Song Thất Lục Bát đấu Tranh Chùm 47
Trông Như Ba Tàu
Hắn vẫn cứ ngang nhiên đứng đó
Dáng ngông nghênh trông tưạ Tàu phù
Sao không cút xéo đi cho
Xứ này đâu chưá ông vua kiểu này?
Bởi chúng nó độc tài đảng trị
Muốn đẹp lòng ông chủ quyền uy
Hung hăng đàn áp tỷ người
Uốn lưng đại Hán tôi đòi nguyện theo
Hơn bốn tỷ đô la lãng phí
Cuả trời ban tiền thuế dân đen
Thi nhau đục khoét kiếm ăn
Bày trò đẽo đá đua chen moi tiền
Còn trơ trẽn đứng bên chụp ảnh
Tự bảo rằng: vua Lý nhà ta
Mưu mô quỷ quái ai ngờ
Lọc lưà trí trá bao giờ mới thôi?
Còn đảng cộng đười ươi còn sống
Thuyết vô thần tham nhũng giàu sang
Nhẫn tâm lèo lái non sông
Công an chế độ thê lương giống nòi
Thương em bé ngây thơ trước tượng
Bởi mẹ cha mất giống Lạc Hồng
Mặt này trai đá phi thường
Trông ra chẳng khác Tần Hoàng thuở xưa?
29.9.2010 Lu Hà
Trúng Qủa Đậm
Có xứ lạ quanh năm tăm tối
Bỗng lửa hồng le lói đêm đông
Chúng sinh mở mắt hãi hùng
Nghêu ngao tiếng trẻ thần đồng giáng sinh
Trong mê muội nhân danh thi sĩ
Tranh đua nhau huyền bí vô cùng
Hang cùng ngõ hẻm vội mừng
Reo ca xem mặt thần rừng hiển dương
Quay cuồng loạn núi sông ngừng chảy
Lắng tai nghe thủng thẳng ma già
Phán rằng phát tiết anh hoa
Chưa tròn tám tuổi lá đa thơ thần
Con cóc lớn khen con cóc nhỏ
Cả một bầy léo nhéo khoe khoang
Dắt nhau đến cửa thiên đàng
Ngọc hoàng bịt mũi mấy thằng cút ngay
Giống cộng sản cuồng say mạo hoá
Hồ Chí Minh sa đoạ bấy nay
Chúng mày hăng hái lên đây
Chư tiên phải ngửi mấy ngày chẳng tan
Thơ với phú tự nhiên sẽ có
Biết yêu hoa lặng chớ đừng sờ
Lũ bay la lối pha trò
Măng non ngắn ngủi thẹn thò héo hon
Cứ dối trá thân tàn ma dại
Cả một đời khen đại bơm nhau
Sứ mù thằng chột làm vua
Thi nhân bạc đãi nhà tù khảo tra
Muốn tiến bộ bảo nhau câm miệng
Biết thân hèn ngậm họng mà ăn
Văn chương thơ phú bạo tàn
Mấy cai văn nghệ chủ nhân lái lèo
Theo kế hoạch trồng cây gây quả
Tỉnh Hải dương em nhỏ tài hoa
Tranh nhau đệm khúc thái hoà
Vầng dương nhân tạo bài ca vô loài
Thày với tớ một bầy xa lạ
Trong kỷ nguyên thiên hạ văn minh
Trói chân buộc cẳng dân tình
Phụng thờ lý tưởng quang vinh đại đồng
Cho bé đi xuất dương tầm đạo
Sáu năm trời sứ sở Nga Sô
Phen này thơ nở hoa chào
Dân sinh xã hội mặn mà ngợi ca
Trái quả đắng bí thơ tối nghiã
Sạn chai đầu sỏi đá trầm ngâm
Chiêu ma kể chuyện tiếu lâm
Lân la nhà báo lỡ lầm tài nhân
Bao nhân vật huyền thần bí sử
Cứ moi ra cánh cửa mịt mù
Dân nghèo câm điếc đã lâu
Tranh nhau mua đọc vào cầu văn chương!
2008 Lu Hà
Tượng Nghĩa Trang Biên Hòa
chuyển thể từ thơ Nguyễn Thị Thanh Dương
Khóc bức tượng trăng mờ sương ảo
Trời xám đen aỏ não bi thương
Ba lô nặng trĩu trên lưng
Gia tài người lính chiến trường hy sinh
Anh ngồi đó đầu xanh tuổi trẻ
Mắt xa xăm thế hệ lầm than
Bom rơi đạn nổ tro tàn
Hồn bay phiêu lãng bạt ngàn núi non
Người qua lại nồng nàn thương nhớ
Lặng phút giây phổ độ chúng sinh
Phật Đà khói quyện trời xanh
Lâm râm cầu nguyện xung quanh gọi hồn...
Ôi thống thiết nỗi niềm đau nhói nhói
Bãi cỏ hoang đồng đội nằm đây
Nhạt mùi khói thuốc cơn say
Nát thân con mẹ đắp xây cuộc đời...
Người chiến sĩ ra đi để lại
Tấm lòng son cỏ dại bơ vơ
Nắng mưa giông bão tràn qua
Nén hương ướt đẫm lệ nhoà sương rơi!
Tượng quằn quại tả tơi gãy đổ
Lệnh cuả ai quật ngã lương tri
Hẹp hòi dã thú kể chi
Hoàng hôn đom đóm rụng rời đêm thâu
Lá thu rụng bần thần nuối tiếc
Áo bà ba lần bước đi qua
Đất trời ảm đạm bao la
Hoang vu thê thảm tượng xưa mất rồi….
Lũ chúng nó bàn tay ác thú
Xoá tên anh chất chưá hận thù
Vạn ngàn tử sĩ cộng hoà
Không nơi yên nghỉ mộ bia hãi hùng!
9.3.2010 Lu Hà
Văn Hoá Đồi Bại
Có một gã giảng viên đại học
Hơn năm mươi đầu tóc bạc phơ
Hoang dâm trụy lạc ai ngờ
Dạy môn thể chất vật vờ hư thân
Nhà đạo đức cù lần nhân ái
Móc mồi câu kiếm gái rẻ tiền
Nam sinh cho đỗ tiến lên
Nữ sinh đánh trượt dễ quen nếm mùi...?
Có một chị miệt mài học mãi
Hơn năm năm khổ ải đoạ đày
Thòm thèm thày muốn tí say
Gửi tin nhắn nhủ chuyện này chẳng sao...
Nỗi oán hận dâng cao ngùn ngụt
Cánh nam sinh nhất quyết dạy thày
Chùm bao bố giưã ban ngày
Đánh cho nhừ tử mặt mày tím thâm
Trời Đà Lạt bao năm sương phủ
Chuyện nữ sinh thảm hoạ trong trường
Hãi hùng tai tiếng thê lương
Dìm đi sự việc đau thương tủi hờn
Ôi tổ quốc Việt Nam yêu quí
Cớ vì sao đồi bại đắng cay
Ngàn năm văn hiến cho hay
Ai mang chủ thuyết đoạ đầy quê hương?
16.4.2010 Lu Hà
Vận Nạn Giang Sơn
chuyển thể thơ Ly khách
Vượt thế kỷ nắng mưa tầm tã
Gặp thập niên mây gió thương đau
Kià bày đày tớ sang giàu
Chủ nhân đất nước bốn muà thiếu ăn...?
Bao chuyện lạ thế gian kỳ ảo
Đổi danh xưng bè lũ ma cô
Mị dân bán chữ buôn nghèo
Đảng viên cộng sản phất cờ nổi lên
Ruộng đất mất sân gôn khách sạn
Con cháu ông phè phỡn ăn chơi
Chỉ là một nhóm đười ươi
Thành phần cơ bản gà nòi kể công
Chủ nhân ông công nông trí trá
Đảng tiên phong láu cá cầm quyền
Thắt lưng buộc bụng dân hèn
Nuôi con ăn học cho nên giống người
Lương hai trăm cầm hơi nuốt cháo
Đầy tớ kia vo véo càng nhiều
Bạc vàng ngoại tệ bao nhiêu
Chủ nhân đất nước tiêu điều lệ rơi!
Dự án giả rùa voi thất thoát
Mượn của công thắt chặt hầu bao
Vô tư sả láng bao la
Cầm cân nảy mực tiền nào chẳng mê
Buôn danh lợi học thuê bán điểm
Râu yêu xanh gạ điểm mua tình
Các em chán nản học hành
Mẹ cha ngao ngán gia đình khổ đau
Hiệu trưởng cũng giở trò cưỡng hiếp
Giáo dục gì mạt kiếp tú ông
Răn đe cưỡng chế dân phòng
Đánh cho bạc mặt mấy thằng lông bông
Lũ gian nhân hiệp thương thành đảng
Lấy chỉ tiêu tư tưởng làm đầu
Khắp nơi bày bán bì thư
Xã giao tiền mặt thay câu mở đầu
Đi nằm viện ít nhiều biếu xén
Tay trắng không biểu hiện bất thường
Phép vua thua cả lệ làng
Các ca mổ xẻ giá vàng tính theo
Muốn sống sót phải lo sau trước
Không đủ tiền bước xéo cho mau
Về nơi chín suối ông bà
Hàn huyên kể chuyện quê nhà lầm than
Có đồng chí Putin thán phục
Trầm trồ khen chiụ được Việt Nam
Văn minh chế độ lương tâm
Tuyệt vời y tế tím bầm ruột gan
Người ta cứ chết lăn chết lóc
Nạn giao thông tang tóc bi thương
Bom roi đạn nổ chiến trường
Cũng không sánh nổi mặt đường Việt Nam
Có những vụ bình yên tay lái
Không có bằng đầy túi chẳng sao
Bịt mồm khoá họng quan toà
Công an thù tạc la đà cùng say
Lắm tài bổng chân dài lộc lớn
Cuả trời cho chú chén anh xin
Những em bé gái bán liền
Bên kia biên giới làm tiền con sen
Bao giấc mộng thân quèn bưng rót
Đời cu li thánh thót bon chen
Họ hàng tấm tắc ngợi khen
Than ôi, nô lệ phận hèn ai hay
Buồn xứ sở hại thay bá đạo
Quê hương tôi chẳng có tự do
Hàng trăm tàu lạ thăm dò
Ngư dân cướp bóc máu đào thảm thương
Bọn bành trướng trăm phương nghìn kế
Vết dầu loang biên giới xâm lăng
Mênh mông toàn cõi biển đông
Tây nguyên bô xít hãi hùng kêu than
Vẫn khoác lác vạn ngàn dũng sĩ
Khí oai hùng thế kỷ Thạch Sanh
Cớ sao bỏ mất thanh danh
Khom lưng quỳ gối hôi tanh vì tiền
Hận thiên cổ lương dân chiụ nạn
Lũ bất nhân hưởng nhận chu toàn
Quan toà cùng với tội nhân
Chén anh chén chú tình thân trong nhà
Ai yêu nước coi là trọng phạm
Nói những điều thẳng thắn công tâm
Một bầy rắn rết tối tăm
Công thần khai quốc hoang dâm bạo tàn
Ngụy sử đảng bắt con trẻ học
Đường vòng vèo điêu trác gian ngoan
Bài ca Tây Tạng bi than
Nước mắt cá sấu hỏi han ngậm ngùi
Ai là kẻ giết người man rợ
Có nói không biến hoá vô cùng
Vu oan giá hoạ hành hung
Phá tình đoàn kết từ trong ra ngoài
Hỡi tiếng nói lương tri dân tộc
Triệu đồng bào thổn thức thê lương
Giang son con cháu Lạc Hồng
Trở thành mai miả nỗi lòng nguồn cơn
Chặn ngay lại bất nhân quỷ dữ
Rập theo bài xảo trá ngoại bang
Các đồng chí ở bắc phương
Môi răng bầm dập máu sông ngập tràn
Nền văn hiến coi dân vạn đại
Xé u minh tăm tối nhìn ra
Bắc Nam chung một mái nhà
Ba mươi dân tộc ruột rà thủy chung
Chớ mắc bẫy vào tròng gian tặc
Mẹo ngu dân hiểm độc vô cùng
Chớ tin giấc mộng thiên đàng
Lấy tâm mà xét tấm lòng thẳng ngay
Chúng vẫn thế xưa nay thơn thớt
Lòng tự hào giả thật hư danh
Nâng lên chỉ thị gian manh
Bóp cò vờ vĩnh trời xanh tủi hờn..
Chú Thích: Không nhớ bài này tôi chuyển thể hay dưạ theo tứ
thơ cuả Ly Khách mà sáng tác ra. Cũng may tôi đều ghi ngày tháng mà nhớ được là
sáng tác thời gian nào?
20.2.2010 Lu Hà
Vết Hằn Thế Kỷ
cảm tác theo bài báo cuả Kami
Kià bức ảnh in hằn thế kỷ
Một bầy đàn tiền sử dã man
Giết người súng đạn công an
Truyền thông báo chí dối gian cãi xằng...
Lũ chúng nó sài lang dã thú
Tấm hình này tố cáo sát nhân
Cướp cò không mắt vô luân
Lỡ tay hai phát ba thân đổ nhào?
Viên đội trưởng mặt trơ trán bóng
Bắn chỉ thiên găm trúng mắt ai
Nhẫn tâm thêm phát thứ hai
Xuyên táo trúng bụng ruột lòi thủng tay
Tên đồng bọn lôi người bị nạn
Lê Hữu Nam tuổi mới bốn ba
Lợn gà vợ trẻ con thơ
Cưả nhà xơ xác mẹ già sầu bi
Lê Xuân Dũng mới mười hai tuổi
Là học sinh lớp sáu nhỏ nhoi
Ngây thơ còn đọng trên môi
Hồn bay phách lạc mây trời đuổi theo
Hồn tức tưởi vi vu gió thoảng
Bao oán hờn thảm trạng trần gian
Lọc dầu kinh tế Nghi sơn
Thổi bùng ngọn lưả tro tàn khói bay
Cơn sóng giận sục sôi đè nén
Bao gia đình lận đận gian nan
Ba gai sở hữu toàn dân
Cướp không ruộng đất bất nhân độc tài
Quyền ruộng đất vì ai mất trắng
Tên tội đồ lập đảng lưu manh
Âm u tử khí Ba Đình
Nhân tâm oán hận trời xanh thảm sầu
Trước ngoại tộc bô ba khúm núm
Hoàng Trường Sa thê thảm mất không
Chóp bu tham nhũng chủ trương
Quyết tâm giữ đảng thê lương giống nòi
Con ác quỷ lôi người bị nạn
Như xác người chiến tuyến năm xưa
Ngụy quân thù hận vu vơ
Tuyên truyền nhồi sọ bao giờ mới thôi?
Như con lợn mới rồi chọc tiết
Kéo lên xe thảm thiết tả tơi
Mạo danh giải phóng đười ươi
Mặt bằng giải toả ngậm ngùi thương đau!
Cả thế giới xót xa rỏ lệ
Với những ai còn có lương tâm
Tấm hình thảm cảnh Việt Nam
Vết hằn thế kỷ ngàn năm u buồn!
6.6.2010 Lu Hà
Vô Luân Đã Thưà
Nói thối lắm làm sao ngửi được
Lưỡi cú diều nọc độc râu xanh
Một đời ô nhục xú danh
Văn thơ ăn cắp lưu manh dạn dày...
Tự viết sách khua môi muá mỏ
Trần Dân Tiên hiếm có mấy ai
Bầy đàn con cháu đười ươi
Bon chen kèn cưạ lạc loài hoang dâm
Dùng ngòi bút đập tan chế độ
Khinh cò mồi chó má ma cô
Hải Âu cánh trắng tự do
Mênh mông biển cả bao la đất trời
Thương Hữu Loan cuộc đời khổ ải
Chuyển thể thơ ưu ái thiết tha
Hoàng hôn trời lạnh suy tư
Vầng trăng cổ độ từ từ viết ra
Nay có kẻ mặt trơ trán bóng
Bảo rằng tôi lợi dụng khoe khoang
Hoang Sa giả dạng biểu dương
Tình yêu tổ quốc khuyển nhung đáng ngờ
Giai cấp đấu thuở xưa vẫn có
Chẹt tinh thần thơ phú văn nhân
Bịp mồm khoá họng muôn dân
Bất tài độc đảng vô luân mưá thưà
12.5.2011 Lu Hà
Vỗ Ngực Tự Hào
gửi cho Cam
Hắn đích thực là người Trung Quốc
Nên bút danh mới gọi Lu Hà
Lu Hà có nghĩa lu mờ
Coi thường đảng bác mịt mù tối tăm
Bỗng có kẻ khùng điên la lối
Căm thù ai cả với bút danh
Hâm hâm tên gọi là Thanh
Ném bùn lên mạng trời xanh tủi sầu
Tự vỗ ngực ta đâu ngu tối
Mái trường làng thông thái lớp hai
Thần đồng phát tiết than ôi!
Đỉnh cao trí tuệ theo đòi đảng ta
Dưới chế độ nhà tù kìm kẹp
Đồng bào ta dân trí rất cao
Truyền thông báo chí dồi dào
Công ơn đảng bác ngẹn ngào quanh năm...?
Lũ hèn nhát vong thân chạy trốn
Vượt trùng dương biển thảm xa xôi
Sao ma ngu quá đi thôi
Xác thân trôi nổi thây phơi giưã giòng
Đám Việt Kiều tha hương hành khất
Như Lu Hà đáng ghét ai thương
Ta đây mới đáng nêu gương
Trung thành cách mạng quê hương giống nòi
Nguyện theo đảng miệt mài sống chết
Đỉnh vinh quang chói lọi vàng son
Công an đảng trị thương dân
Gia đình hạnh phúc muôn vàn nhớ ơn
Ta nhắn nhủ lưu vong ngoại quốc
Về Việt Nam nhớ nước thương nhà
Nhớ mang cho lắm tiền vào
Đô la dư giả đồng bào hả hê?
19.3.2010 Lu Hà
Vùng Lên Đạp Đổ Ô Danh
chuyển thể thơ Phạm Thị Oanh Yến: Đã Trót Sinh Ra
Ta đã trót đầu thai nhầm nước?
Giống da vàng dân tộc Việt Nam
Nhận bao ân huệ tình thâm
Mà sao ta vẫn âm thầm khổ đau...
Tình cuả mẹ nghiã cha vời vợi
Từng bát cơm hạt muối nuôi ta
Họ hàng chú bác ông bà
Làng trên xóm dưới mặn mà thiết tha
Mang dòng máu ông cha thuở trước
Đinh Lý Trần chống giặc bắc phương
Ngậm ngùi Trưng Trắc Trưng Vương
Thị Trinh cưỡi sóng biển Đông chém kình...
Ta vương hận đầu xanh tuổi trẻ
Mái trường làng mang trái tim thương
Chỉ vì hai chữ quê hương
Đánh cho Mỹ cút thê lương giống nòi
Mỹ đâu phải lang sài độc ác
Con cáo già thất đức Chí Minh
Tuyên truyền nhồi sọ dấu quanh
Đệ tam quốc tế linh đình xiển dương
Thờ đại hán Hoàng - Trường quần đảo
Gửi công hàm bè lũ việt gian
Miền Nam máu lệ tuôn tràn
Độc tài đảng trị công an bạo tàn
Mừng đại thắng dã man quỷ đỏ
Bầy đười ươi mã tấu dép râu
Đại đồng mơ mộng toàn cầu
U mê tăm tối ba Tàu đâm lưng
Triều thần Đặng hung hăng tuyên chiến
Dạy cho bầy cộng sản chó săn
Lưu manh hai chủ kiếm ăn
Thọ Minh Đồng Duẩn mang thân cáo cầy
Phận tôi thớ đắng cay ngậm thị
Phải khom lưng chịu tội bố Tàu
Cũng vì quyền lợi đảng ta
Ăn trên ngồi trốc đại gia độc tài
Ta lỡ trót làm người dân Việt
Có mấy lời tâm huyết xót xa
Nghe lời Phật dạy chan hoà
Nguyện thề sau trước nước nhà cuả ta
Kính Thiên Chuá trời cao lồng lộng
Các thần linh rộng lượng bao dung
Lạc Hồng con cháu thủy chung
Quyết tâm bảo vệ non sông giống nòi
Đuổi nội xâm lạc loài phản quốc
Theo gót chân lão tặc Chí Minh
Dân oan ngùn ngụt trời xanh
Vùng lên đạp đổ Ba Đình tẩm lăng!
Lăng uế xú hao công tốn cuả
Giữ cái thây bạo chuá hoang dâm
Khói hương xì xụp dã tâm
Âm u ngạ quỷ thụ tối
tăm mịt mù...!
22.8.2011 Lu Hà
Song
Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 48
Bao
Chiều Hoang Xơ
cảm
tác nhạc cu Trịnh: Chiều Trên Quê Hương Tôi
Chiều
đất mẹ sao mà nhạt nhẽo
Nắng
lụi tàn bạc bẽo mưa bay
Khói
sương lạc lõng đắng cay
Phong
rêu ngói đỏ tháng ngày héo hon
Lại
mùa nữa tủi hờn hối tiếc
Thời
vàng son bữa tiệc dở chừng
Bạn
bè nay đã quay lưng
Thợ
săn bẻ ná khuyển nhung chẳng còn
Chẳng
còn chỗ bán trôn nuôi miệng
Nhạc
đám ma hết miếng lỗi thời
Công
an quân đội đười ươi
Công
nông chuyên chính giết người không thương
Vì
bạo lực kiên cường dao búa
Nhạc
hành quân vũ bão tiến lên
Cần
đâu ủy mị ươn hèn
Bát
canh tiết vịt dĩ nhiên đảng cười
Khép
cánh cửa lẻ loi cô độc
Mái
hiên nhà lốc cốc mưa rơi
Gió
từ biển lạ ghé chơi
Màu
sim tím ngắt núi đôi hẹn hò
Kẻ
nô bộc ngu ngơ chủ nghĩa
Mộng
thiên đường thảm họa cô liêu
Quê
hương ảm đạm tiêu điều
Mảnh
đời xơ xác bao chiều hoang xơ
11.8.2013
Lu Hà
Bài
CaTiễn Đưa Kẻ Thù Giai Cấp
cảm
tác nhạc cu Trịnh: Cho Một Người Nằm Xuống
Hắn
sung sướng khi anh nằm xuống
Nhạc
đám ma xáo động tâm can
Bạn
bè nức nở xa gần
Đôi
bên chiến tuyến máu chan hận thù
Chẳng
ai biết nó là mật vụ
B
40 kết liễu đời anh
Run
lên nhiệm vụ hoàn thành
Cấp
trên hoan hỉ vinh danh Trịnh này
Một
cú đánh tướng Kỳ choáng váng
Rụng
cánh tay cay đắng làm sao
Phi
công cần mẫn anh hào
Vào
sinh ra tử nghẹn ngào phôi pha
Người
tình đó dãi dầu mưa gió
Đám
cỏ xanh nấm mộ khói sương
Mẹ
gìa chống gậy bi thương
Bóng
cha còng xuống thê lương não nùng
Bao
năm tháng vẫy vùng chim sắt
Con
đại bàng tan nát từ đây
Phiêu
du hồn lạc trong mây
Xin
đừng oán trách vui vầy núi sông
Vì
chủ nghĩa thiên đường hạnh phúc
Trịnh
Công Sơn theo gót già Hồ
Khánh
Ly cá sấu ứa trào
Bài
ca tiễn biệt dồi dào xa xôi.
12.8.2013
Lu Hà
Âm
Binh Hành Quân
cảm
tác nhạc cu Trịnh: Hành Hương Trên Đồi Cao
Chiều
xõa tóc mây vàng bảng lảng
Đoàn
âm binh thầm lặng đắng cay
Men
say nghiệp chướng chất đầy
Hành
hương xứ xở tháng ngày héo hon
Sương
lã chã cáo chồn theo gót
Đồi
dốc nghiêng trôi tuột chân đèo
Nắng
mưa dầu dãi chó mèo
Vi
vu gió thổi leo trèo đi đâu?
Vượt
vĩ tuyến đầu trâu mặt ngựa
Mộng
thiên đường chủ nghĩa tam vô
Bần
nông cốt cán Mao đồ
Tự
do độc lập già Hồ chủ trương
Hãy
bắn giết núi sông ngập máu
Đồng
lúa xanh Tố Hữu reo ca
Công
Sơn kèn thổi đám ma
Khánh
Ly khóc mướn sơn hà lầm than
Không
nuối tiếc vết hằn táng tận
Tội
ác nào chẳng bận hồn hoang
Thênh
thang gò mối vinh quang
Nấm
mồ cỏ mọc bẽ bàng thiên thu
Nghe
vượn hú âm u lá đổ
Đàn
qụa đen sâu đỏ hả hê
Dép
râu nón cối bốn bề
Chiếu
chăn chẳng ngại lời thề sắt son
Lũ
chúng nó bán hồn cho qủy
Hành
quân ca bi lụy giang san
Đồng
hồ xe đạp vô vàn
Tha
hồ cướp giật dã man bạo tàn.
29.8.2013
Lu Hà
Biển
Hận Hờn Căm
cảm
tác nhạc cu Trịnh: Biển Sáng
Này
cu Trịnh biết chi về biển
Sóng
giận hờn hiển hiện ngàn khơi
Rì
rào tiếng khóc xa xôi
Mỗi
khi biển sáng thuyền trôi ngang trời
Biển
tức tưởi tả tơi giông tố
Sét
ngang tai đập vỡ cột buồm
Ngư
dân lận đận sớm hôm
Quanh
năm vất vả bát cơm bồ hòn
Vì
yêu biển giang sơn ta đó
Những
chàng trai thách đố cuộc đời
Niềm
vui đàn cá than ôi!
Ba
Tàu chiếm đoạt lệ rơi đôi hàng
Mẹ
khao khát xóm làng đầy nắng
Cánh
hải âu bảng lảng tầng cao
Thuyền
yêu sóng vỗ lao xao
Nụ
cười yên dạ khỏi lo con về
Thương
mái tóc câu thề vương nặng
Biển
hiền hòa yên lặng bên nhau
Bỗng
đâu lưới rách nát nhàu
Đói
nghèo bệnh tật mái đầu bạc phơ
Biển
căm hận cờ đào chủ nghĩa
Giặc
hắc nô chó má lưỡi bò
Hung
hăng bóp nghẹt dư đồ
Công
Sơn đạo nhạc máu trào biển Đông.
9.8.2013
Lu Hà
Xú
Danh Bạo Tàn
thơ
dưạ theo bài báo cuả Thụy Ái
Khắp
mình mẩy sẹo ngang sẹo dọc
Mặt
sưng vêu đầu tóc tả tơi
Kéo
kìm, lưả nóng, đòn roi
Tấm
thân quằn quại mảnh đời bi ai
Vì
nghèo quá phải đi ở đợ
Chủ
nuôi tôm cậu mợ Đầm Dơi
Cà
Mau thánh thót mưa rơi
Tuổi
thơ tang tóc cõi người trần gian
Bởi
chế độ hung tàn bạo ngược
Tám
mươi năm điạ ngục Chí Minh
Lọc
lưà dối trá quang vinh
Mác
Lê Mao tặc trời xanh thảm sầu
Con
quỷ cái dây dù buộc cổ
Cháu
Hào Anh người chó nhà Giang
Họ
hàng giọt máu xuôi dòng
Dương
trần thê thảm chất trồng lầm than
Cũng
bởi tại vô thần chủ nghiã
Đảng
tuyên truyền nhồi sọ Giang -Thơm
Đồng
tiền hưởng thụ nhẫn tâm
Khinh
người như rác gian dâm một bầy
Mụ
chủ tôm giật dây hành hạ
Thú
vui chơi chó má khuyển nhung
Bàn
là nóng chảy cả lưng
Xèo
xèo thịt cháy hãi hùng ngất đi
Vợ
chồng chủ nhốt ngay truồng chó
Chó
và người vật vã tối tăm
Gầm
gừ man dại mụ Thơm
Sặc
mùi nước đái khóc thầm Hào Anh
Truyện
loan tải tội danh đăng báo
Khắp
muôn nơi đảng bộ chính quyền
Sượng
sùng là lẽ tất nhiên
Đầu
trâu mặt ngưạ đã quên phận mình
Đảng
ma quái bất minh bá đạo
Giỏi
mị dân lưỡi gỗ tuyên truyền
Biển
Đông lép vế ươn hèn
Ngậm
mồm cam chịu triền miên hãi hùng
Thà
mất nước chứ không mất đảng
Chuyện
tiếu lâm cay đắng rõ rành
Oán
hờn sầu thảm trời xanh
Trẻ
thơ lạm dụng xú danh bạo tàn!
1.6.2010
Lu Hà
Xứ
Đạo Tang Thương
thơ
theo bài báo cuả Sơn Trà
Nỗi
oan ức Cồn Dầu chưả dứt
Trưa
hôm nay thảm thiết mẹ ơi !
Công
an lại đánh chết người
Mồng
ba tháng bảy một ngày tang thương
Hồn
phiêu bạt lang thang mất xác
Bà
Hồ Nhu con khóc cháu than
Giọt
dầu loang lổ chưá chan
Đầu
trâu mặt ngưạ dã man bạo tàn
Chúng
khủng bố tinh thần giáo xứ
Bắt
ba người tham dự đám tang
Đất
trời ảm đạm thê lương
Áo
quần tơi tả canh trường khảo tra
Cơn
sóng hận máu trào lệ đổ
Xã
hội đen đày đoạ Nam- Đào
Trần
truồng cơ thể xót xa
Công
an hạ nhục đàn bà rên la...
Lũ
chúng nó côn đồ ăn cướp
Mười
một giờ bố ráp bao vây
Ào
ào đủ loại đười ươi
Anh
Nam hoảng sợ đất trời đảo điên
Mấy
đưá nhỏ rét run lập cập
Cha
bị còng đánh đập hồi lâu
Chị
Hồng qùy gối kêu tha
Miệng
chồng sủi bọt hồn đà thăng thiên
Người
em họ lập đàn oan giải
Xin
giáo dân cầu nguyện cho anh
Một
bầy bè lũ ruồi xanh
Tấn
công khủng bố nhân danh chính quyền
Đào
sợ quá ngã lăn ngất xỉu
Phải
đưa đi cấp cứu đường xa
Sống
chết chẳng biết ở đâu
Cồn
Dầu xứ đạo mọi nhà khói hương...!
3.7.2010
Lu Hà
Bẽ
Bàng Thiên Thu
cảm
tác nhạc cu Trịnh: Hai Muơi Mùa Nắng Lạ
Hai
mươi tuổi Sài Gòn trái đắng
Giọt
sương rơi đằng đẵng ưu phiền
Bởi
bầy ngạ qủy cướp tên
Miền
Nam cưỡng chiếm chính quyền hồ ly
Hòn
ngọc vỡ kinh kỳ đổ nát
Mẹ
cha gìa lật đật khổ đau
Vợ
hiền con trẻ âu sầu
Chia
đàn xẻ nghé hoàn cầu tha phương
Bước
qua phố thê lương ảo não
Mây
hoang chiều sao nỡ tình chưa
Chùm
hoa phượng vĩ gió đưa
Cộng
hòa Nam Việt hồn xưa lại về
Ôi
tha thiết miền quê một thuở
Cảnh
giàu sang no đủ tự do
Cửu
Long sóng vỗ dạt dào
Điệu
hò mái đẩy nghẹn ngào sông Hương
Bổng
phút chốc mồ hoang cỏ cháy
Giặc
bắc phương mất dạy nhiễu nhương
Tuyên
truyền xây dựng thiên đường
Loa
rè bánh vẽ cánh đồng xương khô
Cờ
pha máu xác xơ thế hệ
Mũ
tai bèo “cua bể “ xâm lăng
Đồng
hồ xe đạp ngỡ ngàng
Tuổi
xuân héo úa bẽ bàng thiên thu
“
cua bể “ là “ bê của“
28.8.2013
Lu Hà
Bống
Bống Bang Bang
cảm
tác nhạc cu Trịnh: Bống Không Là Bống
Bống
bống bang bang trò Trịnh ngố
Dở
khùng dở dại có lố không
Vẫy
đuôi vàng vện lông bông
Thuốc
lào rắm vặt chạy rông trên bờ
Bống
chẳng ở hồ ao lên cạn
Bống
đi chơi phố bạn bè trông
Nắng
vàng te tái cờ hồng
Bống
mơ cổ tích thiên đường mộng say
Bống
chui rúc nay đây mai đó
Ra
chiến khu vượn hú khỉ cười
Ngán
đời giữa ngọ lẻ loi
Lang
thang góc chợ tình trôi mất rồi
Bống
xơ xác tanh hôi cộng sản
Nhai
bo bo lận đận dở dom
Chui
váy bà Kiệt bống dòm
Cặp
kè kính cận đỏ lòm máu tươi
Bống
ra ngõ nửa cười nở mếu
Làm
sai nha cuốc lếu mà thôi
Phăng
teo cũng trọn kiếp người
Hay
là số phận đười ươi lạc loài?
10.8.2013
Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét