Cao: Núi Đôi
21.7.2013 Lu Hà




Động Hồ Cảnh Tiên
tặng Hoài Trangvu

Yến oanh thỏ thẻ trào dâng
Xanh tươi màu lá lâng lâng trái đào
Hoa cười ong bướm ngẩn ngơ
Kià ai như thể Thuần Vu thuở nào...
Tìm người trong cõi chiêm bao
Lênh đênh bốn bể bến bờ sông tương
Thuyền quyên dạo khúc nghê thường
Tóc mây loã xoã canh trường xiêm y
Ngọc ngà tha thiết hương bay
Hẳn nàng tiên nữ giáng đày trần ai?
Thiên bồng nguyên súy đắng cay
Hằng Nga hò hẹn bởi say cuộc tình
Bao giờ lấy được chân kinh
Đường sang Tây Trúc tử sinh xin chưà
Trang Vu mũm mĩm mượt mà
Dương Hoàn che mặt trăng ngà nôn nao
Cung đàn bần bật lên cao
Bồng lai Bột Hải Động Hồ cảnh tiên!

20.9.2011 Lu Hà




Ghế Tre Cung Đàn
tặng Hoài Trang Vu

Ghế tre em gảy cung đàn
Hồn theo mây gió trăng ngàn bể dâu
Gót hồng dải cát trắng phau
Xa xa thấp thoáng hải âu trập trùng

Nôn nao ánh lưả bập bùng
Trái tim e lệ ngập ngừng giọt mưa
Thướt tha mười ngón tay ngà
Nưả trong nưả đục châu sa nghẹn ngào

Lô nhô sóng vỗ dạt dào
Thiên thần tư lự bồng đào trào dâng
Trần gian duyên nợ dở dang
Phím sầu vạn cổ bẽ bàng hoàng hôn

Sương thu cảnh vật đong buồn
Rì rào biển vọng giận hờn chi đây
Bọt bèo trôi nổi đắng cay
Phù du bao kiếp đoạ đầy hồng nhan

Bâng khuâng lữ khách ưá tràn
Vần thơ cánh gió mây ngàn về đâu
Phong sương cỏ uá dãi dầu
Tiếng thu tao ngộ phượng cầu Tương Như!

5.10.2012 Lu Hà




Hương Lòng Hoài Trang
tặng Hoài Trang Vu

Thu về tình mộng u hoài
Thoảng bay xao xuyến bồi hồi lòng ai
Thướt tha vẻ ngọc chương đài
Mây hồng xiêm luạ canh dài đêm thâu

Trái tim tình tội gì đâu
Mà sao dang dở ta bà khổ đau
Hẹn nhau ở bến giang đầu
Lao xao sóng nước chân cầu nỉ non

Hồn về sầu tủi nguồn cơn
Trăng vàng sẻ nưả nổi buồn thiên thu
Sương sa cồn trắng cát mù
Cung thương đôi ngả vi vu trập trùng

Lập loà đốm lưả bập bùng
Thiên thai bồng đảo hang cùng nào đây
Ngậm ngùi bao nỗi đắng cay
Thuyền em mất lái lệ đầy mưa tuôn

Tiếng đàn nức nở bồn chồn
Ngọc ngà tay gảy chập chờn sông Tương
Dẫu lià ngó ý tơ vương
Đa tình cổ lụy hương lòng Hoài trang...!

5.10.2012 Lu Hà




Không Dám Gọi Tên
cảm tác từ tấm hình của Vũ Hoài Trang

Anh không dám gọi tên tấm ảnh
Bởi kiếp này lóng lánh hình em
Mùa thu trăng sáng êm đềm
Oan hồn ma nữ bên thềm sầu vương

Ôm đàn gảy cõi lòng chan chứa
Dưới gốc cây lã chã giọt sương
Thiên tình cổ hận bi thương
Nghìn năm in dấu đoạn trường một chương

Màu áo trắng mênh mông huyền ảo
Vũ Hoài Trang thơm thảo hương nhu
Lần từng nốt nhạc khóc ru
Lạc vào cõi mộng vân du gió lùa

Suối róc rách bốn mùa mưa nắng
Hàng thông reo cay đắng đá vàng
Đầm đìa ngọn cỏ hơi nhang
Thanh mai trúc mã dở dang lỡ làng

Hồn thiếu nữ sang ngang lỡ chuyến
Con đò tình xao xuyến bến mô?
Nhìn dòng nước chảy hững hờ
Trăm năm ai dám hẹn hò với ai?

29.10.2013 Lu Hà




Kiều Diễm Chương Đài
tặng Vũ Hoài Trang

Thướt tha kiều diễm vô cùng
Thong dong vẻ ngọc trập trùng biển khơi
Sóng tình dào dạt hương trời
Áo dài yểu điệu xa xôi điệp hồ

Tìm miền trái cấm tự do
Thiên thần vệ nữ ngẩn ngơ thi hào
Năm châu bốn biển thì thào
Trầm trồ khen ngợi nghẹn ngào Hoài Trang

Thiên tình cổ mộng dở dang
Ô hay thục nữ sang ngang lỡ đò
Chương đài để lại vần thơ
Nỗi lòng gửi gắm đôi bờ đục trong

Thư cưu trống mái bên đường
Tiếng kêu văng vẳng tơ hồng ly tao
Mùa sau tìm lại bến nào?
Trúc mai dìu dặt má đào bướm xinh

Chập chờn đôi cánh cô mình
Trang Sinh lạc mộng Động Đình là đây
Chuyện đời bao nỗi đắng cay
Từng đêm thổn thức vơi đầy biết không?

Ôm cây đàn gảy mà thương
Phượng Cầu Tư Mã vấn vương mãi hoài
Mấy khi trong cõi trần ai
Gặp người tri kỷ canh dài hàn huyên?

5.11.2013 Lu Hà




Lâm Xuân Vọng Nguyệt
tặng nữ ca nhạc sĩ Hoaitrang Vu

Hôm nay bỗng thấy Hoài Trang
Trên màn hình ảnh mơ màng thướt tha
Hồn đà mộng tưởng bao la
Ngỡ Trần Thúc Bảo năm xưa nhạt nhoà...

Dập dìu ong bướm la đà
Ngâm nga khúc hậu đình hoa dạt dào
Nương dâu oanh yến hẹn hò
Lờ đờ cá lội ngẩn ngơ đôi bờ...

Chập chờn sóng nước lô nhô
Giai nhân tuyệt sắc đào tơ giận hờn
Khói bay mặt nước bồn chồn
Thuyền ai đợi bến sông buồn tửu gia...?

Quý Tần ơi hỡi Lệ Hoa
Ngậm ngùi Đỗ Mục thi hào lệ rơi!
Long lanh ánh mắt đang cười
Áo dài diễm lệ bồi hồi lòng tôi...

Nàng nơi góc biển chân trời
Ôm cây đàn gảy thương đời trầm luân
Đa tình tự cổ Lâm Xuân
Vọng Tiên Kết Ỷ non ngàn Nghinh Phong...

Nhớ ai một thuở đoạn trường
Văn chương hồ thỉ má hồng nôn nao
Tài danh sắc nước ba đào
Bâng khuâng hồ điệp ngẹn ngào thở than...

27.1.2013 Lu Hà





Nàng Về Gió Lộng Tình Quê
tặng HoaiTrang Vu

Nàng về với một cây đàn
Trên đồi ảo vọng gót chân sen hồng
Tóc mây lõa xõa tiên bồng
Mắt huyền xao xuyến cánh đồng làng quê

Thướt tha em bước trên đê
Cho anh nhắn gửi sơn khê bao đời
Chiều lam mây khói bồi hồi
Đền Hùng hiu hắt lệ rơi đôi hàng…

Cửu long dang dở lỡ làng
Sông Hương núi Ngự bẽ bàng thiên thu
Ngậm ngùi Đà Lạt sương mù
Vẳng nghe tiếng hát vi vu gió lùa

Quay hình chụp ảnh sim mua
Hàng cây phượng vĩ chim đùa ve ca
Bâng khuâng tiếng gọi sơn hà
Kìa cô thục nữ tên là Hoài Trang !

6.5.2013 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét