Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

THƠ LỤC BÁT ĐẤU TRANH CHÙM 53 VÀ 54



Lục Bát Đấu Tranh Chùm 53 
Trích từ sách Kỹ thuật người An Nam  



Phường Nhơ Nhuốc



Bấy lâu chơi với phường nhơ *

Quen nhìn nên chẳng biết dơ là gì?

Sọt quang bộ gắp rầm rì

Sớm khuya nào quản thầm thì nhỏ to



Đưá bưng con hót thằng chờ

Khẩn trương kẻo ngạt bơ phờ cái thân

No cơm ấm cật bần thần

Vào ra luồn cúi chạy đàn khói hương




Vẽ ông ôm đít mà thương

Lom khom đang rặn phố phường lạy van

Bề trên phụ mẫu cuả dân

Vàng tươi chảy mãi nhà quan chất đầy...



Vũ Tuân cậy cục đêm ngày *

Xin Hoàng Cao Khải mặt dày ban cho

Một chân hậu bổ là to

Hòn rơi hòn vãi tha hồ giàu sang...



* Phường nhơ chỉ bọn lượm phân

* Vũ Tuân cạy cục Hoàng Cao Khải một chân hậu bổ



cảm tác thơ Trần Tế Xương: Phường Nhơ

6.12.2012 Lu Hà







Than ôi! Quăng Chài



Nước sông ngập đến tận nhà

Vẫn còn quăng lưới la đà vô tư

Bắt con thài mại dưới sâu

Nhân dân nô lệ khổ đau thế này



Bởi vì nghe lũ cáo cầy

Tin Hồ Chí Mít đoạ đầy tháng năm

Ngán cho dân tộc Việt Nam

Dở khôn dở dại tối tăm ngu đần



Râu xanh thành bậc thánh thần

Hạt vừng muối lạc nhà sàn ngẩn ngơ

Phây phây thiếu nữ má đào

Miền Nam trong trắng nghẹn ngào mưa rơi!...



Một bầy cóc nhái cò mồi

Tuyên truyên nhồi sọ tả tơi tâm hồn

Khom lưng bợ đỡ chui luồn

Bắc phương đại hán bán chôn nuôi mồm



Lan Viên Tố Hữu ôm đồm

Hoài Thanh Xuân Diệu lồm ngồm văn thơ

Rũ ra một rổ tâm cua

Thiên đường cộng sản ngất ngư quăng chài...



10.12.2011 Lu Hà









Chia Sẻ Cùng Vườn Thơ



Thông minh cô ả Vườn Thơ

Bàn về chính sự cơ đồ ngả nghiêng

Việt gian Tàu cộng khua chiêng

Giả vờ hục hặc tùng phèng vở xưa



Ba Tàu mưu lược Chu Du

Thủy binh bố trận thưà cơ lấn vào

Hậu trường Phú Trọng Cẩm Đào

Chú mày phải húc vào Tàu anh nghe



Vịt vờ chiến sĩ cá trê

Hải quân tậm tịt ê chề nước non

Bày trò ăn vụng cỏn con

Vẫy vùng cá mập bụng còn no nê



Bí thư hai đảng một bè

Thuận mua vưà bán trò hề nhố nhăng

Miễn sao vẹn trọn mọi đằng

Nhà cao cưả rộng họ hàng hả hê



Từ đường tiên tổ tỉ tê

Buôn dân bán nước là nghề cuả con

Trước sau lòng dạ sắt son

Nguyện làm con chó luồn trôn tôi đòi



Bác Minh hiển hách một thời

Cha già dân tộc đười ươi lặc loài

Vào chuà niệm phật ăn chay

Vệ binh chặn cưả đầu thai nẻo nào?



Mấy lời chia sẻ bằng thơ

Hỡi cô thiếu nữ má đào ngẩn ngơ

Lời vàng ý ngọc như mơ

Bồng lai tiên đảo dạt dào biển khơi



Hoàng -Trường quần đảo xa xôi

Bên thềm lục điạ lệ rơi mấy hàng

Quảng Nam Đà Nẵng ngỡ ngàng

Ngư chài đói rách dở dang cuộc đời



Còn mình còn đảng còn hơi

Lợi quyền phe nhóm ngoài khơi cắn càn

Công an mật vụ chó săn

Biểu tình bắt bớ lường gàn toàn dân.



8.11.2011 Lu Hà









Tủi Nhục Vong Linh Liệt Sĩ

cảm tác thơ Huy Hoang Hoang: Lo Thân



Con rồng ngoác miệng khóc cười

Mắt lồi mũi dãi lệ rơi đôi hàng

Hoàng cung tráng lệ bẽ bàng

Khoe khoang mồ mả dát vàng tổ tiên



Chuột chù cứt sắt thản nhiên

Một bầy tham nhũng moi tiền cuả dân

Mác Lê tà giáo lường gàn

Ba Tàu cố bám chó săn lạc loài



Manh tâm triệt hại giống nòi

Độc tài đảng trị bọ giòi đua chen

Ba Đình mắt toét nhử ghèn

Khói hương xì xụp triền miên tháng ngày



Nông dân mất ruộng đắng cay

Huân chương lổn nhổn đoạ đày tấm thân

Ghi công một nắm tro tàn

Cô hồn liệt sĩ thở than chốn nào



Không nơi nương tưạ mả mồ
Ăn mày cưả Phật dật dờ quỷ ma
Huyệt sâu xương chó bò trâu
Vịt vờ trí trá cúi đầu tạ ơn...



14.12.2012 Lu Hà








Người Điên Dám Nói Sự Thật

cảm tác về một băng hình



Một bầy lang sói nhào vô

Cắn người lương thiện kêu gào thảm thương

Giặc Tàu dày xéo quê hương

Máu phun lệ đổ biển đông não nùng



Manh nha từ Phạm văn Đồng

Thông qua nghị quyết chủ trương họ Hồ

Chặn quân bán nước đồng bào

Diệt bầy tham nhũng cơ đồ dựng xây



Công an mật vụ khoá tay

Bóp hầu giật tóc thằng này bị điên

Chúng ta nô lệ vì tiền

Dĩ hoà vi quý ươn hèn mới khôn



Kể chi thân phận tôi con

Cha Hồ mẹ đảng chui luồn vốn quen

Đéo vào truyền thống tổ tiên

Thiên đường cộng sản tuyên truyền Mác Lê



Ba miền khắp nẻo sơn khê

U mê tăm tối mọi bề đảng lo

Nực cười dân chủ tự do

Hy sinh thân mạng đỉnh cao nhân loài



Tôn thờ khỉ tổ đười ươi

Trở về hang hốc xa xôi nghìn trùng

Tình yêu giai cấp mênh mông

Thân trần mình trụi vấn vương u hoài



Khổ đau bánh vẽ thương đời

Mê man hạnh phúc thảnh thơi xương gày

Tìm đâu trên thế giới này

Hung hăng dã thú như bầy việt gian?



21.10.2011 Lu Hà







Lon Ton Chạy Hoài

cảm tác thơ Mai hoài Thu: Củ Ấu Cũng Tròn



Khi thương củ ấu cũng tròn

Thờn bơn méo miệng khen luôn cạp viền

Đỏ hoe mắt toét trăng huyền

Sứt môi hôi nách sợi duyên tơ vàng



Ghen tuông hờn giận khẽ khàng

Chàng chàng thiếp thiếp nhẹ nhàng sớm hôm

Ghét nhau bới móc om xòm

Chê bai hằn học lòi dom ra ngoài



Tiểu nhân dưa muối hoá giòi

Biến thơm thành thối đười ươi lạc loài

Sở Khanh quen thói ăn người

Lưu manh tráo trở thói đời điêu ngoa



Văn thơ nhạc sĩ ti toa

Chung lưng hợp tác tru choa lợi nhiều

Huynh huynh muội muội sớm chiều

Cuỗm tiền co cẳng cú diều miả mai



Bất nhân thất đức hãm tài

Đàn ông ngữ ấy đáng vài đồng xu

Loại này chắc chẳng trụ lâu

Tâm thần u ám mái đầu héo hon


Tro tàn ngạ quỷ cô hồn

Chết xuống âm phủ lon ton chạy hoài...

Như con chó dái đứt đuôi

Chuột trù cũng ngại thối hôi cẩu vàng.



26.1.2012 Lu Hà









Tiểu Nhân Lạ Gì



Thơ tôi xin miễn khen chê

Dở ngô dở ngọng dầm dề làm chi

Nói ra chỉ tổ trò cười

Bưã sau câm họng đồ giòi thối tha



Lạ gì bản chất yêu ma

Hơn thua kèn cưạ lọc lưà thế gian

Ngu như thằng Hữu cũng thơ

Đàn em con cháu vịt vờ thơ ca



Chàng Xuân thái giám la đà

Mấy con cóc chết gật gù ta đây

Lưu manh bản chất cáo cầy

Tình tang gì chúng một bầy cẩu hôi



Thơ ông ông cứ khoe mùi

Thơ tôi mặc xác cho vui cái đời....

Bưã sau chớ chõ mõm hôi

Vả cho rụng hết còn gì nhai cơm



Đàn bà con gái chồm hôm

Tình ông cứ ôm đồm mặc ông

Tình tôi là cõi thinh không

Là vầng trăng tỏ dáng hồng thiết tha



Mong ông cứ rặn ra thơ

Bóp đầu đập óc mà trào ra văn

Tôi đây tứ hải phong trần

Một bầy chó dái tiểu nhân lạ gì?



26.1.2012 Lu Hà











Rắn Từ Trong Hang



Mới khua một gậy bâng quơ

Trong hang rắn đã lò dò chui ra

Tiểu nhân bụng dạ ma tà

Thường hay suy diễn bụng ta ra người



Mác Lê bệnh dịch đười ươi

Vi trùng mạo hoá trò cười thế gian

Hồ Mao đạo tặc vô thần

Tuyên truyền giáo hoá bầy đàn thối tha



Kià trông cóc nhái quê choa

Xú danh ô nhục vịt gà kêu to

Bon chen sổ mấy bài thơ

Tâm hồn vẩn đục mịt mờ sương đêm



Tố Heo Xuân Diệu tòm tem

Già Hồ đánh bóng lèm nhèm thi nhân

Nguyên Tiêu ăn dối nói gian

Luật đường eo óc thằng gàn nhuốc nhơ



Phận hèn con cháu bây giờ

Tung tăng trên mạng Chí Phèo dở dom

Đảng viên mật vụ om xòm

Bát cơm manh áo thằng còm nhổ thơ



Nhí nha nhí nhố vịt vờ

Mấy nàng thị Nở má đào ngẩn ngơ

Mới sua cành liễu vu vơ

Dứt dây rắn đã lờ đờ bò ra



Bởi vì tâm điạ xấu xa

Ăn lương cuả đảng đá dưa lăn cà

Nổi khùng bản chất yêu ma

Hỏi ai có tật mới ra nỗi này...?



Thế gian lắm kẻ cao tay

Thoáng qua đã biết cáo cầy rắn yêu

Chặn lời phỉ báng cú diều

Giang san tan nát tiêu điều hoàng hôn



Cam tâm nô lệ chui luồn

Bán hồn cho quỷ thân lươn lấm đầu

Hẹp hòi kèn cựa ngu lâu

Đam mê phú quý sang giàu vẻ vang...



Đường thơ cảnh giới thiên đàng

Đau thương quằn quại dễ dàng trào tuôn...

Canh khuya trằn trọc nguồn cơn

Thương người lầm lạc cô hồn vẩn vơ...



2.1.2012 Lu Hà







Tiêu Đề Và Tưạ Đề

tặng Vũ Đình Kh



Nực cười hai chữ tiêu đề

Tưạ đề xỏ lá dầm dề lợn heo

Đi đêm giưã chó và mèo

Lợn heo eng éc phận nghèo cả thôi



Việt gian cộng sản đười ươi

Củ hành củ tỏi thối hôi sặc mùi

Tiêu đề tên gọi sụt sùi

Thư Hiên trần trụi dập vùi dân đen



Tưạ đề bồi bút bon chen

Thi đua phản bác đồng tiền tanh tao

Việt Nam chế độ tào lao

Theo nền mạo hoá cào cào mác lê



Già Hồ ngạ quỷ dâm dê

Con đường kách mệnh dầm dề gió mưa

Suả thơTố Hữu gâu gâu

Tưạ đề Việt Bắc vịt gà Hoài Thanh



Tiêu đề giai cấp đấu tranh

Lòng dân ý đảng tranh giành miếng ăn

Rừng vàng biển bạc tro than

Đất đai quy hoạch dã man bạo tàn



Toàn dân làm chủ lan man

Lộn lèo chữ nghiã chó săn lạc loài

Lợi quyền phe nhóm cứ xơi

Chẻ tư sợi tóc bú bòi Chí Minh



Văn chương nhí nhố hôi rình

Tè he bắt bẻ ruồi xanh từng đàn

Giở trò chính tả gian ngoan

Bao che tội ác công an lộng hành



Nội dung không đọc coi khinh

Săn tìm sơ hở Ba Đình chủ trương

Rỉ tai mã tấu lập phường

Lưu manh đầu gấu bất lương hãi hùng



Nhân văn giai phẩm bi thương

Trường Chinh Hồ Tặc theo dòng sông trôi

Con đường bán nước chơi vơi

Chí Phèo thị Nở thảnh thơi nắm quyền



Buá liềm cờ đỏ triền miên

Đại gia tư bản ba miền gạch cua

Đỏ lòm máu thịt dân ta

Cô hồn rên rỉ cỏ rầu mộ hoang



Hồ - Đồng cúng cụ biển đông

Khúc xương thế giới đại đồng khó nhai

Tham quan ô lại bất tài

Đua chen đục khoét kià bầy cẩu hoang.



24.2.2012 Lu Hà









Cụ Mượt Dầm Dề Và Tờ Giấy Bạc



Râu xanh chọc cái dâm dê

Như hàng con số ê chề xuống chân

Đùi em trắng nõn vô ngần

Mê man hồn cụ chưá chan nỗi niềm



Than ôi mười bốn trứng mềm

Đồng tiền mất giá lưỡi liềm cắt ngang

Đười ươi vác buá ngang tàng

Dựng xây xã hội thiên đàng khổ đau



Mác Lê tà giáo đè đầu

Dân đen thống khổ ba Tàu nhiễu nhương

Hồ- Đồng dâng hiến biển Đông

Hư danh bạo chuá bá vương cường quyền



Bon chen đày tớ nhai tiền

Một bầy tham nhũng đảng viên tự hào

Công ơn đảng thật là to

Bồng bềnh từng cục dật dờ ven sông



Dân làng ngao ngán đứng trông

Đố ai vớt được thì mong làm gì...?

Cụ Hồ toét miệng ra cười

Dù sao tớ cũng một thời sướng ran



Má hồng con gái mê man

Miền Nam dâng hiến nhà sàn long lanh...

Xác vùi dưới gốc dưà xanh

Chuông ơi chuông nhỏ thằng Lành nó ca...



Chết đi xây tựợng trong chuà

Vua Hùng Phật Tổ đều là anh em

Văn nô bồi bút phong thêm

Danh nhân văn hoá một thềm đầy hoa



Tài nhân vờ vịt kêu la

Nhân dân thờ phụng cha già kính yêu

Giang sơn chìm đắm tiêu điều

Mặc thây chúng nó cú diều là ông



Thắng thua thành quả huy hoàng

Cùng Mao Chủ Ịt ngai vàng chia nhau

Bên kia biên giới là Tàu

Bên này Bản Giốc chan hoà cưa đôi



Nguyện thề thân mọi tôi đòi

Nhà cao cưả rộng bồi hồi ngẩn ngơ

Việt Nam con gái má đào

Công ty xuất khẩu dạt dào ái ân....



Đài Loan Nhật Bản Nam Hàn

Công lao đảng bác muôn vàn biết ơn...

Đầm đià mũi dãi trào tuôn
Khóc cha khóc mẹ nào hơn cụ dề...





22.12.2011 Lu Hà  






Lục Bát Đấu Tranh Chùm 54





Ai Là Sĩ Phu?



Sĩ Phu đã chết từ lâu

Từ khi có đảng yêu ma cướp quyền

Mấy ai đạo sĩ thần tiên

Văn chương lai láng mắt huyền lâng lâng



Thịnh đường chan chưá bâng khuâng

Tản Đà Nguyễn Bính Hoàng Chương dạt dào

Nhân văn giai phẩm lao đao

Trường Chinh Tố Hữu vác dao doạ người



Hoài Thanh Xuân Diệu đười ươi

Chí Minh ngạ quỷ lạc loài hại dân

Xây nền chuyên chính công an

Dưạ vào đàn áp sát nhân bạo tàn



Bắc Hà ảm đạm khóc than

Ngậm ngùi nhỏ lệ vạn lần sĩ phu

Ngày nay chí khí còn đâu?

Toàn văn bằng rởm ai là sĩ phu?



1.8.2011 Lu Hà









Trơ Trẽn Mặt Dày



Sần sùi da cóc kià ai

Hẳn tên bạo chuá Gadhafi mặt dày

Bốn hai năm tội chất đầy

Toàn cầu phỉ nhổ cáo cầy hại dân



Hiếm hoi đại tá công an

Chuyển ngành năng lượng bần thần ngợị ca

Chó điên tâng bốc như cha

Công lao tột đỉnh nước nhà phồn vinh



Đức tài sánh với Chí Minh

Lưu danh sử sách ruồi xanh bám đầy

Ước mơ thế giới thiên tài

Chết không kịp ngáp bạn bầy thất kinh



Lộng ngôn ai dám xứng danh

Việt gian cộng sản hôi tanh mùi nồn

Mới đây Phú Trọng chui luồn

Sang Tàu triều kiến bán chôn nuôi mồm



Văn chương chữ nghiã chiả chôm

Học Hồ Chí Mít ôm đồm Như Phong

Mặt trơ trán bóng ai bằng

Buôn dân bán nước cùng phường lưu manh.



21.10.2011 Lu Hà









Đòn Thù Dã Thú

thơ theo ý tưởng cuả Thanh Hoàng: Đường Thi Vô Đề



Chẳng may ta phải đi tù

Sa cơ lỡ vận muà thu héo mòn

Quanh co suối cạn trăng tròn

Cây cao chót vót khỉ còn đánh đu



Hang sâu động hiểm sói tru

Ruồi vàng bọ chó sầu tư dãi dầu

Xanh xao tóc rụng mái đầu

Lạc loài quản giáo đòn thù dã man



Bởi vì chúng mất tính nhân

Hồ ly tráo trở hoá thân hình người

Phải chăng ta tội tình gì?

Quê hương tiên tổ ngàn đời Việt Nam



Sương mơ dày đặc tái bầm

Khổ sai ải bắc âm thầm làm trâu

Kéo cày đốn củi trồng rau

Ngô khoai chúng lấy mặc ta đói mềm



Thương con nhớ vợ từng đêm

Bạn bè chiến hữu nỗi niềm khổ đau

Bao mồ vô chủ xót xa
Mấy ai có dịp đi qua tỏ bầy



Bướm ong dìu dặt qua ngày
Lá thu rơi rụng lấp đầy mộ hoang

Nghẹn ngào sông nước Cửu Long

Miền Nam yêu dấu thê lương nảo nùng



Tám năm là một đoạn trường

Lao tù cộng sản hãi hùng bi ai

Hỏi đâu trên trái đất này
U mê độc ác như bầy việt gian



Dã tâm bán nước buôn dân

Ba Tàu qụy lụy chó săn hại nòi.

Hoàng-Trường ta đã mất rồi

Tây Nguyên bô xít lệ rơi mấy hàng



Đồ ăn thức uống bắc phương

Chưá đầy độc tố kinh hoàng triền miên

Ba Đình ngây ngất vì tiền
Cha con chúng nó bon chen lạy Tàu.



14. 10.2011 Lu Hà







Các Anh Phải Chịu Thiệt Thòi

chuyển thể thơ Thu Tâm: Người Thương Binh Cộng Hoà



Trải qua một cuộc bể dâu

Hỡi người chiến sĩ cộng hoà năm xưa

Các anh phiêu bạt nơi đâu?

Mang đầy thương tích nhạt nhoà mưa rơi



Cắt đi từng mảng tả tơi

Chân tay co quắp rã rời thịt da

Công lao  tên tuổi lià xa

Thân tàn ma dại ta bà khổ đau



Chính quyền cộng sản hận thù

Lạc loài bóng quế mái đầu bạc phơ

Xe lăn lóc cóc vật vờ

Đầu đường xó chợ mịt mờ màn đêm



Hai tay thoăn thoắt bên thềm

Thay chân lê lết nỗi niềm sầu vương

Lang thang trên khắp nẻo đường

Bát cơm bị gậy thê lương não nùng



Tháng năm tầm tã gió sương

Cảnh đời thua thiệt quê hương lụi tàn

Bạn bè mấy đưá xa gần

Đôi khi gặp lại bần hàn như nhau



Đô la quyên góp từ xa

Hiếm hoi cũng được Châu Âu Hoa Kỳ

Trùng dương biển cả mấy ai

Hảo tâm giúp đỡ cho người thương binh?



Oán hờn ngùn ngụt trời xanh

Bởi con ác quỷ Ba Đình nằm đây

Đấu tranh giai cấp đoạ đầy

Lòng tôi đau nhói đắng cay ngậm ngùi!



16.10.1011 Lu Hà









Nhẫn Tâm



Thú ăn hai giải tinh hoàn

Cụt chân dương vật khu vườn bỏ hoang

Tìm chi người mẹ bất lương

Hay rằng xã hội tình thương mất rồi



Bởi ai tôn khỉ đười ươi

Đấu tranh giai cấp giết người vốn quen

Dân nghèo đói khổ triền miên

Chưa tròn hai tuổi tật nguyền vì sao?



Tam Thanh thôn xã làm ngơ

Núi Thành đá cũng bơ phờ xót xa

Quảng Nam sáng nắng chiều mưa

Thiên đường nhầy nhuạ đảng ta mịt mù



Đầm Dơi chuyện ở Cà Mau

Như thời trung cổ nhạt nhoà lệ rơi!

Theo gương Hồ tặc khắp nơi

Chặt đầu mổ bụng thú vui cuộc đời



Như Mao chủ tịch dạy rồi

Cục phân trí thức tức thời loại đi.

Rung rinh thác máu hoa cười
Như thằng Tố Hữu sặc mùi bọ hung



Cánh đồng luá chín trĩu bông

Xác người vun bón má hồng thêm xinh

Mẹ cha bè lũ lưu manh

Khói hương nghi ngút Ba Đình nhẫn tâm...



Chú Thích: Em Phùng Thiện Nhân mới hai tuổi bị bỏ rơi

7.10.2011 Lu Hà









Kính Chiếu Yêu



Muôn ngàn kiếp quả lai sinh

Khói hương Phật độ thương tình báo cho

Lênh đênh chìm nổi sông hồ

Chúng sinh ngạ quỷ yêu ma rõ ràng



Kính soi khắp chốn thiên đàng

Âm u điạ phủ muôn trùng bể sâu

Hãi hùng ta thấy ma Hồ

Thân tàn hoang dại bên bờ sông tanh



Trơ xương ghẻ lở đầy mình

Máu me hôi thối ruồi xanh từng đàn

Cùng Đồng Chinh Duẩn Bằng Tôn

Tớ thày sau trước phạm nhân một bầy



Ma vương quỷ sứ lưới trời

Tội danh thiên cổ ngàn đời oán than

Dương trần độc ác bất nhân

Nhà tan cưả nát vạn dân oán hờn



Sống thì tôi tớ chui luồn

Buá loềm cờ đỏ tạo nguồn chiến tranh

Gây bao thảm cảnh điêu linh

Đầu rơi máu chảy chúng sinh mịt mù



Bịp nhau vài chữ lờ mờ

Đấu tranh giai cấp dật dờ bóng ma

Giả danh đạo đức ai ngờ

Thay tên đổi họ bao trò đảo điên



Dâm ô trụy lạc bon chen

Rước Tàu đào mả tổ tiên giống nòi

Tôn vinh bạo chuá độc tài

Nga Xô thờ phượng tay sai trọn đời



Bắn nhầm không bỏ xót ai

Vạn lần sắc lệnh một thời sát nhân

Thương đau u ám dương trần

Chất chồng tội ác giết dân ba miền



Mậu thân sáu tám chớ quên

Hồ ly khắc dấu kỷ nguyên diệt nòi

Hoang dâm quạ mổ vô loài

Năm thê bảy thiếp người đời miả mai



Giả vờ lương thiện trí tri

Một đời thanh bạch trần ai sạch mùi

Chiếu yêu soi tỏ rạch ròi

Cô hồn ngạ quỷ luân hồi chẳng ngoa?



29.7.2009 Lu Hà









Bản Chất Di Truyền



Ác với dân hèn với giặc

Bản chất di truyền Hồ tặc là đây

Lưu manh đại uý mặt dày

Cùng tên trung tá cáo cầy hại dân



Trên lưng dân tộc tiến thân

Trước sau luồn cúi ôm chân ba Tàu

Hãy tìm ra ở nơi đâu

Bắt người yêu nước bỏ tù mọt gông?



Tên Minh mật vụ ăn lương

Trả bằng nước mắt tang thương giống nòi

Lạ gì dã thú đười ươi

Nhân dân lạm dụng chôn vùi giang san



Độc tài quen thói dối gian

Hồ Mao một nắm tro tàn khói bay

Bạo hành quyền lực xưa nay

Trung ương đảng vẫn một tay chống trời



Vô thần đâu biết thế thời

Truyền thông  mạng lưới sáng ngời trong tim

Tự do dân chủ im lìm

Nỗi niềm khao khát đắm chìm vì sao?



Công an đạp mặt đồng bào

Bạt tai dân tộc máu trào sầu thu

Trọng Sang Hùng Dũng Mười Hà

Tham quan ô lại mịt mù than ôi



Cam tâm bán nước kiếm lời

Vợ chồng con cái bồi hồi nỉ non

Nhà lầu gác tiá cổng son

Nhà thờ tiên tổ cáo chồn xù lông



Tự hào sinh giống con hoang

Hồ Thanh Giáp Duẩn cùng phường mọt dân

Di truyền nòi giống dã man

Băng hình ghi rõ việt gian hại nòi!



1.8.2011 Lu Hà









Thằng Dân Ngoẻo Rồi



Giang Trạch Dân, chắc ngoẻo rồi

Bởi mùi chồn cáo thối hôi vô cùng

Hoàn cầu hoan hỉ reo mừng

Bớt đi con chó điên khùng hại dân



Cùng nhau nâng chén rượu tràn

Năm châu bốn biển chưá chan ân tình

Con chim yêu khoảng trời xanh

Tự do dân chủ đơm cành nở hoa



Khua chiêng đại hội ma tà

Họ Giang vắng mặt mịt mù sương rơi

Nấm mồ cỏ dại chơi vơi

Hoang vu ảm đạm là nơi chôn mày



Họ hàng con cháu nín hơi

Rỉ tai bí mật xác ai hoá giòi?

Nhân quyền toà án trát đòi

Thằng Giang đền tội vạn người chết oan



Pháp Luân Công đã đệ đơn

Lương tâm thời đại bồn chồn xót xa

Di truyền giòng máu Đặng Mao

Bất tài ngu dốt nên ra nỗi này



Tỉ người tang tóc bi ai

Trung Hoa đại lục còn gì mà khoe?

Sang giàu vài triệu chó dê

Chớ nên loá mắt ê chề Việt gian



Trọng Sang Hùng Dũng khóc than

Thương tên khát máu Hán gian chết rồi!



10.7.2011 Lu Hà







Chuyện Khôi Hài



Nhớ lại một sự kiện đặc biệt khó quên ở trại

tù thuộc phân trại K2 .Tỉnh Vĩnh Phú,Bắc Việt .

T.H.



Mến tặng :

Thi sĩ đấu tranh  Lu Hà

T.H.



Cứ vào mỗi buổi sáng thứ hai

Bày ra trò khỉ lắm khôi hài

Một thằng con nít gào tru mõm

Cả đám tù cha nghe bẩn tai

Thái độ quơ quào : thằng thất học !

Ngôn từ xấc láo : đứa ba gai !

Đố ai biết được người hay ngợm?

Chẳng ngợm chẳng người. Một quái thai !!!



THANH   HOÀNG

(Cali., Đêm Mùa Hạ 2011)



Cảm ơn thi sĩ Thanh Hoàng đã làm thơ tặng tôi. Vậy xin căn cứ nội dung bài thơ cuả Anh tôi xin triển khai ra thêm một bài thơ khác:





Giáo Sĩ Mù



Trăm năm nhồi sọ dạy người

Nghìn năm nô lệ là loài bò trâu

Đảng viên nhai phải phân Hồ

Bọ hung hoá kiếp mù loà mãi sao?



Khom lưng bợ đỡ ba Tàu

Cho đời thằng mõ phởn phơ hơn người

Sinh ra một lũ quái thai

Đầu gà chân khỉ ở nơi núi rừng



Gây bao tội ác bất lương

Tù nhân chính trị thảm thương vô cùng

Dép râu nón cối hiên ngang

Nhập vai giáo sĩ thánh đường bẩn tai



Ngôn từ xấc láo ba gai

Gâu gâu tru mõm sặc mùi chó thui

Khoe khoang trình độ mù đui

K 2 phân trại chôn vùi tài hoa



Biết bao trí thức cộng hoà

Phải nghe thằng cháu giặc Hồ dạy khôn

Bảo rằng: cải tạo tâm hồn

Mác Lê tà giáo chó săn lạc loài.



cảm tác thơ Thi Sĩ Thanh Hoàng: Chuyện Khôi Hài



30.6.2011 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét