Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Thơ Chế Nhạo Chùm 75


Chửi Ngon Ơ
cảm hứng với nghệ sĩ tấu hài Trang Le

Chửi ngon hơn kẹo kéo
Vừa dẻo lại vừa dai
Bạc mặt giặc độc tài
Nghề buôn dân bán nước


Theo Tàu bầy ô trược
Mất đảng chẳng còn mình
Hôi nách miệng thối rinh
Kim Ngân trùm quốc hội

Ăn cướp còn la lối
Luồn trôn giỏi mị dân
Lon ton lo thoát thân
Đào tẩu ra ngoại quốc

Làm gì cho đất nước
Thách thức dọa dân nghèo
Nực cười giọng lợn heo
Dư luận viên phù họa

Lãnh đạo như chó sủa
Lê Trang khinh bỉ cười
Công an mạng chuột dơi
Vu cáo người công chính

Chửi hay như kẹo dính
Nhâu nhẩu đóa hoa xinh
Long lanh khắp hành tinh
Đồng bào nghe rất rõ

Clip mong sáng tỏ
Lo cuộc sống sinh tồn
Không còn loài cáo chồn
Sự thật là chính trị

Kẻ dư thừa mất trí
Cứ tưởng gì cao xa
Không bàn chuyện quốc gia
Rồi chết không kịp ngáp

6.8.2016 Lu Hà




Treo Cờ Tổ Cuốc

Còn đâu tổ cuốc mà treo
Đàn chim vỡ ổ còng queo mé rừng
Giặc tàu sả thịt tưng bừng
Tử thần lưỡi hái trợn trừng hắc nô

Vành tang qụa bới nấm mồ
Xứ quân đầu tỉnh ma cô điếm đàng
Bần nông cốt cán phũ phàng
Mượn cờ Phúc Kiến bẽ bàng việt gian

Hồ ly Pắc bó lường gàn
Đười ươi chú phỉnh nhà sàn ăn chơi
Thuốc sang gái gú lả lơi
Cha gìa tiết vịt thảnh thơi đá gà

Công hàm bán trọn sơn hà
Mồng hai tháng chín nước nhà diệt vong
Cha con uốn gối lưng cong
Tay sai đại hán cầu mong búa liềm

Sao vàng máu đỏ pha thêm
Cứt Mao Xáng Xế bên thềm đại dương
Lưỡi bò cậy thế nhiễu nhương
Dân làng bắt bí kìa phường mặt mo

Công lao bắt tép nuôi cò
Phê bình đấu tố cợ đồ nát tan
Hai trăm ngàn bạc dã man
Treo cờ cưỡng bức công an dân phòng

Xóm làng kiếp phận long đong
Đói nghèo bệnh tật nắng hong tượng đài
Công trình rút ruột độc tài
Oán hờn nghùn ngụt tuyền đài ngập xuơng.

30.8.2016 Lu Hà




Nực Cười Trung Hiếu
cảm đối từ Trường Ca phần 72 của Paul Nguyễn Hoàng Đức

Nực cười cái đám ngu trung
Lại còn ngu hiếu mánh mung buôn người
Thằng cha thiên tử giết người
Con dân nô lệ hết lời ngợi khen

Đại phu Tàu khựa thổi kèn
Bút nô nam Việt ho hen chẳng còn
Miền trung khu trớ sắt son
Bàn thờ gia trưởng đỏ hòn dái dê

Đàn bà con gái ê chề
Cha hăm một tiếng não nề khóc than
Ngai vàng ông kễnh bạo tàn
Thịt xôi ngập ngụa ứa tràn rượu bia

Trẻ con nheo nhóc chầu rìa
Vênh vang chú bác râu ria vẽ vời
Nho gia gặm nhấm chuột dơi
Quân vuơng thần tử tả tơi giống nòi

Cha đần con độn trọng coi
Chữ trung chữ hiếu cọc còi lớn lên
Ủy ban nền móng tà quyền
Phê bình đấu tố bạc tiền vào tay

Ô hay bè lũ cáo cầy
Theo voi nhai bã mặt dầy mãi sao?
Bần nông cốt cán tào lao
Chí Phèo Thị Nở thuốc lào rắm rong

Tớ thày uốn cái lưng cong
Môi trường hủy diệt con mong mỏi gì?
Nha Trang bãi biển rầm rì
Cô hồn ngạ qủy thầm thì cá ơi!

Mẹ cha mấy đứa con trời
Formosa, cậy đười ươi ô dù
Xứ quân đầu tỉnh ngao du
Gỉa vờ tắm mát u hu suối vàng

Cá nhai không thật rõ ràng
Trò hề lố bịch điếm đàng hại dân
Lạc Hồng con cháu chết dần
Đông Đô đại phố bất thần phình to

Chữ trinh gìn giữ khỏi lo
Bán sang ngoại quốc reo hò mẹ cha
Cu li cửu vạn nước nhà
Lao nô Đài Bắc đô la giảm nghèo

Đồng bào Yên Bái đói meo
Chóp bu xả súng chó mèo chết tươi
Quốc dân hoan hỉ vui cười
Lòng dân ý đảng chơi vơi thế này

30.8.2016 Lu Hà




Ba Thằng Lưu Manh
Vui thơ trào phúng với bạn Dung Nguyen

Ba thằng Tàu, Việt, Cao Ly
Giỏi nghề bưng bít chai lỳ mặt mo
Mác Lê ông tổ thày cò
Bần nông cốt cán lần mò cá tôm

Nuôi bầy dư luận chồm hôm
Ỉa đùn lên mạng chó xồm xù lông
Công an bồi bút nắn mông
Rỉ tai mã tấu tồng ngồng lợn heo

Xáo xào câu chữ trò mèo
Bới bèo ra bọ Chí Phèo rắm rong
Bưng bô thị Nở uốn cong
Bán trôn nuôi miệng muỗi mòng tanh tao

Tuyên truyền tuyên giáo tào lao
Gìa mồm gái đĩ dầu cao đỏ lòm
Thanh niên cờ đỏ cố dòm
Mào gà vỏ lựu lòi dom ra ngoài

Ôm chân ngạ qủy độc tài
Con đường xã nghĩa nhân loài thảm thương
Môi trường hủy diệt thê lương
Đấu tranh giai cấp gạt lường cu đen

Xẩu xương giành giật bon chen
Cắn nhau xâu xé ghét ghen hận thù
Oan hồn chín suối âm u
Chất chồng nghiệp chướng mịt mù Hồ - Mao

Vịt vờ sủi cảo bánh bao
Cần câu dử mõm chó ngao điên khùng
Hội đoàn tổ khối mánh mung
Dân phòng bức xúc đổ thùng phân tươi

Tân Trào Pắc Bó đười ươi
Gọi là cộng sản chuột dơi bầy đàn
Liên minh Trung Cộng Bắc Hàn
Theo voi nhai bã việt gian lạc loài.

31.8.2016 Lu Hà




Cẩu Tướng Ươn Hèn
họa thơ Tâm Hồ: Vịnh Mặt Dày

Phì gia mãi quốc Vịnh theo Thanh
Hám lợi cha con đã có chành
Vảy mọc xù lông nghe chó sủa
Cựa long non hột tiếng gà đanh
Xứ quân Đà Nẵng mưu mô lập
Thái thú Ba Đình mẹo rắp ranh
Cẩu tướng ươn hèn đầu củ chuối
Nô tài đại Hán hố phân xanh*

Cha Vịnh là tướng Thanh nổi tiếng với phân xanh, hố xí hai ngăn.
7.8.2016 Lu Hà




Chị Kim Ngân Đây Nè
thơ trào phúng với nghệ sĩ tấu hài Trang Le

Kim Ngân phọt phẹt đăng đàn
Toàn cầu phỉ nhổ ngỗng ngan ỉa đùn
Tập đoàn băng đảng trí lùn
Bánh bao hủ tiếu chổi cùn táo lê

Trai lơ đĩ bợm lộn mề
Hảo lơ chú phỉnh đê mê lưỡi bò
Ô dù che đậy càng to
Phổng phao bướm trẳng chẳng lo ế chồng
Các cưng chớ có phập phồng
Thảnh thơi quốc hội cầu vồng lai chim

Giang san lãnh thổ nhấn chìm
Thiên triều đại hán ngân kim bạc tiền
Phen này chị được lên tiên
Không cần xì líp thiên nhiên một tòa

Quần què qủy cái xuýt xoa
Đàn em mếu máo nhạt nhòa lệ rơi
Ba thằng Yên Bái con trời
Bắn nhau bể sọ tả tơi chính quyền

Thôi thì tổ quốc bán liền
Vào tay Trung Cộng dân hèn lao nô
Mẹ cha cho cái dư đồ
Phì gia béo hú ma cô điếm đàng

Tấu hài nghệ sĩ Lê Trang
Kim Ngân đóng gỉa bẽ bàng việt gian
Vạch trần mặt nạ lường gàn
Dân phòng dư luận công an sượng sùng .

21.8.2016 Lu Hà




Chúng Nó Tranh Ăn
Trào phúng với nghệ sĩ tấu hài Lê Trang

Tranh ăn chúng nó giết nhau
Môi trường hủy diệt nát nhàu lương tâm
Thịt xôi chi quản tình thâm
Việt Nam nòi giống âm thầm diệt vong

Đồng bào dân tộc long đong
Kiểm lâm tham nhũng muỗi mòng lao nhao
Ba thằng lãnh đạo máu trào
Xứ quân đầu tỉnh bới đào móc phân

Lợi quyền phe nhóm chia phần
Rể dâu vây cánh bất nhân lạc loài
Trưởng ban tổ chức độc tài
Xáo xào cán bộ cắm cài chân tay

Nực cười bè lũ cáo cầy
Ăn chơi phè phỡn bầy nhầy huyết tương
Trung ương đã có chủ trương
Đầu gà bã đậu nhiễu nhương ngai vàng

Tấu hài nghệ sĩ Lê Trang
Mỉa mai khinh bỉ bẽ bàng việt gian
Rừng cây Yên Bái bạt ngàn
Dân đen khốn khỗ nghèo nàn khổ đau

Ba thằng ba triệu tranh nhau
Đảng viên xương xẩu trước sau gặm dần
Tượng đài đồng cốt bán thân
Hán Tàu bành trướng nhai phân Chí Phèo

Trần truồng Thị Nở lợn heo
Mụ Tòng Thị Phóng đá bèo béo quay
Kim Ngân ưỡn ẹo cuồng say
Tập đoàn khỉ đực đêm ngày đéo nhau.

19.8.2016 Lu Hà




Mở Tiệc Mừng Hưu
họa thơ Tâm Hồ: Vô Cảm

Đồng bào ngộ độc cá phân ưu
Ngơ ngác âm hồn kiếp phận cừu
Yên Bái tranh ăn bầy cẩu tặc
Thăng Long chia chác lũ hầu ngưu
Việt Nam hủy diệt China mộng
Tàu khựa xâm lâng Hán ngụy lưu
Bán nước buôn dân cầu bổng lộc
Trần Đăng Thanh mở tiệc mừng hưu *

*Đại tá Vẹm Trần Đăng Thanh nói “Ta phải tri ân Trung Quốc mới mong hưởng Sổ Hưu khi về già”.
20.8.2016 Lu Hà




Cục Thơ Thơm

Khen thơm cho cục cứt vàng
Quốc doanh mậu dịch mơ màng thơ hay
Cứt ông Xuân Diệu xưa nay
Lều bều lổn nhổn cáo cầy ngập răng

Bánh bao xã nghĩa nhập nhằng
Táo lê riềng mẻ bẽ bàng thi ca
Trường Chinh khệnh khạng qủa cà
Ô hay Tố Hứu vịt gà bác ơi!

Trường ca nhạt nhẽo chuột dơi
Xếp hàng tem phiếu tả tơi mặt mày
Đười ươi chẳng biết đắng cay
Phèng la trống mõ đêm ngày khoa trương

Hội văn ấp mái biểu dương
Nhà thơ vỡ bọng cứt chường mặt ra
Bóng Hoàng Quang Thuận la đa
Rủ nhau hội thảo mã tà lợn heo

Dăm ba câu chữ lèo tèo
Xôn xao Thị Nở Chí Phèo nhảy câng
Bướm hồng mấy thím lâng lâng
Gật gù cu gáy bâng khuâng má mì

Vũ Khiêu chén rưọu nhâm nhi
Rốn Kiều nát bét thầm thì thằng Xuân
Hiếp dâm xoay sở lạc vần
Còn đâu trinh tiết bớ quân lạc loài

Oán hờn ngùn ngụt trần ai
Thơ văn xôi thịt tuyền đài thảm thương
Mẹ cha bè lũ bất lương
Cai thầu văn nghệ coi thường lòng dân

Tranh ăn chúng sợ mất phần
Cứt Mao Xáng Xế cù lần Việt Nam
Nhân sinh nghệ thuật lam nham
Nửa già thế kỷ càm nhàm dở dom.

Lỗ thâm mê mải ngó dòm
Nhăn nheo da cóc đỏ lòm cờ sao
Lim dim cậy điếu thuốc lào
Khói đen rắm vặt tầm phào thi ca

Thơ bay uế xú sơn hà
Con thuyền thi xã nước nhà mắm hôi
Ngán cho cái mũi ai tồi
Thối tai đui mắt nhặng ruồi vo ve

28.8.2016 Lu Hà





Mả Cha Tụi Quần Què
cảm hứng với nghệ sĩ tấu hài Trang Le

Mả cha cái tụi quần què
Trang Lê không phải đảng bè Việt Tân
Gái này thục nữ mỹ nhân
Tuyết băng cốt cách tinh thần kém ai?

Cũng là mắt phượng mày ngài
Thướt tha yểu điệu giao đài nguyệt hoa
Nhân từ ca khúc thái hòa
Bàn dân thiên hạ xuýt xoa má hồng

Độc tài cộng sản bất công
Khom lưng cống cả biển Đông cho Tàu
Giang san lãnh hải nát nhàu
Lợi quyền phe nhóm tranh nhau bán dần

Đảng viên các cấp chia phần
Dân phòng dư luận thùng phân chẳng còn
Công an mật vụ lon ton
Xẩu xương trấn lột ngậm hòn máu tươi

Trông kìa Yên Bái đười ươi
Hôi trường tắm máu chuột dơi hãi hùng
Đồng bào gõ trống tùng tùng
Reo hò phấn khích rợn rùng yêu ma...

Tấu hài thiên chức lão bà
Đứa nào ỉa bậy trang nhà tao đây?
Mau mau quét dọn đi ngay
Vả cho vỡ họng cáo cầy cong đuôi

Tấu hài thiên chức lão bà
Đứa nào ỉa bậy trang nhà tao đây?
Comment rác rưởi ứ đầy
Vả cho vỡ họng cáo cầy cong đuôi

Bọ hung cóc nhái nhặng ruồi
Quang lùn Lệ méo tanh hôi lạc loài
Đầu gà bã đậu thối tai
Theo voi nhai bã bất tài hại dân

Bà đây không phải Việt Tân
Hãy nghe cho rõ xa gần việt gian
Nực cười hán ngụy lường gàn
Sặc mùi uế khí lăng loàn cẩu hoang.

27.8.2016 Lu Hà





















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét