Kỳ Tài Ngôn Ngữ
Cảm xúc thơ Herder bài 105
Mấy ai học một biết mười
Bạn cùng sáo sậu ngàn đời ngợi ca
Liều mình trốn khỏi nhà ga
Đoàn tàu văn hóa canh gà xôn xao
HÔN THIÊNG SÔNG NÚI VIỆT NAM (honthiengsongnuivietnam.blogspot.com) Thật may mắn cho cuộc đời thi nhân là tự mình xuất bản thơ văn trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Để tránh thơ văn khỏi bị thất lạc nên tôi có gửi cho một vài người bạn thân quen tin tưởng tất cả sáng tác của tôi vào USB file theo dạng for documents ( Textdateien ). Xin lưu ý cho: “Lu Hà là nam nhân chứ không phải là nữ nhân”
Kỳ Tài Ngôn Ngữ
Cảm xúc thơ Herder bài 105
Mấy ai học một biết mười
Bạn cùng sáo sậu ngàn đời ngợi ca
Liều mình trốn khỏi nhà ga
Đoàn tàu văn hóa canh gà xôn xao
Đôi Lời Cảm Mến
Thơ ngẫu hứng
Jennie- Thế Dũng tuyệt vời
Học hàm tiến sĩ muôn người ngợi ca
Sinh ra trong cõi sa bà
Hiền nhân trí giả, thiết tha mỉm cười
Hoa Ưu Đàm Nở
Thơ Tết tặng Sư Minh Tuệ và đoàn du hành
Xuân Minh Tuệ hoa ưu đàm nở
Khắp mọi nơi, đây đó thế gian
Rưng rưng ngấn lệ ứa tràn
Việt Nam-Lào-Thái hân hoan đón chờ
Đoàn khất thực, ước mơ thế hệ
Gieo duyên lành như thể ngàn năm
Khai thông địa phủ tối tăm
Me Kong dậy sóng sủi tăm cá vàng
Đường trí huệ thênh thang Tây Trúc
Ấn Độ mừng, thôi thúc bước chân
Chim bay bướm lượn tần ngần
Non sông nước biếc xa gần xôn xao
Qua cửa khẩu, nghẹn ngào tiếng khóc
Tiễn người đi khó nhọc xiết bao
Từ bi hỉ sả dồi dào
Giữ gìn giới luật, ánh hào quang bay
Y phấn tảo, giãi bày đức hạnh
Ôm nồi cơm, né tránh tiền tài
Sân si, bổng lộc, trần ai
Lòng tham vô đáy, khứ lai cản đường
Quỷ ma vương, nhiễu nhương quấy rối
Chúng thanh niên, lạc lối sàm tăng
Quay phim, ghép ảnh nhố nhăng
Nỏ mồm, vu khống, hung hăng dọa người
Để ngàn thu, tiếng cười bia đá
Vì đồng tiền, lèo lá, xỏ xiên
Con nhang, đệ tử, thôi miên
Luân hồi, ái dục, ưu phiền khổ đau
Bến Nại Hà, nhuốm màu máu chảy
Hồn u mê, hết thảy về đâu?
Xúc sinh, ngạ quỷ bên cầu
A tu la đợi, mái đầu tuyết sương...
Hạnh đầu đà, tấn dương Phật Pháp
Đôi chân trần dẫm đạp chông gai
Dựng xây thế giới ngày mai
Hòa bình an lạc thái lai huy hoàng.
1.1.2025 Lu Hà
Mưa Lành Gió Hạnh
Thơ Tết kính tặng Sư Thích Minh Tuệ và tăng đoàn
Luồng gió hạnh bấy lâu mong đợi
Mưa đầu đà vời vợi sầu tư
Cam lồ lã chã chân như
Bồ đề khắc khoải nhân từ thế gian
Xóa phiền não vạn ngàn Chư Phật
Đấng Phạm Thiên trái đất nở hoa
Ưu đàm mưa gió thuận hòa
Từ trường vũ trụ, nhạt nhòa lệ rơi
Hãy đoàn kết loài người thế giới
Pháo xuân ran, bước tới hòa bình
Niềm vui chánh pháp quang vinh
Chật đường đảnh lễ, dáng hình Thày tôi
Sư Minh Tuệ tô bồi thế kỷ
Phật- Pháp- Tăng hoan hỷ lòng người
Xôn xao giọng nói tiếng cười
Bước qua cửa khẩu, thảnh thơi bộ hành
Đi khất thực, duyên lành gieo khắp
Về Tây Thiên, tay chắp kính Thày
Trẻ già trai gái mừng thay
Tăng đoàn, y bát, cơm chay cúng dường
Luật nhân quả, yêu thương, căm ghét
Kiếp luân hồi soi xét đường tu
Hồng trần, cát bụi thiên thu
Từ bi hỉ sả, oán thù tiêu tan
Bầy ma quỷ, cản ngăn chặn lối
Lũ cú diều, phá rối nhiễu nhương
Thản nhiên Thày vẫn khiêm nhường
Mỉm cười, tĩnh tại, tấn dương Phật Đà
1.1.2025 Lu Hà
Ngày Xuân Cảm Khái
Sáng mồng 1 Tết năm 2025 khai bút
Ất Tỵ đến là thêm một tuổi
Giáp Thìn qua rong ruổi thời gian
Mừng vui, vinh nhục, bần hàn
Bàn dân thiên hạ luận bàn hỏi nhau
Chướng ngại vật, phải mau biến mất
Biết bao điều khuất tất xua tan
Sáng ngày mồng một chứa chan
Mùa xuân hoa nở nồng nàn thiết tha
Sư Minh Tuệ, bài ca đức hạnh
Đoàn bộ hành, thử thách gian nan
Rừng sâu vực thẳm giang san
Hơn hai niên kỷ, ngút ngàn bể dâu
Bảy ba tuổi mái đầu bạc trắng
Ngẫm sự đời cay đắng làm sao
Quê hương xa cách nghẹn ngào
Ngồi đây chẳng biết khi nào ra đi
Nghe gió thổi thầm thì cây cỏ
Lời người xưa đây đó sắt son
Nhân sinh thất thập vẫn còn
Bài thơ trác tuyệt nước non sói mòn
Đường gập ghềnh héo hon cằn cỗi
Thân xác phàm vững lối thiền căn
Yêu ma ác quỷ cản ngăn
Tâm tư bất động thợ săn ưu phiền
Đàn chim di an nhiên tự tại
Ăn lúa xong chẳng ngại đường xa
Quản chi giông tố sa bà
Tây thiên khất thực Phật A Di Đà!
29.1.2025 Lu Hà ( Tức mồng 1 Tết âm lịch )
Bậc Đại Hiếu
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Hạnh sả ly phải đâu chăng chớ
Rũ bụi trần, duyên nợ ái hà
Thân bằng quyến thuộc mẹ cha
Không còn vướng bận mới là chân tu
Cánh chim bay vi vu mây trúc
Không trở về thế tục tang gia
Khói nhang thờ tự trau tria
Sẵn sàng lìa bỏ bên rìa rừng hoang
Đường tu tập, thênh thang cất bước
Hạnh đầu đà, đi trước về sau
Niết Bàn chứng quả, tới mau
Ba y một bát nhuốm màu sắc không
Độ mẹ cha, gieo trồng công hạnh
Thoát khổ đau, đành hạch luân hồi
Quản chi dặm thẳm xa xôi
Đỉnh cao đại hiếu núi đồi gần xa
Sư Minh Tuệ, bỏ nhà, xa cửa
Trắng đôi tay, nhẹ tựa lông hồng
Đợi ngày ngũ sắc cầu vồng
Hào quang rực rỡ, mênh mông đạo vàng
Khác phàm tục, xóm làng quyến luyến
Đủ ba ngày không tiện ở lâu
Nhà hoang, nghĩa điạ, chân cầu
Gốc cây, lều cỏ, rừng sâu, lưng đèo
Đi khất thực, tuân theo giới luật
Đến từng nhà, thành thật thiền sư
A Di Đà Phật chân như
Công năng tuệ giác thiên tư khác người
Lòng hoan hỉ, nụ cười túc trực
Chẳng muộn phiền, bực tức làm chi
Thản nhiên, tinh tấn kiên trì
Gieo duyên, phước báu, lương tri nhân loài
Không phân biệt khứ lai xã hội
Giàu hay nghèo ngu tối thông minh
Trải lòng chứng giám thần linh
Chư thiên phù trợ, dân tình cưu mang
Bể từ bi chẳng màng danh lợi
Hang đá kia vời vợi ẩn tu
Hành thiền nơi chốn âm u
Bao oan hồn khổ xuân thu độ trì.
20.11.2024 Lu Hà
Đường Sang Ấn Độ
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ và đoàn bộ hành
Đoàn bộ hành thẳng đường Ấn Độ
Ánh hào quang Phật Tổ sáng soi
Dang tay cửa khấu mặn mòi
Tình dân, nghĩa nước, giống nòi sầu miên
Đồng bào Việt, hai bên biên giới
Cổng Bờ Y phấp phới cờ bay
Giấy tờ thủ tục xuất ngay
Anh Đoàn Văn Báu tỏ bày trước sau
Lê Khả Giáp nhuốm màu sương khói
Thày qua nhà, le lói bình minh
Mẹ cha, anh chị, gia đình
Bà con lối xóm cung nghinh chân thành
Sư Minh Trí, Vô Sanh, Minh Tạng
Phấn tảo y, trên chặng đường dài
Đầu đà khổ hạnh khứ lai
Sáu Thày bình bát đền đài tòa sen
Dưới mười người luyện rèn thể lực
Kẻ phàm trần háo hức bước chân
An ninh, bảo vệ, pháp nhân
Ngoại giao, quy định, quốc dân thái bình
Toàn thế giới tận tình đón tiếp
Dăm ba người bức hiếp tấn công
Viết đơn kiện cáo chất chồng
Nhẫn tâm phỉ báng trống không vô loài
Miệng cú diều, dằng dai, kiếm chuyện
Chúng thanh niên, ẩn hiện ma tăng
Đại Nam cuồng nộ hung hăng
Đạo tràng ngáo đá lăng xăng giun bò
Rừng Tây Trúc, chim cò thẳng cánh
Ngưỡng mộ thay hiển hách một thời
Hoàng Thiên, Chư Phật, mỉm cười
Dân Lào, đảnh lễ, đón người chân tu.
15.12.2024 Lu Hà
Đâu Còn Châm Chước
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Buông bỏ hết đâu còn châm chước
Đúng hay sai dù được thắng thua
Thiên tư siêu việt bốn mùa
Từ bi hỉ sả phân bua ích gì?
Bậc thánh tăng kiên trì kham nhẫn
Không quên ơn chấp nhận thiệt thòi
Tùy duyên bố thí rạch ròi
Thọ sinh, ngã mạn hẹp hòi cản ngăn
Các tu sĩ băn khoăn chánh quả
Nghiệp lực mang hiểm họa rập rình
Trợ duyên phước báu tồn sinh
Giữ gìn giới luật oai linh thánh thần
Tầm nhìn rộng phàm nhân sao hiểu
Ôm nồi cơm, đạo hiếu vẹn tròn
Đầu đà hạnh nguyện vàng son
Ngàn năm bia đá lối mòn sử xanh
Chớ đảnh lễ vinh danh quá mức
Ngoảnh mặt đi thần thức an nhiên
Ung dung tĩnh lặng tọa thiền
Trời cao đất rộng chư thiên bên ngài
Thích Minh Tuệ ngày dài tháng rộng
Hơn sáu năm gieo giống Phật Đà
Tăng đoàn ai đó thiết tha
Hay là ngạ quỷ, ác ma sá gì
Giữ hết giới thầm thì mây gió
Phấn tảo y lớn nhỏ xôn xao
Cam lồ dòng suối dạt dào
Ngàn năm mới có ánh hào quang vinh
Bước chân trần hành tinh mong ngóng
Nền hòa bình, ước vọng nhân loài
Nỗi niềm vẫn chẳng nguôi ngoai
Đường qua biên giới u hoài chúng sinh.
10.2.2025 Lu Hà
Công Thức Làm Người
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Giới định tuệ, chính là công thức
Dạy làm người, đích thực sinh ra
Khổ đau trong cõi sa bà
An nhiên tự tại, thiết tha tinh cầu
Niềm hạnh phúc, bể dâu nhẫn nại
Những đắng cay, oan trái xót xa
Bao nhiêu thế lực tà ma
Mưu toan hủy diệt, sơn hà lầm than
Thích Minh Tuệ, gian nan từng trải
Bậc thánh tăng, chẳng ngại đường dài
Ruột nồi cơm điện khứ lai
Ba y phấn tảo, hương lài thoảng bay
Từ Việt Nam, chuỗi ngày gian khổ
Đoàn hành hương, Phật độ ra đi
Niềm tin giáo pháp kiên trì
Thế Tôn đảnh lễ, thầm thì bên tai
Lào- Thái Lan- Mã Lai dấn bước
Triệu tấm lòng, tạo phước gieo duyên
Tám năm không chịu nhận tiền
Cơm chay một bữa, tọa thiền mấy ai
Chủng tử nghiệp, dằng dai đeo bám
Bầy heo rừng, hôi hám cản ngăn
Bầy giằng mảnh vỡ thợ săn
Chư thiên bảo vệ, nai ăn lúa vàng
Hồn giải thoát thênh thang Tây Trúc
Bài thánh ca thôi thúc lòng con
Luân hồi gắn bó sắt son
Quản chi giông tố, đá mòn sỏi tan
Người đạo Hồi chứa chan nước mắt
Giữa nắng trưa, thắt chặt tình thương
Cơn mưa thống thiết vô thường
Đoàn người khất thực vấn vương u hoài.
12.3.2025 Lu Hà
Thế Giới Sửng Sốt
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Cả thế giới bàng hoàng sửng sốt
Cây bồ đề trụ cột thế gian
Nhân sinh bổn thiện vô vàn
Lương tâm thời đại giang san thái bình
Gặp đủ loại âm binh ngạ quỷ
Chẳng kể chi, quyền quý nghèo hèn
Dối gian lường gạt bon chen
Hào quang ánh sáng, trắng đen phơi bày
Đoàn khất thực, thường hay trăn trở
Theo Sư Thày, hỗ trợ duyên lành
Bầy đàn chồn cáo hôi tanh
Đủ lời vu khống, rắp ranh hại Người
Để ngàn thu, tiếng cười ô nhục
Youtuber, chen chúc kiếm tiền
Từ bi, hỉ sả, thản nhiên
Đại Sư Minh Tuệ tọa thiền chiêu an
Các cửa khẩu, Thái Lan, Miến Điện
Nạn vi sa sai khiến quỷ thần
Giấy tờ giả trá bất nhân
Lừa Thày, phản bạn ma tuần chạy đâu?
Từ u minh, bể dâu kiếp nạn
Chuyến xe đêm có bạn có bè
Chư thiên hộ pháp chở che
Mã lai mở cứa nhắn nhe ân tình.
11.2025 Lu Hà
Đại Bàng Sải Cánh
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Như cánh chim đại bàng sải cánh
Dẫn tăng đoàn nhập cảnh Mã Lai
Hương thơm ngược gió bông lài
Gieo mầm chánh pháp, ngày mai huy hoàng
Đạo ánh sáng, vinh quang phổ độ
Hết chúng sinh, Phật Tổ Như Lai
Qua cơn bĩ cực thái lai
Vượt qua cặm bẫy, chông gai phũ phàng
Hổ báo phải, bẽ bàng thế giới
Đám cáo chồn, chờ đợi con mồi
Thợ săn than khóc ỉ ôi
Nai vàng ăn lúa, xong rồi lại đi
Thích Minh Tuệ, tu trì nghiêm ngặt
Thảy chúng sinh, thắt chặt tình thương
Vô minh chiếc lá vô thường
Từ bi hỉ sả, đoạn trường ly tao
Tiếng chim ca xôn xao rừng trúc
Giọt cam lồ, thúc giục bộ hành
Bồ đề rợp bóng trời xanh
Phước điền tươi tốt, an lành thiền căn
Bao thế lực, cản ngăn sao được
Hội hoa đăng, đám rước Thế Tôn
Gia Lai mảnh đất trường tồn
Triệu người đảnh lễ, lệ tuôn hàng dòng!
6.3.2025 Lu Hà
Mỗi Khi Con Nhớ Tới Thày
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Nhớ tới Thày, lòng con thanh thản
Bậc thánh tăng, vô hạn tình thương
Vô minh dẫn tới vô thường
Lá rơi vạn kiếp, vấn vương u hoài
Chủng tử nghiệp, dằng dai đeo bám
Như bóng đen chẳng dám công khai
Rắp ranh chà đạp hại Ngài
Chân thành con vẫn, một hai kính người
Thích Minh Tuệ, sáng ngời Đạo Pháp
Chỉ xin Thày, thu nạp hồn con
Theo từng hơi thở sống còn
Trái tim vĩnh cửu, sắt son trung thành
Học buông bỏ, lợi danh nhân thế
Để làm người, tử tế mà thôi
Tùy duyên vận mạng nổi trôi
Vần xoay sinh tử, luân hồi khổ đau
Luật nhân quả, trước sau ứng nghiệm
Tránh được sao ô nhiễm cô hồn
Trần gian chúng vẫn luôn luôn
Si mê dối trá, bán buôn lọc lừa
Giới định tuệ, sớm trưa tu tập
Noi gương Thày, từ thấp đến cao
Tùy cơ ứng biến khi nào
Ba luồng gió độc, tránh sao bây giờ
Vững tay chèo, tới bờ giác ngộ
Biển thị phi, giông tố phũ phàng
Đường sang Tây Trúc vinh quang
Chúc Thày tới đích, nhẹ nhàng thảnh thơi
Con sẽ thấy nụ cười viên mãn
Trời trong xanh, vầng trán mênh mông
Niết Bàn thế giới hư không
Từ trường năng lượng cánh đồng thiện căn.
Ghi chú: Hân hạnh được gửi tới tiến sĩ thần học Jennie Uyên Chu
8.3.2025 Lu Hà
Kỳ Tài Ngôn Ngữ
Cảm xúc thơ Herder bài 105
Mấy ai học một biết mười
Bạn cùng sáo sậu ngàn đời ngợi ca
Liều mình trốn khỏi nhà ga
Đoàn tàu văn hóa canh gà xôn xao
A Di Đà Phật
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
A Di Đà phải đâu vô cớ
Từ cội nguồn nức nở hoa thơm
Bước chân hành giả xin cơm
Ôm nồi bình bát củi rơm nghẹn ngào
Bóng Tối
Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 36
Bóng tối đang âm thầm ẩn hiện
Hồn cô đơn thân thiện tới thăm
Xa xôi kìa ánh trăng rằm
Trái tim mê hoặc ươm tằm nhả tơ
Vào Một Ngày
Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 23
Vào một ngày nhởn nhơ mây trắng
Ánh sáng mờ chạng vạng tấc gang
Núi rừng xơ xác bẽ bàng
Cây không mọc được hành lang đắm chìm
Bi Ca Sinh Tồn
Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 7
Khắp thành phố bắt đầu yên tĩnh
Lối hẻm đi u tịch ngọn đèn
Muôn màu cửa sổ đăng ten
Quên làm sao được thói quen trong ngày
Giữ Bầu Máu Nóng
Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 30
Trái tim tôi, không hề nguội lạnh
Thế nhân ơi, đừng lánh xa tôi
Mùa đông mây gió cuốn trôi
Lá vàng rơi rụng xa xôi cuối trời
Ngừng Đi Khất Thực
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Thiền sư theo hạnh đầu đà
Phải ngừng khất thực xót xa cõi lòng
Lề đường dân chúng hoài mong
Giao thông tắc nghẽn, thong dong nỗi gì?
Thày Ghé Qua Nhà
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Nghe tin Thày ghé qua nhà
Gần xa nô nức thiết tha đón chào
Chú dì cô bác nghẹn ngào
Rưng rưng ngấn lệ xôn xao tiếng người
Cháu Đã Thấy Cô
Bất ngờ cháu đã thấy Cô
Chín mươi mốt tuổi sông hồ trải qua
Ngược xuôi bươn trải bốn mùa
Khói hương công quả đi chùa thỉnh kinh
Mùa Xuân Hy Vọng
Thơ tết tây lịch năm 2024
Bấy lâu khao khát xuân về
Tha phương cánh én tràn trề thế gian
Ô hay giàu có nghèo nàn
Gần xa hội ngộ muôn vàn cháu con
Dinh Dưỡng Tinh Thần
Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 6
Nỡ nào tước bỏ tinh thần
Cuội nguồn dinh dưỡng thế nhân hài hòa
Oán hờn trách móc trước tòa
Lương tâm ngấn lệ nhạt nhòa bi ai
Quê Hương Của Tôi
Cảm xúc thơ Heine bài 24
Tháng năm rộn rã ve kêu
Trái tim nặng trĩu buổi chiều hoàng hôn
Chập chờn đom đóm biển cồn
Pháo đài cũ kĩ lệ tuôn đôi hàng
Cảm xúc thơ Heine bài 5
Bức thư cô mới gửi cho
Không làm tôi sợ nguyên do lẽ nào
Hết rồi cảm giác nôn nao
Tràn trề hy vọng dạt dào ái ân
Đom Đóm Bay
Cảm xúc thơ Herder bài 266
Chập chùng ánh sáng phong thần
Màn đêm dày đặc thế nhân tôn thờ
Khóm hồng luống đậu lờ mờ
Thiên nhiên lộng lẫy đôi bờ sông Tương
Suối Ca U Buồn
Cảm xúc thơ Herder bài 234
Ô kìa một kẻ lang thang
Ngồi bên bờ suối mơ màng về đâu?
Cánh hoa khô héo trên đầu
Thời gian xơ xác dãi dầu nắng mưa
Vị Tướng Già
Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 9
Cả dân tộc vô cùng ưu ái
Tướng kỵ binh chống lại kẻ thù
Rừng xanh núi đỏ âm u
Đại dương sông suối thiên thu khải hoàn
Anh Hùng Trên Biển Erie
Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 1
Biển Erie mênh mông sóng vỗ
Chim nhạn bay vướng nợ trần gian
Con tàu gặp phải nguy nan
Chìm trong khói lửa điêu tàn cabin
Tháng Mười Một Năm Đó
Cảm xúc thơ Heine bài 6
Một câu chuyện vào tháng mười một
Trời nhiều mây ủ dột vô cùng
Tuyết bay bão tố bịt bùng
Mùa đông biên giới lạnh lùng làm sao
Thiên Thần Nghệ Thuật
Cảm xúc thơ Herder bài 221
Bởi nghệ thuật trên trời bay xuống
Đôi cánh thần dang rộng đại bàng
Bàn dân thiên hạ sẵn sàng
Rome kiêu hãnh xênh xang mái vòm
Gửi Bạn Cùng Quê
Cảm xúc thơ Herder bài 232
Về đâu người đàn bà sát thủ
Đôi bàn tay quái thú máu tươi
Con trai xinh đẹp mỉm cười
Đám đông may mắn lệ rơi hai hàng
Tình Yêu Mãnh Liệt
Cảm xúc thơ Herder bài 100
Cần thay đổi mọi thứ
Để có được niềm vui
Khổ đau sẽ chôn vùi
Dĩ vãng không trở lại
Pháp Sư Thần Thông
Cảm xúc thơ Herder bài 95
Aurora thần thông tuổi trẻ
Với đất trời vui vẻ dịu dàng
Nghệ năng xảo thuật mơ màng
Ngậm ngùi nước mắt thiếp chàng biệt ly
Đóa Hoa Trinh Nữ
Cảm xúc thơ Herder bài 90
Ai bảo trái tim không ích kỷ
Người phương tây ghen tỵ với hoa
Bướm hoa ân ái nhạt nhòa
Hai loài khác lạ xuýt xoa dãi dề
Soi Sáng Cho Con
Cảm xúc thơ Herder bài 86
Đức Chúa Trời trên cao vời vợi
Biết làm sao để tới bên người
Cội nguồn bản thể trăm nơi
Không gian vĩnh cửu trọn lời nước non