Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Thơ Tình Chùm 957



 Đêm Trăng Rằm
cảm hứng bài hát của Hoàng Phương: Em Còn Tuổi Mười Lăm

Khi xưa còn tuổi mười lăm
Em xinh bé nhỏ trăng rằm chớm yêu
Dưới giàn thiên lý liêu xiêu
Tóc chưa tròn búi xuân kiều thướt tha


Phong trần dầu dãi quan hà
Dấn thân cát bụi xa nhà bấy lâu
Nghe tin em đã thành dâu
Kiệu hoa pháo đỏ qua cầu sang ngang

Tôi mơ tới cổng thiên đàng
Hỏi trời sao nỡ dở dang tơ hồng
Đời trai chinh chiến non bồng
Chiều nay trở lại bên sông thảm buồn

Bâng khuâng dòng lệ sầu tuôn
Ân tình phai nhạt cánh chuồn chuồn bay
Đồng làng bướm trắng đắng cay
Cánh hoa tàn lụi thương thay trúc gìa

Vầng trăng lã chã đầm đìa
Suơng rơi đầu ngõ bên rìa đồi hoang
Trái tim thắt mảnh khăn tang
Lòng tôi đã chết phũ phàng hồn côi !

25.6.2017 Lu Hà



Bóng Hình Ngàn Xưa
cảm hứng bài hát của Nguyễn Ánh: Trọn Kiếp Đơn Côi

Hết rồi người phụ bạc tôi
Còn gì đâu nữa xa xôi mịt mờ
Nửa vòng trăng khuyết đợi chờ
Bàng hoàng đom đóm dật dờ trong đêm

Lẻ loi ánh sáng vương thềm
Ăn sương tiếng qụa nỗi niềm sầu tương
Ban đầu lỡ mộng yêu thương
Đơn côi trọn kiếp tha phương xứ người

Cánh chim lạc nẻo cuối trời
Xa lìa tổ ấm lệ rơi đôi hàng
Thuyền ai sóng vỗ phũ phàng
Trái tim đã chết vành tang nấm mồ

Chập chờn bướm trắng lô nhô
Hoa tàn cỏ dại ô hô ái tình
Đồng không mông quạnh lân tinh
Liêu xiêu ngọn gió bóng hình ngàn thu

Đồi thông réo rắt vi vu
Liêu trai vô ảnh âm u giận hờn
Hồn trinh nức nở đòi cơn
Tay dài dương liễu ôm đờn dế ca !

26.6.2017 Lu Hà



Thương Nhớ
cảm xúc thơ đường của Nguyễn Kim:Chiều Buồn Thứ Bảy

Nhớ ai thứ bảy đợi chờ
Thương người chủ nhật bên bờ đai dương
Nhớ nhiều thương mãi vấn vương
Thiên sầu cổ lụy tình trường biệt ly

Hai ngày tìm lại nhung y
Chỉ nghe gió hú ầm ỳ sóng reo
Nỗi buồn rầu rĩ hắt heo
Hồn hoa xác bướm suối đèo xưa đâu?

Tháng năm dầu dãi mái đầu
Trán nhăn tự lự chân cầu phong rêu
Lờ đờ cá lội cô liêu
Cảnh đời nhân thế bóng chiều sương rơi

Nửa vòng trái đất chơi vơi
Có nghe tiếng gọi cuối trời xa xôi
Sờ tay lên ngực bồi hồi
Trái tim yêu dấu than ôi lịm dần

Phiến sầu dâng mãi thế nhân
Cuối tuần vàng võ tần ngần trăng sao
Mây giăng sấm chớp mưa rào
Đầm đìa tháng sáu nghẹn ngào châu pha...!

26.6.2017 Lu Hà



Liễu Nhòa Sương Rơi
cảm xúc thơ với Hiền Châu: Anh Chỉ Là Gió Thoảng

Anh là cơn gió thoảng qua
Em như cành liễu nhạt nhòa sương rơi
Đôi lòng cách mặt chơi vơi
Người thì góc bể kẻ nơi chân trời

Chuông vàng khánh bạc em ơi!
Chày kình mõ tụng cảnh đời sầu bi
Ngẩn ngơ oanh yến thầm thì
Trăng vàng non nỉ đền nghì trúc mai

Vườn xuân thơm đóa hương nhài
Miệt mài theo đuổi nét ngài điểm trang
Cung đàn tơ đứt dở dang
Nửa chừng trâm gãy mơ màng thiên thu

Giai không tứ đại tình thù
Khói hương cầu nguyện vi vu gió lùa
Bướm hoa dan díu bốn mùa
Trần gian lạnh lẽo sim mua tím đồi

Thấy em tim đập bồi hồi
Nửa đêm lạc mộng hồn côi bến nào
Thuyền hoa chờ đợi má đào
Đa tình cổ lụy nghẹn ngào châu sa

Xa xôi dáng nguyệt trăng tà
Sen vàng bảng lảng tiếng gà xôn xao!
Thôi đành gạt lệ ly tao
Luân hồi chìm nổi biển gào sóng dâng!

25.6.2017 Lu Hà



Trăng Sầu Xâu Bạc
cảm hứng với Tuyết Anh Văn

Việt Nam hai chữ xâu sầu
Vần thơ nức nở bể dâu đoạn trường
Sâu xa xé nát tang thương
Trái tim xâu chuỗi vấn vương lệ hoài

Anh hùng dặm nẻo trần ai
Trán nhăn tư lự trang đài thướt tha
Trùng duơng rạng liễu cách xa
Nửa hồn bi lụy sơn hà tìm nhau

Phiến sầu đâu phải xầu đâu
Sầu riêng chín mọng mái đầu phong sương
Bán sầu rong ruổi phố phường
Từng xâu tràng hạt sông Hương mặn nồng

Trai du gối hạc tang bồng
Gái ôm hồ thỉ bướm hồng xôn xao
Yến oanh thỏ thẻ năm nào
Gió xuân man mát cây đào trổ bông

Vườn thanh thỏa nguyện mây rồng
Trăng non ươn ướt bóng câu thẹn thùng
Thuyền ai xâu bạc chập chùng
Khuân vàng đầy đầy đặn bập bùng phiêu diêu

Xinh tươi thục nữ mĩ miều
Đò chài lửa lựu liêu xiêu ái tình
Ngân Hà huyền ảo lung linh
Khắc bia tưởng niệm bóng hình ngàn thu

*Viết tặng Tuyet Anh Văn về cách phân biệt chữ xầu và sầu:
Để lòng mang nổi mối xầu thương hay Để lòng mang nổi mối sầu thương ?
25.6.2017 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét