Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Thơ Chế Nhạo Chùm 76


Tụi Bay
Cảm hứng bài văn mắng chửi của Trang Le

Nâng bi mút bướm giặc tàu
Tụi bay khốn nạn tranh nhau tôi đòi
Mượn tiền viện trợ con bòi
Bán dâng lãnh thổ giống nòi diệt vong


Thằng cha thủ tướng lưng còng
Hơn hai trăm triệu  uốn cong lưỡi mồm
Bắt dân học tiếng chó xồm
Xàng xê xáng xí đầu tôm cứt bò

Đười ươi Pắc Bó mặt mo
Hồ ly dẫn mối con cò xác xơ
Bánh bao hủ tiếu đợi chờ
Thiên đường xã nghĩa cóng bơ nhặng ruồi

Táo lê nhục nhã rách môi
Răng to cắn phập máu trôi Lạc Hồng
Việt Nam thôi hết cưỡi rồng
China ôm chó trần truồng gâu gâu

Giáo sư nuốt cả phân trâu
Hô hào hán hóa khấu đầu van xin
Lưu manh tiến sĩ mẹ mìn
Chí Phèo Thị Nợ bin bin tiếng tàu

Lợi quyền liêm sỉ nát nhàu
Ăn tươi nuốt sống trước sau chổi cùn
Óc teo bụng phệ trí lùn
Chân dài chân ngắn ỉa đùn lòi rom

Búa liềm bới móc đỏ lòm
Việt minh việt cộng chui hom rọ lờ
Ca nô bồi bút nhai xơ
Bù long ốc vít vật vờ ngu lâu

21.9.2016 Lu Hà




Năm Trăm Triệu Đô Ảo
Trào phúng với nghệ sĩ tấu hài Trang Lê

“Đĩ cấp thấp bán trôn nuôi miệng
Đĩ cấp cao bán miệng nuôi trôn“
Việt gian bán nước nuôi nồn
Dân đen bán sức nuôi chồn cáo dê

Năm trăm triệu hả hê việt cộng
Formosa là giống giết người
Đài Loan bịt mũi cả cười
Tiếp tay trung cộng đười ươi lạc lòai

Cá biển chết bi ai thê thảm
Cả miền trung ảm đạm thê lương
Tòan cầu lệ nhỏ xót thương
Đồng bào xơ xác quê hương lụi tàn

Thủy triều đỏ lường gàn dân tộc
Tảo nở hoa vô học cầm quyền
Côn an dư luận tuyên truyền
Thổi kèn đánh trống bạc tiền ăn chia

Cán bộ gộc râu ria trau chuốt
Chó táp xương cố nuốt cho trôi
Xạo quần giành giật thịt xôi
Tội nhân thiên cổ tanh hôi ngụy tàu

Cả dân tộc khổ đau quặn quại
Chết dần mòn tê tái trần ai
Ung thư cổ chướng quái thai
Phường nhơ bám đảng độc tài buôn dân

Đại thảm họa giang san tàn lụi
Bởi tụi bây luồn cúi ngỏai bang
Mác Lê qủy đỏ điếm đàng
Từ hang Pắc Bó Cao Bằng gây ra

6.9.2016 Lu Hà



Quái Thú Làm Người

Kìa con quái thú làm người
Đội mồ ác qủy đười ươi lạc loài
Nhe răng ca ngợi độc tài
Sần sùi mụn ghẻ tuyền đài nghiệp mang

Bác Hù loài rắn hổ mang
Mùa xuân đại thắng bẽ bàng hồn ma
Phạm Quỳnh đau đớn xót xa
Oán hờn Xuân Diệu mã tà Trường Chinh

Đồng bào cả nước thất kinh
Thằng con bất hiếu hôi rình Phạm Tuyên
Nhạc đàn mất dạy tuyên truyền
Búa liềm cờ đỏ đảo điên thế mày?

Theo chân bè lũ cáo cầy
Xù lông cẩu tặc đọa đầy lương tri
Bất nhân trắng dã thâm xì
Lòng lang dạ sói chai lỳ mặt mo

Nghêu ngao vưon cái cổ cò
Chổng mông lòi tĩ thập thò bánh bao
Lừa dân hành tỏi xáo xào
Thiên đường xã nghĩa xu hào bắp ngô

Phăng teo mất cái cơ đồ
Ba Tàu sủi cảo hô hô lưỡi bò
Thằng Tuyên mũi dãi thò lò
Vênh vang tự đắc hát hò đàn ca.

2.9.2016 Lu Hà




Giáo Sư Vô Học Nổ Xằng
thơ trào phúng

Hòang Chí Bảo gìa mồm khóac lác
Hồ ly tinh bới rác ra giòi
Hai mươi chín tiếng thổi còi
Lau sàn rửa bát con bòi nổi nênh

Anh Pháp Đức tênh hênh như nhộng
Mạc Tư Khoa đổi giống đười ươi
Về hang Pắc Bó chuột dơi
Gái Trưng ả Lạc bỏ lơi bướm đào

Sinh ra  lũ chó ngao tuyên huấn
Con cháu ông cụ cấn lên ngôi
Theo Tàu cam chịu bầy tôi
Mị dân láo khóet tanh hôi lạc lòai

Nghề thổi ống lai nhai lãnh tụ
Hơn thánh thần cáo cú đầu dài
Ba hoa di chúc thật tài
Bảy mươi lăm tuổi độc tài hán văn

Việt Nam chữ  lăn tăn mấy nhúm
Cái đầu gà toi cúm vào chưa
Đổ bô vét máng chẳng vừa
Lem nhem tẩy xóa cày bừa mấy trang

Có cháu gái giỏi dang ngọai ngữ
Anh Pháp Nga cha chú cậy nhờ
Sá chi cái mặt nhuốc nhơ
Giáo sư trình độ mốc trơ nổ xằng

Văn bằng rỏm lăng nhăng nhí nhố
Múa chân tay cán ngố thả phanh
Tiến thân chẳng phải học hành
Xứ mù thằng chột thong manh làm thày

Bầy thị nở vần xoay dái ngựa
Phường Chí Phèo say rượu bét nhè
Hội trường nín thở  lắng nghe
 Mày râu nhẵn nhụi cống nghè kém chi

4.9.2016 Lu Hà



Diễn Trò Nghệ Thuật Tiến Sỉ

Lũ chúng nó độn mông Bạch Tuyết
Nâng chủ Tân Hiệp Phát đầu ruồi
Mua bằng tiến sỉ trò cười
Nhe răng cẩu tặc đười ươi lạc lòai

Bầy vô học độc tài bóp vú
Năm tám lăm gái nhú cử nhân
Chín nhăm tiến sĩ cù lần
Vịt vờ nghệ thuật bán phân nuôi mồm

Không trung học đầu tôm đại học
Pháp Đức Anh cá hóc cổ cò
Độc chiêu tiếng Việt lò mò
Tổ sư con đĩ bôi tro mặt mình

Trường ca bẩn hồ tinh trí trá
Còn nghêu ngao chó má đăng đàn
Vĩnh Hưng vịt đực khàn khàn
Kim Cương việt cộng ăn gian một phường

Vẩn chưa hết Thu Phương áo đỏ
Ngôi sao vàng cắm giữa tim đen
Funy ngu dại bon chen
Bầy đàn dư luận nhử ghèn tóet ra

Đồ cóc nhái ba hoa khóac lác
Bán bánh bao củ lạc ngọt bùi
Táo lê sủi cảo chôn vùi
Giang sơn chìm đắm quen mui gạt lường

Nghề họan lợn bất lương tiến sĩ
Y tá lên con đĩ cũng lên
Rỉ tai mã tấu lợi quyền
Thâm niên cách mệnh ưu tiên lão làng

Cứ tâng bốc nổ xằng nói bậy
Nghề tuyên tuyền chấy rận thối tha
Lưu manh đủ mánh yêu ma
Hết thời mưa gió qủa cà dái dê

Cả thế giới tràn trề mạng lưới
Chung ngôi nhà sáng chói thông tin
Vào trang phây búc kìn kìn
Văn nhân trí gỉa xì tin thức thời.

6.9.2016 Lu Hà




Hồ Chí Minh Thất Thủ
Cảm hứng với clip của Trang Le

Hồ Chí Minh thất thủ
Sóng dập dờn mặt hồ
Lý Quang Diệu ô hô!
Hòn ngọc Viễn Đông thiệt

Dân Việt nhìn điên tiết
Tư bản đỏ ngập bùn
Đàm Vĩnh Hưng lun phun
Bọt sùi lên tận cổ

Hồ Chí Minh qúa khổ
Khổ từ lúc sinh ra
Trẻ con mất cửa nhà
Người già không nương tựa

Thiên tai như thế rứa
Cầu cống xây trên cao
Tham nhũng hơn bọ cào
Ăn nhanh không chừa cứt

 Trận mưa là đi đứt
Ngập lụt cả thiên đường
Bơi lội khắp phố phường
Giơ tay quờ lươn chạch

Du lịch cười khanh khách
Hoan hô Hồ Chí Minh
Hạnh phúc nhất nước mình
Chổng mông vui cầu tõm

Hú hí lội bì bõm
Công ơn đảng qúa to
Chú phỉnh chẳng cần lo
Hồ Chí Minh vĩ đại

Vắt chân chạy thụt dái
Xì ke mặt xanh tái
Đĩ điếm gọi Sài Gòn
Lỗi này do Mỹ Ngụy

Hồ Chí Minh cổ xúy
Sài Gòn thì chê bai
Đỉnh cao nhất độc tài
Mênh mông đầy trí tuệ.

27.9.2016 Lu Hà




Phét Lác Nhất Lão Gìa Này
Trào phúng về clip một giáo sư tuyên huấn rỏm

Hai mươi chín tiếng thừa sài
Chỉ riêng Anh Pháp lai nhai thạch thùng
Bác Hù giỏi quá hóa khùng
Giáo sư tuyên huấn sượng sùng bọt văng

Bác là thiếu tá Hồ Quang
Đọc thông chữ Hán lăng nhăng ba Tàu
Cò kè hạt muối lá rau
Cha ky chú kiết đồng thau rỉ cùn

Thân luơn chi quản lấm bùn
Thờn bơn méo miệng ỉa đùn ngỗng ngan
Mán Mường đủ cả Thái Lan
Bảy mươi lăm tuồi hán gian làu làu

Bia văn câu đối càu nhàu
Châu Phi phải dịch trước sau cù nhày
Loanh quanh thì cũng nhất mày
Huyên thuyên kể chuyện cáo cầy dỏng tai

Bình dân giàn dị độc tài
Huyệnh hoang khiêm tốn nói dai vẫn mày
Thằng này tướng nó gay gay
Lưu manh xảo trá mặt dày mốc meo

Hành nghề tuyên giáo chó mèo
Thăng quan tiến chức não teo óc mùn
Tung tăng vung vẩy trí lùn
Nói dai nói dại dây chun trói mồm

Cầu ao ngồi xổm chồm hôm
Cứt Mao lõm tõm chó xồm xù lông
Xôn xao mẹ đĩ tồng ngồng
Dai như cành bứa vẫn hồng hơn chuyên

Chai lỳ mồm mọc sẹo liền
Múa may tứ túc dở điên dở khùng
Phường nhơ quen thói đổ thùng
Không cần văn tự mánh mung bán trời.

3.9.2016 Lu Hà



Tôm Rồng Còng Queo
Cảm hứng với nghệ sĩ tấu hài Trang Le

Dân ngu cu nó lại đen
Bướm gìa mốc thếch bon chen Chí Phèo
Kìa bầy Thị Nở tóp teo
Râm ran vẹt đỏ nói leo tiếng Tàu

Singapur ngao ngán màu
Bánh bao sủi cảo nát nhàu lương tâm
Tiếng Anh con cháu âm thầm
Ngang tầm thời đại tình thâm nhân lòai

Hồ ly ngạ qủy độc tài
Cử nhân Anh Ngữ madze Fuck bồi
Xót xa vận nước nổi trôi
Nghìn năm Bắc thuộc núi đồi gần xa

Văn Lang chẳng bỏ tiếng ta
Sáu thanh bằng trắc sơn hà hồi sinh
Bọ hung cóc nhái hôi rình
Ôm chân đồng hóa xàng xinh xính xề

Mặt dày chẳng biết ê chề
Buôn dân bán nước  tái tê Lạc Hồng
Bần nông cốt cán lên đồng
Thao Mao Xáng Xế tôm rồng còng queo

Nội Mông Tây Tạng đói meo
Tân Cương cằn cỗi hắt heo gío lùa
Việt Nam hán ngụy phân bua
Xứ quân đầu tỉnh mút cua thày Tàu

Bí thư  Tần Cối  trước sau
Táo lê kiên định mo cau điếm đàng
Dân phòng dư luận nghênh ngang
Quang lùn Lệ méo nỉ trư phang lờ…

Nực cười mấy yểu bơ vơ
Ăn mày bị gậy xác xơ ươn hèn
Phế hưng dâu bể bao phen
Tàu phù đậu phụ ho hen chẳng còn
Quốc gia lão hóa mỏi mòn
Trăm nghìn sắc tộc nước non mẹ gì?

24.9.2016 Lu Hà



Lưu Manh Đồ Tể Thế Giới
thơ chế nhạo với ý tưởng của Dung Nguyen

Hồ Chí Minh lưu manh thế giới
Còn danh nhân phải đợi ngàn năm
Thương thay dân tộc Việt Nam
Ăn nhầm qủa thối tối tăm mịt mờ

Mao Xáng Xế nước cờ đại Hán
Xác ve sầu táng tận lương tâm
Mượn hồn con ốc mưu thâm
Hoa Nam tình báo gieo mầm việt gian

Sư vịt lộn lâm râm khấn nguyện
Vảy máu trâu  dâng hiến giang san
Đình chùa miếu mạo khóc than
Ma đầu tráo trở lường gàn cu đen

Bầy bồi bút bon chen xưng tụng
Thằng làm thơ con hứng cục thơm
Bồi ca khạc nhổ ra đờm
Trường ca thum thủm cố bơm lên đài

Lê táo bón độc tài thống trị
Mác ỉa đùn mất trí điên khùng
Dép râu nón cối đổ thùng
Việt Minh chúng phỉnh khuyển nhung lạc lòai

Mười hai bất trần ai ghê rợn
Tên bất minh cà trớn năm sinh
Bỏ cha mẹ, tổ tiên mình
Ấy là bất hiếu hôi rình bất lương

Đạo văn nhật ký, lường gạt nói
Chôm tuyên ngôn quen thói điếm đàng
Trần Dân Tiên, chẳng bẽ bàng
Giả danh nhà báo khoe khoang ké Hồ

Năm lăm tuổi tri hô xưng  bác
Nhận cha gìa khóac lác vĩ nhân
Vua Hùng dờ dẫm ngã bần
Cả Trần Hưng Đạo cù lần xem khinh

Chơi gái giỏi trong dinh chủ tịch
Sai đàn em giàn kịch phi tang
Vợ con chối bỏ không màng
Bất nhân bất tín phũ phàng vô luân

Cướp quyền bính giết dần bè bạn
Dẫn năm châu buôn bán đại đồng
Mác Lê hoang tưởng hư không
Bày trò đấu tố cờ hồng máu tươi

Đại đồ tể giết người như ngóe
Mười ba tên lớn bé xếp hàng
Tòan cầu phỉ nhổ rõ ràng
Ba Lan tuyên cáo trình làng từ lâu

Kìa dư luận gâu gâu hàng đống
Chẳng hiểu gì phản động rêu rao
Chí Phèo Thị Nở tào lao
Dở ngô dở ngọng thuốc lào rắm rong

Đàn thất nghiệp xung phong đăng ký
Nghề chửi hôi kiếm tý xẩu xương
Nick ma điếu đóm xiển dương
Bố gìa dê cụ văn chương cháo gà

Tài rửa bát tiếng Nga tiếng Pháp
Cả tiếng Anh Hy Lạp giọng bồi
Thao thao bất tuyệt mấy hồi
Tiếng Tàu chánh hiệu lại tồi tiếng ta

Chùm bất hảo ma tà ác qủy
Văn hóa gì cố xúy hư danh
Nực cười cho đám thong manh
Đầu gà bã đậu học hành chẳng nên

Trình độ kém kền kền mỏ qụa
Tranh nâng bi trí trá bá Hồ
Công hàm bán cả cơ đồ
Trường Chinh Tố Hữu nhấp nhô Văn Đồng

Lê Đức Thọ cạo lông ông cụ
Lê Duẩn còn chặn cả vú em
Ăn chay phải chịu kiêng khem
Không cho bướm khắm lem nhem cửa chùa

Phải tạc tượng bốn mùa cúng tế
Sư quốc doanh kể lể công ơn
Đảng viên cốt cán óan hờn
Dân oan kiếu kiện chập chờn hồ ly.

26.9.2016 Lu Hà




Nghề chống Cộng Béo Bở
cảm hứng Trần Hiền Châu

Hiền Châu ơi hãy ném vào sọt rác
Đừng tin lời con chó lác lưu manh
Hạng bất tài bới móc chạy vòng quanh
Chuyên cắn bậy còn nổ xằng chí chát

Quen kiếm chuyện rồi cà kê bịa đặt
Trán thấp bè lẹt tẹt mỏ vịt giời
Văn ngô nghê líu lưỡi đến tức cười
Đừng nói chuyện tốn thời gian phiền phức

Với Ngô Kỷ  nhân tài cho đất nước
Lu Hà này sau trước vẫn thủy chung
Kiến văn anh thật uyên bác vô cùng
Phải học tập biết bao giờ cho hết

Hồn dân tộc tình giống nòi tha thiết
Đâu háo danh như cẩu tặc cò mồi
Theo Trúc Hồ Việt Dzũng nhặng tanh hôi
Gỉa từ thiện đền ơn ai gây qũy

Mẹo chống cộng ngất ngây say túy lúy
Còn vịt vờ  ta chính nghĩa quốc gia
Mong cô Châu hãy sớm hiểu cho ra
Hãy ném tọet ma cô vào toa lét

Hơn một năm mà nó còn hò hét
Chống Lu Hà thử hỏi có ích chi
Kiếp đầu gà mắt trắng dã thâm xì
Vây bè cánh tranh phân anh Ngô Kỷ

Hãy cảnh giác đừng dây dưa với hủi
Lắm mưu mô nhiều thủ đọan lọc lừa
Quen mánh mung tráo trở thích cò cưa
Người cộng sản chưa hẳn là đã xấu

Chúng toang tóac nào quốc gia dân chủ
Vỏ bên ngòai nào bịp nổi mấy ai
Tung hỏa mù dấu diếm mặt cai dài
Trò yêu nước vàng đô la xếp đống

Hãy quyên góp có tiền ta chống cộng
Đồng bào ơi tổ chức  giữ dùm cho
Khuấy bùn lên mong béo hú thân cò
Nghiệp nhân ác ắt có ngày hái qủa

Ảnh đại diện mang tấm hình trí trá
Dấu mặt dày ta thừa biết lưu manh
Kẻ đàng hòang thì mới dám xưng danh
Nấp trong tối phải đâu người tử tế

Lắm ngụy biện quanh co lòai giun dế
Cũng giăng tình thả lưới bắt cá tôm
Bụng dao găm nham nhở ngồi chôm hôm
Nghèo tri thức một chữ không dính túi.

* Có một nhân vật lưu manh cặn bã trên Facebook  luôn chống Anh Ngô Kỷ, năm ngóai y gây sự với tôi về chuyện tôi kính trọng Anh Ngô Kỷ, và bị tôi mắng cho. Năm nay y vẫn còn hậm hực ở trang cô Trần Hiền Châu.

Lu Hà này chẳng nhân danh ai. Chẳng cộng sản hay quốc gia chi hết. Cứ thằng nào láo mất dạy lưu manh là Lu Hà này mắng tuốt. Cộng sản láo mắng cộng sản, quốc gia láo mắng quốc gia trừ người tử tế.

Ai là người Quốc gia ngay thẳng hay là người Cộng sản ngay thẳng Lu Hà đều qúy trọng cả.
28.9.2016 Lu Hà











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét