Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

THƠ LỤC BÁT CHÙM 83 VÀ 84



Lục Bát Tâm Tư Chùm 83 






Hồn Về Đêm Mưa Gió Bấc

Từng đêm trở lại đi anh
Nỗi niềm tê tái như cành phù dung
Hồn say ân ái vô cùng
Tim ngoan đừng ngại trập trùng biển khơi...


Đường xa dù dẫu tàn hơi
Đê mê ngây ngất một thời xa xôi
Chua cay tan vỡ mất rồi
Tình yêu trái đắng chơi vơi não nùng...

Đêm mưa gió bấc lạnh lùng
Vết thương quằn quại tận cùng khổ đau
Tháng ngày dầu dãi mái đầu
Sương rơi đầu ngõ chân cầu lá rơi...

Tàn phai tóc rối tả tơi
Vật vờ ảo tưởng xa vời anh ơi!
Thiên đàng tìm lại bờ môi
Ôm em thật chặt lả lơi đi nào...

Nưả đêm nghe tiếng gọi đò
Phòng không giá lạnh đợi chờ riêng Thu
Mênh mông sóng vỗ mịt mù
Nhớ anh nức nở vi vu gió luà

Lắng nghe giọt nước lưa thưa
Hàng hiên lã chã cũng vưà sang canh
Phập phồng rung động bức mành
Mơ màng thấp thoáng bóng anh vội vàng...

Cuộc say dang dở lỡ làng
Tình em chưa thoả bẽ bàng ra đi
Mắt mờ hoen lệ bờ mi
Cuồng điên khao khát rầm rì thông reo...!

cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Tan Vỡ...
4.12.2012 Lu Hà



Hồn Trinh Nữ

Hồn hoa xơ xác nước mây
Liễu sầu kim cổ hao gày tóc tơ
Long lanh bóng nguyệt lờ mờ
Thảo trùng nức nở dật dờ gần xa...

Khối sầu nức nở cung Nga
Đêm sương giá lạnh la đà quỷ ma
Duyên tình mệnh yểu sa bà
Đuổi nhau đuà rỡn Hằng Nga chau mày...

Bóng nàng trinh nữ đắng cay
Hoà cùng số phận bạn bầy yêu tinh
Hồ ly kia cũng nặng tình
Liêu trai một thuở bóng hình lao xao...

Đầu thai đâu biết ngả nào
Oán hờn tủi hận bớm đào còn mê
Ngẩn ngơ hồ điệp ê chề
Duơng trần ghẻ lạnh sơn khê não nề...

cảm tác thơ từ thơ thất ngôn bát cú cuả Thi Nguyên: Xác Bướm Hồn Hoa
3.12.2012 Lu Hà



Ăn Bánh Sinh Nhật Đi Anh
cảm tác thơ Hoà Đàm: Chúc Mừng Sinh Nhật Thi Sĩ Lu Hà

Mừng anh một tấm bánh lòng
Hỡi người thi sĩ quê hương Lạc Hồng
Cuộc đời trắc trở vấn vương
Ở nơi xứ lạ tình thương nghẹn ngào

Cung đàn réo rắt dạt dào
Ngân vang khúc hát bên bờ đại dương
Tình sầu liễu rủ đêm sương
Hồn thơ ai oán đầu giường xa xôi

Từng đêm thổn thức bồi hồi
Quê nhà nức nở đất trời chơi vơi
Gió gào sóng dội tả tơi
Oan khiên nghiệp chướng rã rời muôn dân

Con người sinh ở thế gian
Chìm trong biển hận tủi thân não nùng
Bao nhiêu lo sợ hãi hùng
Đầu rơi máu chảy tận cùng khổ đau

Nhạt nhoà eo óc dãi dầu
Nắng mưa tầm tã phơi đầu dân đen
Năm canh trằn trọc ưu phiền
Lo ăn lo mặc triền miên tháng ngày

Miền Nam bao nỗi đắng cay
Bỗng dưng tai hoạ đoạ đầy mẹ cha
Hoàng hôn ảm đạm ác tà
Chao ôi sợ quá bóng ma dật dờ

Giang sơn tiên tổ dư đồ
Dép râu nón cối mịt mờ tương lai
Bắc phương ngập nguạ tuyền đài
Hung hăng quỷ đỏ râu dài mặt dê

Cưỡng dâm trấn lột ê chề
Dân cày mất ruộng não nề thảm thê
Ba Tàu tràn ngập tứ bề
Đông đô đại phố hội hè phởn phơ

Đi đâu cũng sổ hảo lơ
Sinh năm đẻ bẩy đủ trò lưu manh
Tanh tao mật mỡ ruồi xanh
Trương phình xác chết Ba Đình lạy cha

Anh ơi! Quán trọ sa bà
Em nghe Đức Quốc thánh ca ngập trời
Vác cây thập giá một người
Hàng cây long não lệ rơi đôi hàng...!

1.12.2012 Lu Hà



Anh Vẫn Chưa Quên
tặng Đặng Thùy Diễm Phương


Hoàng hôn chiều lả khói bay
Bên hồ  gợn sóng mà say lòng người
Tóc mây tha thướt mỉm cười
Nuôi em giúp mẹ trọn đời thuỷ chung

Nghe em tâm sự bão bùng
Lênh đênh biển cả trập trùng biển khợi
Thuyền tình lướt sóng chơi vơi
Phong ba bão táp bèo trôi dập vùi

Thương em gái nhỏ ngậm ngùi
Xót xa châu lệ sụt sùi biển sâu
Trải bao ngày tháng dãi dầu
Cung đàn nguyệt lạnh chân cầu đẫm sương

Nhân gian thế sự bi thương
Cam lai khổ tận bốn phương não nùng
Thấy em anh lại vui mừng
Bình an cuộc sống tưng bừng bướm hoa

Yêu thương nhân thế chan hoà
Quen làm điều thiện nhạt nhoà câu kinh
Trúc xinh trúc đứng một mình
Thuyền quyên yểu điệu trường đình một chương.

1.12.2012 Lu Hà



Châu Về Hợp Phố
tặng Lệ Đá

Đá còn tuôn chảy mồ hôi
Em rơi giọt lệ bồi hồi xót xa
Sinh ra trong cõi sa bà
Mưa rơi thánh thót Hằng Nga tủi hờn

Thiết tha ngẩng mặt bồn chồn
Trời cao thăm thẳm nỗi buồn chơi vơi
Tóc mây lả lướt xa xôi
Ngân Hà lấp lánh em ơi biển sầu

Gặp em ở bến giang đầu
Đếm hòn đá cuội chân cầu nỉ non
Đá vàng thổn thức đòi cơn
Tìm trong tiền kiếp môi son má hồng

Mưa ngâu sùi sụt theo dòng
Ngưu Lang Chức Nữ đoạn trường tơ vương
Dầu lià ngó ý còn thương
Sổ trời duyên phận quê hương hẹn về

Đá ơi! Thôi hết não nề
Ngọc Trai Hợp Phố hợp dãi dề nắng mưa
Đêm thu lá rụng lưa thưa
Đầu thai chuyển kiếp đò đưa bến nào...?

1.12.2012 Lu Hà



Trọn Đời Yêu Nhau

Phong ba mấy trận bão lòng
Giận hờn con sáo lội dòng sông Tương
Nắng mưa tầm tã em thương
Ân tình xao xuyến mênh mông biển sầu...

Lao đao dầu dãi mái đầu
Bao đêm thổn thức chân cầu nỉ non
Nhớ người thăm ván lệ tuôn
Thuyền em đã đóng sóng cồn bão giông...

Rủ reng cùng cái bống bông
Mình ơi! Em vẫn má hồng xuân xanh
Lả lơi ong bướm trên cành
Lâng lâng hoa thắm tình anh mặn nồng...

Bên đàng nhao nhác đám đông
Nhố nhăng mấy kẻ lưng cong lượn là
Yêu thương ngập bến Ngân Hà
Bách niên giai lão đôi ta trọn đời...!

cảm tác từ thơ thất ngôn bát cú cuả Thi Nguyên: Nhớ Thương Con Sáo
3.12.2012 Lu Hà



Hồn Về Theo Gió
cảm tác thơ Mai Hoài Thu

Hồn về theo gió thu bay
Mang theo hoài niệm mơ say nghẹn ngào
Ngoài thềm lá rụng lao xao
Sương rơi ngọn cỏ như trào thương đau

Bàng hoàng những lúc bên nhau
Bụi xa in dấu nhịp cầu gót chân
Chao ôi lạnh cóng tâm can
Em bên cưả sổ muôn vàn nhớ thương

Anh đi theo gió ngàn phương
Có còn nghĩ đến phòng không em buồn
Thu về bóng rủ hoàng hôn
Hai hàng dương liễu tủi hờn trăng thu

Trách sao trăng gió sa bà
Xa xa một giải Ngân Hà tìm đâu?
Thuyền tình giưã sóng biển sâu
Lênh đênh lồng lộng say màu tơ vương

Xa nhau trăm nhớ ngàn thương
Ngoài kia gió thổi khói sương nhạt nhoà
Hồn về theo gió mây xa
Bao nhiêu kỷ niệm Hoài Thu thu hoài!

Nhớ mong suốt cả đêm dài
Côn trùng rên rỉ tuyền đài chưa thôi
Hồn buồn tức tưởi rã rời
Tiếng gà xao xác chân trời xa xôi...!

29.11.2009 Lu Hà



Ngày Sinh Nhật Cuả Ta

Già nửa thế kỷ qua dần
Mà chưa hoan hỉ một lần xuân xanh
Mừng ngày cha mẹ sinh thành
Sinh sinh, tử tử thường tình thế thôi

Buồn vui thì để làm gì?
Băn khoăn còn hỏi sao đời có ta?
Sinh ra, rồi laị sinh ra
Trùng trùng điệp điệp ta bà gian nan

Luân hồi chẳng nỡ lưã lần
Có vay có trả nợ nần nổi trôi
Mênh mông ngụp lặn sóng đời
Bao phen phú  quý hay người cần lao

Đã từng tay thước tay dao
Đâm thuê chém mướn  lao đao theo đường
Đấu tranh giai cấp thê lương
Con đường thế kỷ mịt mùng phong sương

Đã từng mũ aó thênh thang
Ở nhà phong nhã ra đường hào hoa
Hay là thuở trước ba đào
Hồng nhan  bạc mệnh phấn hoa yêu kiều

Trời cay nghiệt ngã hẩm hiu
Tuổi xuân lỡ bước dập diù bốn phương
Hay là thuở trước viễn phương
Thuyền tình trôi dạt muôn phương đất trời

Long đong góc bể chơi vơi
Vợ con lià bỏ một đời tha hương
Oan khiên nghiệp chướng còn daỳ
Nợ xưa đòi trả kiếp này phaỉ mang

Hay là một đấng trai hùng
Bình sinh gặp truyện giưã đường ra tay
Công bằng nghiã cả cứu nguy
Gian nan chẳng sợ hiểm nguy chẳng từ

Cưả thiền có trọn đường tu
Chày kinh sớm tối nhân từ khói hương
Dập diù du khách thập phương
Núinon hiểm trở tìm đường vấn danh

Hay là một bậc tài danh
Cầm kỳ thi hoạ nhân tình phong lưu
Giang hồ mắc số điù hiu
Đầu xanh một chuyến quyết liều tuổi xuân

Trường tình biển ái trăng ngàn
Thuyền trôi suối lệ đêm tàn xót xa
Khăng khăng níu chặt chẳng tha
Luân hồi sáu nẻo ta bà nổi nênh

Coĩ đời sinh tử tử sinh
Rơì mê bến giác tâm linh haĩ hùng...?

 nhân này sinh nhật 2007  Lu Hà




Ngày Sinh Nhật Cuả Ta

Già nửa thế kỷ qua dần
Mà chưa hoan hỉ một lần xuân xanh
Mừng ngày cha mẹ sinh thành
Sinh sinh, tử tử thường tình thế thôi

Buồn vui thì để làm gì?
Băn khoăn còn hỏi sao đời có ta?
Sinh ra, rồi laị sinh ra
Trùng trùng điệp điệp ta bà gian nan

Luân hồi chẳng nỡ lưã lần
Có vay có trả nợ nần nổi trôi
Mênh mông ngụp lặn sóng đời
Bao phen phú  quý hay người cần lao

Đã từng tay thước tay dao
Đâm thuê chém mướn  lao đao theo đường
Đấu tranh giai cấp thê lương
Con đường thế kỷ mịt mùng phong sương

Đã từng mũ aó thênh thang
Ở nhà phong nhã ra đường hào hoa
Hay là thuở trước ba đào
Hồng nhan  bạc mệnh phấn hoa yêu kiều

Trời cay nghiệt ngã hẩm hiu
Tuổi xuân lỡ bước dập diù bốn phương
Hay là thuở trước viễn phương
Thuyền tình trôi dạt muôn phương đất trời

Long đong góc bể chơi vơi
Vợ con lià bỏ một đời tha hương
Oan khiên nghiệp chướng còn daỳ
Nợ xưa đòi trả kiếp này phaỉ mang

Hay là một đấng trai hùng
Bình sinh gặp truyện giưã đường ra tay
Công bằng nghiã cả cứu nguy
Gian nan chẳng sợ hiểm nguy chẳng từ

Cưả thiền có trọn đường tu
Chày kinh sớm tối nhân từ khói hương
Dập diù du khách thập phương
Núinon hiểm trở tìm đường vấn danh

Hay là một bậc tài danh
Cầm kỳ thi hoạ nhân tình phong lưu
Giang hồ mắc số điù hiu
Đầu xanh một chuyến quyết liều tuổi xuân

Trường tình biển ái trăng ngàn
Thuyền trôi suối lệ đêm tàn xót xa
Khăng khăng níu chặt chẳng tha
Luân hồi sáu nẻo ta bà nổi nênh

Coĩ đời sinh tử tử sinh
Rơì mê bến giác tâm linh haĩ hùng...?

 nhân này sinh nhật 2007  Lu Hà 





Lục Bát Tâm Tư Chùm 84


Linh Hồn Chiến Tướng
kính bái tướng Nguyễn Văn Hiếu

Hồn xa phiêu dạt chốn nào?
Hỡi người chiến tướng cộng hoà miền Nam
Cớ sao chúng nỡ nhẫn tâm
Cơ đồ sự nghiệp tím bầm ruột gan

Tranh ăn cố vị bầy đàn
Quỷ vàng phương bắc giang san lụi tàn
Hàng cây sương rụng chưá chan
Thiên thần rơi lệ trăm ngàn kim đâm

Bước đi tê tái âm thầm
Khăn tang nấm mộ dãi dầm nắng mưa
Anh đi để lại cha già
Vợ con nheo nhóc khổ đau mẹ già

Một bầy tham nhũng chen nhau
Hẹp hòi đố kỵ đầu trâu mặt bò
Bất tài chúng cố leo cao
Chóp bu mục ruỗng lao nhao bá quyền

Đồng minh hao cuả tốn tiền
Hy sinh xương máu triền miên tháng ngày
Phũ phàng vùi dập đắng cay
Sài Gòn sụp đổ vào tay giặc Hồ

Công Sơn rên rỉ hồ đồ
Phonda phản chiến mịt mù biển sâu
Nưả già thế kỷ bể dâu
Nga Sô tan vỡ ba Tàu hung hăng

Đồng bào lệ chảy đôi hàng
Hồn xưa còn nhớ quê hương thì về
Nỗi niềm vạn nẻo sơn khê
Hoang vu gió thổi ê chề núi sông

Công hàm dâng hiến biển Đông
Gió mưa sầu thảm đau lòng tướng quân
Tháng tư ngày giỗ nắng tràn
Nắm xương hài cốt tro tàn khói bay

Thiên tài quân sự ai hay
Khắp nơi chiến hữu đắng cay tủi sầu.

4.4.2012 Lu Hà



Hạnh Ơi!Luân Hồi Nổi Trôi
tặng Pich Hạnh

"Yêu vào là khổ cho mình
Làm sao dứt được chúng sinh muôn loài"
Hạnh ơi! lại thấy em cười
Hồn nhiên con cá bồi hồi dòng sông

Em tôi soi đoá hoa hồng
Tóc mây loã xoã cho lòng ai sôi
Trùng dương dặm thẳm xa xôi
Mảnh hồn trăn trở chơi vơi biển chiều

Thướt tha thiếu nữ yêu kiều
Thương người quân tử liêu xiêu bóng hình
Hôm nay lại thấy cô mình
Miền quê chợ núi tâm tình nôn nao

Bướm ong xao xuyến dạt dào
Đôi dòng tri ngộ má đào duyên thơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Thiên đình chấm sổ kiếp nào Hạnh ơi!

Yêu vào là khổ cái đời
Đố sao đoạn tuyệt luân hồi nổi trôi...

13.2.2012  Lu Hà



Đắng Cay Cho Đời
tặng Pich Hạnh

Nhớ sao em gái Sài Gòn
Thời gian dầu dãi mưa tuôn nghẹn ngào
Hỡi em gái nhỏ năm nào
Giàn hoa thiên lý má đào lâng lâng

Nỗi lòng tâm sự dở dang
Không gian trường ảo mơ màng xa xăm
Thương cho bao kiếp tơ tằm
Luân hồi trôi nổi trăng rằm hồn thu

Tâm tình ý tứ bao la
Nghe em kể chuyện xót xa  cho tình
Giận hờn oán trách trời xanh
Thuyền quyên yểu điệu tố trinh sụt sùi

Anh hào biển động chôn vùi
Trần gian vắng vẻ ngậm ngùi thương vay
Ngoài đường vạn mớ điên say
Mà em hờ hững đắng cay cho đời...!

2.2.2012 Lu Hà




Mộng Vàng Chiêm Bao
cảm tác từ châm ngâm sưu tầm: Mười Cái Ngu

Hám tiền yêu gái nhà giàu
Suốt ngày nhõng nhẽo theo hầu mỏi chân
Phận già chẳng tiếc tấm thân
Vợ còn non trẻ nó mần cả đêm...

Sương thu khói toả êm đềm
Trâu còm phờ phạc hom hem toét nhèm
Học cao trình độ lem bem
Dở ngô dở ngọng e hèm té de...

Cưả quyền con cháu dâm dê
Ra oai hạch sách dầm dề mưa rơi
Ca nhi gông cổ trói đời
Nưả đêm sùi sụt vợ người chồng ta

Dở hơi yêu gái về già
Canh dài để mốc tỏi gà lên men...
Loăng quăng vớ phải bà chằn
Đẫy đà bầm dập ngưạ vằn chạy xa

Cù lần ôm gái chanh chua
Suốt ngày la rống vào chuà làm tăng
Tớ mong sao được một nàng
Mĩ nhân duyên dáng mộng vàng chiêm bao

Yêu thương chiều chuộng Lu Hà
Văn chương thơ phú dạt dào biển đông!

3.2.2012 Lu Hà



Tuyệt Vời Biết Bao
cảm tác theo tâm ý cuả Vườn Thơ

Việt Nam không có Chí Minh
Làm sao có chuyện sát sinh giống nòi?
Con bò xã nghiã thối hôi
Toàn dân làm chủ bầy giòi chứ sao...

Đất đai sông núi biển hồ
Không quan quy hoạch hết trào lệ rơi!
Anh Vươn cũng được thảnh thơi
Đặt mìn chống đối đười ươi lạm quyền

Vẹn tròn lãnh thổ tài nguyên
Không còn đảng cộng triền miên giết người
Ấm no hạnh phúc lâu rồi
Chí Minh không có tuyệt vời biết bao?

Việt Nam chính thể cộng hoà
Cụ Ngô Đình Diệm dạt dào thương dân
Cờ vàng sọc đỏ chưá chan
Sánh vai cường quốc vạn lần Trung Hoa

Hoa Kỳ Nhật Bản Âu Châu
Dân giàu nước mạnh tự do Lạc Hồng

2.2.2012 Lu Hà



Thi Nguyên Nhân Ái Hơn Người

Thi Nguyên nhân ái hơn người
Tấm lòng nữ sĩ sáng ngời biển đông
Sụt sùi chi nưã hỡi lòng
Kẻo nhầm tâm trạng má hồng phôi phai

Lu Hà gặp khối anh tài
Văn chương ba thước trần ai ngập tràn
Mắt nhìn trăm dặm dâu ngàn
Phải đâu facebook vũng bùn lấm chân

Bạn bè thi phú trăm ngàn
Quán thơ thường vẫn luận bàn thơ ca
Anh hào bốn bể la đà
Tung hoành ngang dọc mặn mà biển khơi

Ở đây trật hẹp chỗ chơi
Có dăm ba mống lả lơi xuân tình
Cưa sừng làm nghé cũng xinh
Huynh huynh muội muội cho xanh mái đầu

Châu nằm dưới đáy biển sâu
Sá chi Hợp Phố đục ngầu thờn bơn
Mấy dòng thổ lộ nguồn cơn
Mong sao em gái đừng buồn nưã nhe

Lu Hà dặm nẻo sơn khê
Yêu ma thường gặp khỉ chê chó cười
Tình tình điềm đạm thảnh thơi
Ung dung tự tại khắp nơi biết mà...

Xôn xao sáu nẻo ta bà
Tâm hồn phơi phới Hằng Nga mỉm cười...

2.2.2012 Lu Hà




Ước Hẹn Ngàn Xưa

Việt Nam rừng biển tang thương
Tây Nguyên thống khổ cam lòng chịu sao?
Đa rao thương hót u sầu
Đồng bào thiểu số vẫn nghèo như xưa

Thương con mẹ dấu nhúm rau
Hoá thành nhôm quặng đồng thau nuôi người…
Long Quân vùng vẫy biển khơi
Hẹn thề thế kỷ quên rồi hay sao?

Đàn con theo thiếp gian lao
Ngàn năm đói rách chàng nào thấu cho
Bắc kinh cộng sản côn đồ
Đem quân cày xới uá sầu cỏ cây

Hà nội hám lợi tiếp tay
Môi trường hủy giệt hận này ngàn thu
Bạc tiền thày tớ ăn chia
Lột da cắt thịt đồng bào lầm than

Khoai ngô sắn luá lụi tàn
Rau khô cỏ héo muôn vàn thảm thương
Cọc còi con cháu biết không?
Giống nòi mòn mỏi bởi phường vô luân

Tham tiền bầy lũ bất nhân
Quê hương cằn cỗi hận quân bạo quyền
Từ ngày cưỡng chiếm triền miên
Miền Nam bòn rút nghèo hèn dân đen

Đồng nhôm chì kẽm lợi quyền
Xây lò nguyên tử cao nguyên mịt mù
Cam tâm nô lệ ba Tàu
Nam Quan ải Bắc Trường Sa máu tràn

Bắc triều cậy thế lấn dần
Dầu loang xâm thực con tằm ăn dâu
Tổ tiên ta có có đâu ngờ
Cáo chồn một lũ tội đồ lưu manh

Kể từ có Hồ Chí Minh
Theo Mao bán nuớc ruồi xanh bầy đàn
Việt nam trở lại Cửu chân
Trung Hoa châu quận nghìn năm thuở nào

Xót thương con mẹ Âu Cơ
Long Quân còn nhớ tình xưa thì về…..

  24 .7. 2009  Lu Hà



Sầu Cố Quốc
cảm tác thơ Thanh Hoàng: Trăn Trở

Lòng như dao cắt dạ bào
Trái tim đau xót gươm đao mấy lần
Ngắm mây biệt xứ trăng ngàn
Tha hương kiếp sống trần gian đoạ đầy

Nỗi niềm day dứt đắng cay
Quê cha đất tổ tháng ngày lầm than
Kià bầy ác thú dã man
Xót xa dân tộc cơ hàn khổ đau

Năm châu tứ hải đồng bào
An cư lạc nghiệp tự do dồi dào
Vần thơ tao nhã vút cao
Chiều thu lá đổ nghẹn ngào xa xôi

Con chim nhớ tổ thương nòi
Chập chờn đôi cánh biển khơi trập trùng
Hồn thơ vô vọng thẹn thùng
Trà thơm men rượu não nùng cớ sao?

Xuân về tâm dạ nôn nao
Chậu mai nảy lộc cành đào trổ hoa
Đêm qua một trận mưa rào
Hải Phòng Tiên Lãng ào ào gió bay

Kià bầy tham nhũng cáo cầy
Lợi quyền phe nhóm mặt dầy hại dân
Một chùm hoa cải chưá chan
Việt Khang tiếng hát giang san lụi tàn

Báo nguy tổ quốc mất dần
Xâm lăng đại Hán chó săn điên cuồng
Chí Minh thế giới đại đồng
Manh tâm diệt chủng cờ hồng xác xơ.

6.3.2012 Lu Hà



Hát Cho Việt Khang

Ba cô mắt nai xinh xinh
Thuyền quyên yểu điệu xanh xanh mái đầu
Ngắn dài loã xoã nhuộm màu
Đen huyền nâu bóng mặn mà thướt tha

Nhân quyền đòi lại quê nhà
Tự do nhạc sĩ sơn hà Việt Khang
Bài ca ảo não thê lương
Dân ta nô lệ bi thương tủi hờn

Bởi vì cộng sản luồn chôn
Manh tâm bán nước cô hồn Chí Minh
Văn Đồng lú lấp thong manh
Mù loà chẳng thấy ruồi xanh từng bầy

Trọng Sang Hùng Dũng cáo cầy
Dồn dân cướp đất đoạ đầy dân ta
Hải Phòng hoa cải bắn ra
Đầm ao đất bãi nhạt nhoà lệ rơi

Cùng đường chuột dũi thối hôi
Loại vài ba đưá trò đời nhố nhăng
Vịt vờ chủ nghiã thiên đàng
Toàn dân làm chủ điên khùng việt gian

Nhẫn tâm quân đội công an
Ra tay khủng bố dã man bạo tàn
Than ôi! kià bầy chó săn
Sát nhân khát máu vô luân lạc loài

Các người xin hỏi là ai?
Bỗng thành dã thú tay sai giặc Tàu?

13.2.2012 Lu Hà



Ê Va Sám Hối
cảm tác thơ Thi Nguyên: Ngọc Hoàng Làm A Đam

Sáng danh Thiên Chuá thương đời
Phân chia trời đất tức thời nghĩ ra
Địạ đàng cây cỏ bốn muà
Thêm thằng cai quản gọi là A Đam

Hình hài sứ mạng từ tâm
Thổi luồng sinh khí sóng gầm biển ca
Rút ra một khúc xương ngà
Thứ hai mới tới Ê Va tuyệt trần

Bỗng đâu có một quỷ thần
Tranh tài ghen ghét lường gàn thế nhân...
Nghe lời xúi bẩy chưá chan
E Va nhẹ dạ cù lần A Đam

Quả khôn gây trí lỗi lâm
Gian ngoan quỷ quyệt âm thầm khổ đau...
Tội này tông tổ gây ra
Để cho con cháu ta bà thế sao?

Lu Hà quý mến các đào
Phải đâu dễ dãi gà mờ nghe theo...
Giang hồ vực thẳmm cheo leo
Dầm mưa dãi nắng chống chèo cuồng phong

Dập dìu thoái thủ tiến công
Tùy cơ ứng biến má hồng xôn xao
Phong lưu rất mực anh hào
Ung dung tự tại dạt dào thủy chung

Tâm lành ngay thẳng vấn vương
Cần lao nhân vị xót thương giống nòi
Diệt trừ ma giáo các loài
Văn phong chính đạo bồi hồi tình quê

Bạn bè dặm nẻo sơn khê
Tương thân hữu ái bộn bề sớm hôm
Đàn bà con gái chồm hôm
Chớ nên kén cá kẹn hom để già

Ê Va sám hối tủi sầu
A Đam bi lụy cơ cầu trời ơi!

4.2.2012 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét