Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Thơ Tình Chùm 964




Hồn Hoa Chung Thủy
cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Hoa Trinh Nữ

Hồn trinh nữ thủy chung trong trắng
Như kiếp đời cay đắng xót xa
Lang quân chiến trận quan hà
Đóa hoa mềm mại thiết tha đợi chờ


Chiều mây tím bơ phờ cất bước
Lá xanh rờn rạo rực bàn chân
Cánh hoa khép lại tần ngần
Thương đoàn quân trẻ dấn thân hiểm nghèo

Nơi hoang dại cheo leo đồi núi
Chốn rừng sâu thủi thủi cô đơn
Mặn mà không biết giận hờn
Kiêu sa chẳng dám đòi cơn mặn nồng

Bao lưu luyến tang bồng non nước
Dưới ánh trắng thao thức dịu hiền
Ngàn thu vui với thiên nhiên
Cầu mong quốc thái ưu phiền xua tan

Hoa không bán nhụy tàn hương sắc
Chốn lầu son trống nhạc quân vương
Muối dưa đạm bạc quê hương
Tào khang ân ái yêu thương trọn đời!

6.7.2017 Lu Hà



Dưới Ánh Trăng Tình
cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Mười Sáu Trăng Tròn

Mười lăm lấp ló mảnh hồn
Trăng tròn mười sáu bồn chồn ngất ngây
Ngẩn ngơ hai đứa vui vầy
Bút nghiên xếp lại canh chầy chứa chan

Nụ hồn lần cuối nồng nàn
Cầm tay bịn rịn giang san mong chờ
Sông thương sóng vỗ đôi bờ
Bơ vơ cá lội làm thơ ái tình

Phong trần dầu dãi chiến trinh
Băng rừng vượt suối thư sinh học trò
Hậu phương gắng sức chăm lo
Cánh đồng lúa chín câu hò ngân vang

Đêm sương dưới ánh trăng vàng
Tiếng lòng thổn thức mơ màng nhớ ai
Thướt tha rạng liễu Chương Đài
Quê hương hội ngộ hương nhài thoảng bay

Dù cho bao nỗi đắng cay
Trái tim chôn dấu chuỗi ngày bên nhau
Giàn trầu hoan hỉ buồng cau
Anh về hoa nở tô màu phấn son!

Còn người còn nước còn non
Thư cưu trống mái ta còn ái ân
Tang bồng cát bụi dấn thân
Quản chi giông tố bước chân hải hồ.

6.7.2017 Lu Hà



Thơm Ké Tí Nào
cảm hứng thơ từ một tấm hình của Tuyet Anh Van & Lam Anh

Cho tôi thơm ké tí nào
Bốn gò bồng đảo nôn nao cõi lòng
Cuộc đời cát sĩ từng mong
Năm châu bốn biển long đong bến tình

Hôm nay được thấy hai mình
Chị em thuê thỏa tấm hình xinh tươi
Hoa đào nhoẻn nụ xuân cười
Hằng Nga ẻo lả chơi vơi nõn nường

Trăm năm sen ngó còn vương
Nghìn năm thu thảo đoạn trường ly tao
Lang quân dứt mảnh áo bào
Trán nhăn tư lự nghẹn ngào châu sa

Thương con ngọc thỏ gốc đa
Bơ vơ bác Cuội tiếng gà xôn xao
Thúy Nga cũng thấy tự hào
Trung tâm văn nghệ dạt dào xạ hương

Tôi đâu có phải đế vương
Cung tần mỹ nữ đào nương dập dìu
Chiều tà xế bóng đìu hiu
Nửa vòng trái đất ỉu xìu gió trăng

Bỗng nhiên được thấy hai nàng
Trên trang phây búc mơ màng yến anh
Rượu hồng đắm đuối tàn canh
Nam Kha giấc mộng thôi đành chia tay

Xôn xao bãi biển vui thay
Trai thanh gái lịch men say bềnh bồng
Mấy băng clip mặn nồng
Hải âu cánh trắng mênh mông sóng tình!

7.7.2017 Lu Hà



Cung Đàn Sầu Tang
cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Từ Đó Em Buồn

Em buồn từ đó mãi thôi
Trăng xưa vành vạnh xẻ đôi không lời
Cầu tre vắt vẻo cuộc đời
Tà dương khuất núi lệ rơi quặn lòng

Sông quê chung thủy một dòng
Hai mùa lỡ hẹn long đong chốn nào
Nhớ anh thổn thức nôn nao
Nửa đêm vỗ gối ứa trào giọt châu

Đất trời thảm thiết mưa ngâu
Mười năm biền biệt mái đầu phong sương
Anh đi lao động công trường
Rừng thiêng nước độc thê lương hãi hùng

Trai làng trở lại não nùng
Báo tin anh chết tận cùng khổ đau
Than ôi hết mộng trầu cau
Tóc xanh điểm bạc vườn rau héo tàn

Nhà tranh vách đất nghèo nàn
Hoài lang dạ cổ cung đàn sầu tang
Tơ duyên sao nỡ dở dang
Nửa chừng xuân đứt phũ phàng vành khăn!

7.7.2017 Lu Hà



Thủy Quân Lục Chiến
cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Rừng Lá Thấp

Các anh hùng thủy quân lục chiến
Đã hy sinh cống hiến vô vàn
Trâu Điên tiếng gọi theo đàn
Đáp lời Ó Biển gian nan chẳng lùi

Rừng lá thấp chôn vùi giặc dữ
Cùng Thần Ưng Quái Điểu xông pha
Quyết tâm bảo vệ sơn hà
Đồng xanh lúa chín bao la kinh thành

Từ chiếc máy thu thanh giọng hát
Đồng bào ta khao khát tự do
Quốc gia thịnh trị chăm lo
Phồn vinh phố thị ấm no xóm làng

Nền cộng hòa vẻ vang oanh liệt
Nơi bùn lầy da diết áo xanh
Thâm quầng hốc mắt lừng danh
Luồn sâu biệt kích giao tranh diệt thù

Hồn tử sĩ vi vu gió thổi
Lê Minh Hằng nóng hổi tim gan
Nghẹn ngào em gái chứa chan
Tà dương xế bóng trăng ngàn bơ vơ

Cung đàn hạc đôi bờ sóng vỗ
Dòng sông quê thổ lộ bao lời
Đồng Xoài Bến Cát Đầm Dơi
Xa xăm hình bóng lệ rơi đôi hàng!

7.7.2017 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét