Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Thơ Tình Chùm 953



Tình Đời Oan Trái
cảm hứng bài hát của Y Vân: Ảo Ảnh

Yêu thương nuối  tiếc đêm dài
Ghét nhau mới biết trần ai lạnh lùng
Dập dìu lên xuống thủy chung
Đá vàng phai nhạt não nùng thời gian


Đầu môi chót lưỡi nồng nàn
Chẳng qua như đám mây tàn mà thôi
Mực xanh giấy trắng than ôi!
Quanh co dòng chữ nổi trôi bọt bèo

Nửa đêm gà gáy hắt heo
Gió lùa song cửa vắng teo bóng người
Dật dờ ảo ảnh chơi vơi
Hồn trinh bướm trắng sòng đời mù tang

Thuyền tình neo đứt lang thang
Vườn thanh cô quạnh dở dang cung đàn
Sân ga lã chã chứa chan
Giọt châu ướt má hồng nhan tủi hờn

Phồn hoa phố thị chập chờn
Vui chân lữ khách đòi cơn mặn nồng
Mỉa mai hồ thỉ tang bồng
Bàng hoàng tiếng qụa cánh đồng ăn sương!

20.6.2017 Lu Hà


Ngàn Sau Xa Mờ
cảm hứng bài hát: Bâng Khuâng Chiều Đông

Cửa lòng khép lại chiều đông
Mưa sầu u uất cánh đồng cỏ may
Mộng tàn đời có ai hay
Lá vàng xơ xác đắng cay tủi hờn

Cánh cò ngơ ngác chập chờn
Xót thương tuổi ngọc cung đờn dạ lang
Chập chùng tiếng hát dở dang
Trên bờ sông vắng ngỡ ngàng đò xưa

Đọa đày cuối nẻo xong chưa?
Tuyết hồng phai nhạt chẳng chừa một ai
Thê lương mỏi gót đường dài
Chuyện tình mây gió u hoài khổ đau

Trắng vôi bạc bẽo trầu cau
Lỗi thề trăng lạnh ngàn sau xa mờ
Hồn trinh lạc lối bơ vơ
Giang đầu chờ đợi hững hờ cá bơi

Bâng khuâng một đóa sao rơi
Trái tim le lói cuối trời mù sương
Sen kia ngó bẻ tơ vương
Nỡ nào ly biệt đoạn trường ái ân…!

* Nguyên tác không rõ tác gỉa
21.6.2017 Lu Hà



Sầu Thu Cố Đô
cảm hứng bài hát của Trần Văn Nhơn: Ảo Ảnh Chiều Thu

Chiều thu ảo giác rưng rưng lệ
Cố nhân ơi! Thế kỷ sầu tư
Thăng Long tiếng mẹ nhân từ
Cánh bèo xao động trầm ngư Tây Hồ

Thanh kiếm bạc cơ đồ non nước
Cha ông mình ao ước ngàn thu
Lạc Hồng bác ái vi vu
Sa trường tử sĩ điệu ru vẳng hồn

Thế chiến quốc trời tuôn nước mắt
Cuộc bể dâu xếp đặt triều cương
Lũy tre bao bọc thôn hương
Cà Mau Móng Cái nhớ thương bao đời

Đêm thủy tạ lả lơi dáng liễu
Khách má hồng yểu điệu thướt tha
Quan san cát bụi sơn hà
Bắc Nam một dải trăng ngà sáng soi

Đàn én lạc lẻ loi xứ lạ
Gió thu buồn muôn ngả dặm trường
Chôn rau cắt rốn tơ vương
Đại dương xa cách nhớ thương u hoài

Mưa Hà Nội nguôi ngoai chẳng dứt
Dấu ngựa xe đàn đứt dây cung
Nỗi niềm ai oán tận cùng
Phù sa bồi đắp thủy chung sông Hồng.

20.6.2017 Lu Hà



Tình Sau Cơn Mưa
cảm hứng bài hát của Tuấn Thành: Bâng Khuâng Chiều Mưa

Yêu nhau như trận mưa rào
Biển gầm gió hú ào ào tuyết đông
Lòng sôi nổi trận bão giông
Cuồng say túy luý thiên bồng xôn xao

Trời quang mây tạnh hư hao
Trái tim gía lạnh nghẹn ngào lệ rơi
Ngày nào rũ rượi lả lơi
Dìu nhau dưới ánh trăng chơi ái tình

Nụ hôn rạo rực thần linh
Trần gian ngây ngất thiên đình ly tao
Se tơ duyên phận má đào
Mười hai bến nước dạt dào thuyền ai

Khuynh thành diễm lệ gót hài
Bướm quên kỷ niệm tóc cài hoa thơm
Trách chi ngọn lửa gần rơm
Xa lòng cách mặt cá đơm lờ người

Mây đùn cửa ải chơi vơi
Động vàng hưng phấn nhụy phơi cánh tàn
Hỏi lòng sao lắm gian nan
Biết bao thử thách lệ chan châu nhòa

Thiên nhiên đúc sẵn một tòa
Sau khi tỉnh mộng đuốc hoa nhập nhòe
Vu Phần ngồi gốc cây hòe
Nhìn đàn kiến lửa đỏ hoe mắt sầu

21.6.2017 Lu Hà



Dốc Bầu Rượu Thơ
cảm xúc tấm hình của CanDy Lệ Thủy

Một tòa đúc sẵn thiên nhiên
CanDy Lệ Thủy phẩm tiên mặn mà
Ngẩn ngơ cát sĩ Lu Hà
Thiên thu hoài mộng Hằng Nga đợi chờ

Bâng khuâng sóng vỗ hững hờ
Đại dương xa cách lờ đờ cá bơi
Trầm ngư lạc nhạn thuyền ơi!
Nửa vòng trái đất lả lơi phấn đào

Trúc mai xao xuyến thì thào
Bướm hoa dan díu dạt dào ngọc châu
Tre gìa xõa tóc chân cầu
Mảnh mai cành liễu mái đầu tuyết sương

Sen lòng ngó bẻ tơ vương
Cung đàn dang dở đoạn trường ly tao
Ngàn xưa dứt vạt áo bào
Phong tình cổ lục hư hao đĩa dầu

Trải qua cát bụi bể dâu
Hữu duyên tương ngộ dốc bầu rượu thơ
Hành tinh thổn thức sững sờ
Sâm thương đôi ngả hoang xơ bến tình!

Hôm nay lại thấy cô mình
Trăm năm thất lạc bóng bóng hình bơ vơ
Thuyền ai thấp thoáng bên bờ
Thả neo buồm hạ cột cờ buông xuôi

Trái tim nhịp đập bồi hồi
Chuông chùa thong thả nổi trôi cánh bèo
Tro tàn lơ lửng chân đèo
Hồn mây thổn thức hắt heo gió sầu!

21.6.2017 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét