Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Thơ Tình Chùm 962




Cung Đàn Sầu Ly
cảm hứng bài hát của Vinh Sử: Cầu Tre Kỷ Niệm

Nhớ xưa hai đứa thẫn thờ
Trường tan chung lối ước mơ trọn đời
Cặp da chim hót tìm nơi
Bướm hoa dan díu nụ cười hân hoan


Cầm tay ánh mắt chứa chan
Cầu tre đong đẩy nồng nàn bước đi
Trúc mai âu yếm thầm thì
Bờ ao giếng nước rầm rì gió trăng

Bỗng đâu bão nổi cát bằng
Đất trời cuồng loạn phũ phàng cách ngăn
Xóm nghèo chồng chất khó khăn
Ngược xuôi gồng gánh bần hàn khổ đau

Bạn bè tản mát trước sau
Quê hương dời bỏ trầu cau héo tàn
Tha phương xứ xở non ngàn
Đêm buồn nức nở cung đàn sầu ly

Xập xình vũ hội nhung y
Men say chuếnh choáng lầm lỳ mắt sâu
Xót xa cho mối tình đầu
Chân trời góc bể biết đâu mà tìm.

4.7.2017 Lu Hà



Kỷ Niệm Phôi Phai
cảm hứng bài hát của Anh Bằng: Nhật Ký Hai Đứa Mình

Bao kỷ niệm còn trong nhật ký
Mộng tưởng mình tình ý vấn vương
Gấm thêu lụa dệt yêu thương
Bức tranh sặc sỡ quê hương mặn nồng

Chiều cò lả cánh đồng lúa chín
Chuyện bướm hoa bin rịn đêm ngày
 Ngọt ngào âu yếm đắm say
Đôi khi chua chát đắng cay nụ cười

Rồi tay trắng chân trời góc bể
Đàn đứt dây bao kẻ lìa xa
Đoàn người tang tóc quan hà
Ngậm ngùi xế bóng dương tà thở than

Ngày xưa đó chứa chan tình ái
Buồn hôm nay tê tái giọt châu
Nhạt nhòa cảnh ngộ dãi dầu
Đời thành dâu bể mái đầu muối tiêu

Còn đâu nữa mĩ miều thục nữ
Bước phong trần thứ lữ phôi pha
Khứ lai lầm lũi trăng ngà
Tha phương xứ xở canh gà sầu tang

3.7.2017 Lu Hà




Tâm Hồn Người Lính Biệt Kích
cảm hứng bài hát của Trúc Phương: Kẻ Ở Miền Xa

Nơi tôi ở trời xa gió lạ
Đêm mùa đông ngày hạ thay phiên
Nắng mưa đày đọa ưu phiền
Đàn bà vắng bóng thiên nhiên lạnh lùng

Đơn vị nhỏ trong vùng giặc dữ
Khát khao thèm chan chứa nụ cười
Chập chờn thiếu nữ xinh tươi
Hậu phương da diết lả lơi trăng vàng

Miền đất lạ mơ màng phố thị
Huế Sài Gòn thủ thỉ tiếng oanh
Khải hoàn nhịp trống quân hành
Giật mình ôm súng mong manh sống còn

Gà rừng gáy núi non rùng rợn
Ý văn chương mơn mởn trào tuôn
Bài thơ lai láng tâm hồn
Luồn sâu biệt kích bồn chồn nhớ nhung

Ngày trở lại chập chùng sóng vỗ
Dòng Hương Giang núi ngự thiết tha
Thênh thang Quảng Trị Đông Hà
Vũng Tàu tắm mát mượt mà làn da

Cùng đồng đội ngân nga khúc hát
Chuyền tay nhau tươi mát chao ôi!
Hình người em gái xa xôi
Lửa lòng trỗi dậy bồi hồi trong tim…!

4.7.2017 Lu Hà




Cung Đàn Nỉ Non
cảm hứng với hai câu châm ngôn của Hoàng Thanh Tâm Trần:
"Chỉ có một thời để yêu và để thương
Chỉ có một thời để giận hay dỗi hờn"

Than ôi sao lắm bể dâu
Cuộc đời ngắn ngủi dãi dầu tuyết sương
Thôi đành kiếp sống vô thường
Con thoi đưa đẩy đoạn trường khổ đau

Sắt cầm vàng đá phai màu
Giận hờn chăng chớ đuổi nhau mãi hoài
Một thời yểu điệu trang đài
Gánh tình nặng trĩu dấu hài dặm băng

Trách chi Nguyệt Lão xích thằng
Nhân duyên tiền định cung Hằng vắng teo
Xót xa hoa bướm chân đèo
Mưa dầm nắng dãi hắt heo gió lùa

Chiều tà môi tím sim mua
Cung đàn bạc mệnh cửa chùa ghé thăm
Nâu sồng liếc ánh trăng rằm
Tương chay đạm bạc con tằm nhả tơ

Tâm trong mặt nước hững hờ
Tiếc chi con cá lờ đờ ngẩn ngơ
Trời cao cánh nhạn bơ vơ
Sương rơi lã chã hoang xơ bến đò

Chày kình chánh niệm chăm lo
Xa dời bể khổ giằng co ái tình
Đường sang Tây Trúc cô mình
Cho anh theo với bóng hình đôi ta

Kiếp sau oanh yến thiết tha
Loan bồng phượng bế thật thà ái ân
Một thời lỡ mất Châu Trần
Nghìn thu hẹn gặp Tấn Tần nỉ non...

Hoa đừng buồn bã héo hon
Trời cao đất rộng bướm còn yêu hoa
Thiên thần rơi lệ nhạt nhòa
Nghê thường vũ điệu tấu hòa tình ca.

4.7.2017 Lu Hà



Cung Oán Ngâm Khúc
cảm hứng bài thơ của Nguyễn Kim: Mong Ngày Gặp Lại

Em buồn nửa mảnh trăng thề
Bao giờ anh sẽ trở về cố hương?
Lửa lòng nhen nhóm đoạn trường
Nỗi niềm thống thiết thê lương đợi chờ

Đại dương sóng vỗ đôi bờ
Hải âu rũ cánh bơ phờ cá bơi
Cuốc kêu khắc khoải tìm nơi
Côn trùng rên rỉ sương rơi đêm hè

Tùi hờn thiếu phụ phòng the
Lật trang nhật ký ai dè rách bươm
Úa vàng hoen ố hạt cườm
Mê man lối mộng nguýt lườm Hằng Nga

Gánh tình nặng trĩu quan hà
Bướm hoa ngao ngán cảnh nhà lầm than
Đường trần đau khổ gian nan
Tơ duyên ngang trái cung đàn sầu tang

Bao cô búi tóc sang ngang
Thắt lưng dải yếm mơ màng ái ân
Thiệp hồng hoan hỉ Châu Trần
Vu quy bái tổ Tấn Tần anh ơi!

Còn em chỉ có lệ rơi
Nửa đêm vỗ gối tả tơi mảnh đời
Trầu cau héo úa rã rời
Vôi nồng bạc bẽo đất trời mù sương

Đầm làng sen khóc tàn hương
Hàng cây phượng vĩ vấn vương nhịp cầu
Ngày xưa hoa thắm cài đầu
Mà nay điểm bạc dãi dầu nắng mưa!

Mong manh cành liễu lá dừa
Hồng nhan bạc mệnh lưa thưa gió lùa
Mấy mùa đồi tím sim mua
A Di Đà Phật cửa chùa viếng thăm

Còn đâu ánh mắt lá răm
Thương cha mẹ nhện con tằm nhả tơ
Người qua kẻ lại hững hờ
Chày kình kinh tụng ngẩn ngơ nhang đèn…!

Lửa tình trỗi dậy bao phen
Tro tàn lơ lửng trời ghen má đào
Sâm thương nức nở nghẹn ngào
Ngàn thu theo đuổi kiếp nào gặp nhau?

Tương cà đạm bạc lá rau
Giai không tứ đại vàng thau tình thù
Nâu sồng vãn cảnh chu du
Xa dời bể khổ tâm tu hoa cười.

3.7.2017 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét