Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

THƠ LỤC BÁT ĐẤU TRANH CHÙM 31 VÀ 32



Lục Bát Đấu Tranh Chùm 31 


  




Bẽ Bàng Đảng Gian

Buôn dân bán nước là nghề
Giàu sang phú quý ê chề cò ma
Chúng thường hay gọi đảng ta
Buá liềm cờ đỏ vịt gà kêu to

Gì bằng độc lập tự do
Gâu gâu chó suả máu trào lệ rơi!
Tám hai tuổi đã già rồi
Vẫn không chịu nghỉ đười ươi xương còm
Một bầy con cháu chồm hôm
Đua nhau trấn lột cướp cơm dân nghèo
Dùi cui bức hiếp cố trèo
Thiên đường cộng sản chó mèo đéo nhau
Lon ton bợ đỡ ba Tàu
Liền sông liền núi giáo tà Mác Lê
Độc tài nham hiểm gớm ghê
Bao giờ buông thả trò hề mị dân?
Mang tiền trồng ở giưã sân
Chờ cho cây lớn hái ăn quả vàng...
Toàn dân làm chủ thiên đàng
Chuồng trâu chuồng lợn bẽ bàng đảng gian.

9.2..2012 Lu Hà



Bán Linh Hồn Cho Quỷ
tặng một fun Trịnh Công Sơn

Đừng nghe họ Trịnh nhổ thơ
Sặc mùi mắm tép mịt mờ em ơi!
Thương bao cô gái trẻ đời
Làm sao thấu hiểu lòng người hiểm sâu...

Điên cuồng bè lũ yêu ma
Buôn dân bán nước sơn hà hiểm nguy
Kià bầy cộng sản cáo cầy
Điệp viên tình báo mặt dày việt gian

Ác ôn tráo trở dã man
Cùng tên thiếu tướng chó săn canh chuà
Trí Quang trọc lốc đỏ đầu
Công Sơn rên rỉ bài ca vô loài...

Gịọt mưa tầm tã ngoài trời
Mắt em đẫm lệ than ôi! cuộc đời...
Ru em giấc ngủ u hoài
Nghìn năm tăm tối lạc loài đười ươi...

Muà đông nhăn nhở em cười
Bước chân nằng nặng giống nòi lầm than
Giàu sang phú quý vô vàn
Đảng viên dã thú nồng nàn mến yêu

Em còn tha thiết sớm chiều
Gào lên tiếng hát tiêu điều nặc nô
Ba Tàu đại hán Mao Hồ
Việt Nam lầm lạc gà mù Công Sơn.

15.2.2012 Lu Hà



Đại Tá Đỗ Hữu Ca

Sao lon quân phục bẽ bàng
Oai phong bệ vệ điếm đàng Hữu Ca
Nói như chó suả gâu gâu
Cái chòi trông cá là nhà anh Vươn
Công an bộ đội ác ôn
Thi hành công vụ du côn đảng quyền
Chúng tao chỉ cốt có tiền
Lệnh trên chỉ đạo anh Hiền chủ trương
Giang sơn chuá đất Hải Phòng
Thu hồi đầm cá chiến công lẫy lừng
May nhờ cái mẹo thiên đàng
Toàn dân làm chủ dễ dàng cướp luôn
Chí Minh hội chủ luồn chôn
Ba Tàu đảm bảo âm hồn mác lê
Giết dân  vốn dĩ là nghề
Đấu tranh giai cấp ê chề việt gian
Hiệp đồng tác chiến chó săn
Nhẫn tâm bạo chuá lòng dân oán hờn
Ba Đình ngạ quỷ bồn chồn
Hết thiêng che chở cháu con lạc loài
Ai nghe cũng phải phì cười
Miệng quan trôn trẻ thối hôi rợn người
Béo quay mặt bự đười ươi
Gọi là đại tá thịt xôi đầu gà
Tiếng tăm uế xú sơn hà
Phát ngôn bậy bạ toàn cầu coi khinh.

13.2.2012 Lu Hà



Đoạ Đầy Chí Minh

Chí Minh chuá đất lạc loài
Tam vô loạn trí đười ươi nặng mùi
Bị thằng Lê Duẩn hủi cùi
Cho ăn vỏ chuối sụt sùi khổ đau
U mê tự nhận cha già
Dâm dê trụy lạc ma tà treo niêu
Còn đâu yểu điệu tiểu kiều
Ân ân ái ái sớm chiều nỉ non
Mỗi khi muốn có cái nồn
Khom lưng luồn cúi chui luồn được sao?
Hỏi xin năn nỉ họ Mao
Chúng đánh trống lảng vịt vờ gần xa
Tấm gương đạo đức bạc đầu
Để cho chó iả mèo cào khỉ chơi
Nhà sàn ma quỷ rụng rời
Trẻ già lớn bé xài rồi thủ tiêu
Bút nô toàn lũ cú diều
Vinh danh thần thánh tiếng kêu long trời
Ngán cho thân phận cái đời
Sống lay sống lắt chuột dơi nó cười
Thác đi xác rưã thối hôi
Như con cóc chết than ôi! vẫn thờ
Nghìn năm hồn lạc bơ vơ
Ăn mày cưả Phật dễ nào đầu thai?
Ma vương đón cưả trần ai
Công an mật vụ cáo cầy buả vây...
Từ năm sáu chín tới nay
Ba Đình giam hãm đoạ đầy Chí Minh...

15.2.2012 Lu Hà



Hát Cho Việt Khang

Ba cô mắt nai xinh xinh
Thuyền quyên yểu điệu xanh xanh mái đầu
Ngắn dài loã xoã nhuộm màu
Đen huyền nâu bóng mặn mà thướt tha
Nhân quyền đòi lại quê nhà
Tự do nhạc sĩ sơn hà Việt Khang
Bài ca ảo não thê lương
Dân ta nô lệ bi thương tủi hờn
Bởi vì cộng sản luồn chôn
Manh tâm bán nước cô hồn Chí Minh
Văn Đồng lú lấp thong manh
Mù loà chẳng thấy ruồi xanh từng bầy
Trọng Sang Hùng Dũng cáo cầy
Dồn dân cướp đất đoạ đầy dân ta
Hải Phòng hoa cải bắn ra
Đầm ao đất bãi nhạt nhoà lệ rơi
Cùng đường chuột dũi thối hôi
Loại vài ba đưá trò đời nhố nhăng
Vịt vờ chủ nghiã thiên đàng
Toàn dân làm chủ điên khùng việt gian
Nhẫn tâm quân đội công an
Ra tay khủng bố dã man bạo tàn
Than ôi! kià bầy chó săn
Sát nhân khát máu vô luân lạc loài
Các người xin hỏi là ai?
Bỗng thành dã thú tay sai giặc Tàu?

13.2.2012 Lu Hà



Hình Hài thảm Thương
cảm tác từ bức ảnh

Kià ai tai chuột mũi trâu
Lên cơn nhểu dãi bạc đầu dài râu
Ngóng trông chờ mãi chân cừu
Mông to rốn nở lầu bầu hảo lơ

Thằng ba xỏ lá vịt vờ
Cha già đã đóng vai trò phải cao
Thanh niên trai gái hô hào
Vào Nam quyết tử máu trào xương tan...

Năm thê bảy thiếp chưá chan
Hồ ly quằn quại thở than vắn dài
Ho hen bụng ỏng độc tài
Thân hèn gầm chạn tượng đài bóng mây...

Đàn em du đãng cáo cầy
Gái xinh tươi trẻ phây phây má hồng
Chó già bị nhốt trong chuồng
Năm thì mười hoạ lên đồng thơ ca...

Năm nay hơn hẳn năm qua
Thai nhi rượu bổ lão Mao cho quà
Tết về tâm dạ yêu ma
Tâm thần ngạ quỷ mịt mù Trường Sơn

Than ôi hàng triệu cô hồn
Chết không kịp ngáp oán hờn thiên thu
Đánh cho cộng sản Nga Tàu
Thiên đàng trại lính toàn cầu đười ươi...

Hồ già xác cóc thối hôi
Chềnh ềnh nằm đó trò cười miả mai
Nghiệp chướng quả báo bi ai
Bày trò triển lãm hình hài thảm thương...

15.2.2012 Lu Hà



Mộng Vàng Chiêm Bao
cảm tác từ châm ngôn sưu tầm: Mười Cái Ngu

Hám tiền yêu gái nhà giàu
Suốt ngày nhõng nhẽo theo hầu mỏi chân
Phận già chẳng tiếc tấm thân
Vợ còn non trẻ nó mần cả đêm...
Sương thu khói toả êm đềm
Trâu còm phờ phạc hom hem toét nhèm
Học cao trình độ lem bem
Dở ngô dở ngọng e hèm té de...
Cưả quyền con cháu dâm dê
Ra oai hạch sách dầm dề mưa rơi
Ca nhi gông cổ trói đời
Nưả đêm sùi sụt vợ người chồng ta
Dở hơi yêu gái về già
Canh dài để mốc tỏi gà lên men...
Loăng quăng vớ phải bà chằn
Đẫy đà bầm dập ngưạ vằn chạy xa
Cù lần ôm gái chanh chua
Suốt ngày la rống vào chuà làm tăng
Tớ mong sao được một nàng
Mĩ nhân duyên dáng mộng vàng chiêm bao
Yêu thương chiều chuộng Lu Hà
Văn chương thơ phú dạt dào biển đông!

3.2.2012 Lu Hà



Suốt Đời Sưả Sai

Suốt đời chỉ có sai thôi
Bởi Hồ chí Mít đười ươi lạc loài
Sai năm sai bảy sai mười
U mê tăm tối trọn đời tay sai
Tốn công lập đảng độc tài
Mác Lê mây phủ canh dài đêm thâu
Vặn vền quen suả gâu gâu
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao
Giang sơn tiên tổ cơ đồ
Hiến dâng cho giặc máu trào biển đông
Đui mù thằng Phạm Văn Đồng
Để cho dân tộc máu hồng sục sôi
Ba Đình thờ cái xác hôi
Giòi bọ nhung nhúc lôi thôi cưả mình
Tanh tao mật mỡ ruồi xanh
Máu me nhầy nhuạ Chí Minh cả cười...
Hiếp dâm bạọ chuá một thời
Chú ba xỏ lá bác ngồi treo niêu
Cơn dâm lồng lộn sớm chiều
Hoàng hôn buồn bã tiêu điều râu dê
Đàn em cuống đít cà kê
Miền Nam cháu gái say mê đêm ngày
Gửi nhanh cho bác đéo ngay
Xác thì vùi dưới gốc cây xanh rờn...
Suốt đời chỉ thích liếm nồn
Trẻ già lớn bé sồn sồn ngất ngây
Trọn đời tôi phận tay sai
Chí Phèo cũng gọi đáng vai hiền tài.

15.2.2012 Lu Hà



Thằng Hèn Họ Trịnh
cảm tác từ bức ảnh

Lem nhem mặt giặc mũi hin
Đít chai cồm cộm nó nhìn đăm đăm
Còm nhom ra thế mà thâm
Buôn dân bán nước lầm rầm hát ca

Khánh Ly tong tớn la đà
Chí Phèo thị Nở mặn mà thướt tha
Xoay lưng phản bội quốc gia
Cộng hoà Nam Việt hận thù thấu xương

Mao Hồ rắp sẵn chủ trương
Đại đồng thế giới cờ hồng tung bay
Nhạc thơ nô lệ cáo cầy
Phẹt ra từng đống bầy nhầy ruồi bâu

Từng đoàn trai gái tranh nhau
Sinh viên tăm tối trọc đầu nổi lên
Mậu xuân sáu tám cuồng điên
Giết dân như ngoé thằng hèn Công Sơn

Bây giờ chúng vẫn luồn chôn
Ba Tàu đại hán nỉ non sơn hà
Thích nghe họ Trịnh mù loà
Quên đi nỗi nhục triệu nhà lầm than

Việt Khang vì nước vì dân
Lao tù ngục tối lệ tràn bờ mi
Bịt tai nhắm mắt thầm thì
Tai bay vạ gió tội gì thiệt thân

Cam tâm mật vụ chó săn
Bán hồn cho đảng miếng ăn hàng ngày
Tình tang nhạc Trịnh đắm say
Ôm nhau nhảy muá kià bầy đười ươi...

21.2.2012 Lu Hà



Tranh Nhau Tâng Bốc Thơ

Ngục trung nhật ký than ôi!
Són ra lắt rắt có gì đáng thơ?
Cuả người cứ nhận vơ vào
Ngán sao chú phỉnh vịt vờ điêu ngoa
Thơ đùn cuả lão già Tàu
Suối vàng sùi sụt yêu ma lộng hành
Sổ thơ đặt tại Ba Đình
Cháu con xì xụp ruồi xanh cúng mày
Lưu manh chó má mặt dày
Nghìn thu tiếng để cáo cầy mặt mo
Hồ ly đâu biết làm thơ
Bồng bềnh lổn nhồn dật dờ trôi sông
Hoài Thanh Tố Hữu Trung Thông
Lan Viên Xuân Diệu mát lòng đảng ca
Nguyên tiêu Trương Kế chuông chuà
Kêu sương tiếng quạ giọng Hồ Chí Minh...

15.2.2012 Lu Hà



Vi Vu Khác Đời
cảm tác từ bức ảnh

Chồng thì gió mát vi vu
Ung dung cầm lái vù vù như bay
Vợ buồn lướt thướt dáng mây
Hai tay bám chặt cuả này thuộc ta
Bạnh mông đùi quặp dáng bà
Cuả chồng công vợ thật là mong manh
Công an phòng thuế rập rình
Chắt chiu tần tảo ruồi xanh bẽ bàng
Thằng cu cái hĩm dở dang
Bưã no bưã đói lỡ làng tuổi thơ
Học hành cũng chẳng ra sao
Thày đòi biếu xén ngẩn ngơ học trò
Cháu ngoan học tập bác Hồ
Đảng viên trí trá vịt vờ lưà nhau
Giàu nghèo giai cấp phân chia
Chí Phèo Thị Nở bây giờ khác xưa
Đại gia cộng sản cường hào
Bá quyền bóc lột đồng bào Việt Nam
Mác Lê tà giáo nhẫn tâm
U mê tăm tối tím bầm ruột gan
Thiên đàng chủ nghiã dối gian
Tám mươi năm đã máu tràn lệ rơi!
Cồng kềnh mạo hiểm khác đời
Sinh ra nô lệ đười ươi tự hào
Hồ Mao chó sói côn đồ
Du côn du đảng đủ trò mánh mung.

11.2.2012 Lu Hà 






Lục Bát Đấu Tranh Chùm 32


  Ươn Hèn Mãi Sao
cảm tác theo bài báo cuả Nguyễn Việt Phúc Lộc

Việt Nam nhục nhã  ê chề
Triệu người bỏ mạng bởi nghe giặc Hồ
Lưu manh bồi bút tôn thờ
Gọi tên hán tặc mơ hồ là cha
Từng đoàn lú lấp sang Tàu
Công khai cống nạp sơn hà tổ tiên
Cầm đầu Phú Trọng tham tiền
Ăn chơi hưởng thụ bọn chen cưả quyền
Nước nhà nghiêng ngả triền miên
Hồ Đồng Chinh Duẩn thản nhiên diệt nòi
Bí thư mấy đưá lạc loài
Một dây vô lại mấy đời tiểu nhân
Công an quân đội dã man
Tay sai nội ứng giết dần dân ta
Cam tâm chịu kiếp lạc đà
Bởi nghe chúng phỉnh mà ra nỗi này
Lạc Hồng bao nỗi đắng cay
Bảy lần bắc thuộc mặt dày Chí Minh
Nhà sàn động quỷ râu xanh
Hiếp dâm con gái nhà lành trẻ thơ
Phớt phơ cái tã đỏ màu
Năm sao bao bọc cơ đồ cuả ai?
Đui mù tăm tối mãi hoài
Vẫn không mở mắt mà coi Cẩm Đào
Trọng Sang Hùng Dũng côn đồ
Sống trên nước mắt đồng bào khổ đau
Tuyên truyền báo chí vong nô
Ba gai Lê Mác máu trào lệ rơi!
Thôi mau tỉnh dậy đi thôi
Nếu còn nấn ná lò hơi lịm dần
Tây Nguyên biển đảo lấn tràn
Dân Nam lép vế tro tàn cốt khô
Hỏi đâu trên trái tinh cầu?
U mê ngu dại như là đảng viên?
Giáo điều lải nhải khùng điên
Lai rai học vẹt ươn hèn mãi sao?

17.10.2011 Lu Hà



Chế Độ Quái Thai

Thằng Sơn liếm gót cho Tàu
Âm thầm thoả thuận cơ đồ Việt Nam
Văn Đồng Hồ tặc nhẫn tâm
Hoàng- Trường dâng hiến công hàm biển Đông
Sục sôi biến loạn trào dâng
Ba miền ảm đạm cỏ sương uá tàn
Câu giờ vơ vét bức dân
Tinh thần yêu nước muôn vàn khổ đau
Công an xách nhiễu bỏ tù
Hỏi ai xúi giục khảo tra đoạ đầy
Toàn dân lên án mặt dày
Xé tan tấm mạng phơi bày Việt gian
Xe hơi xa sỉ lan tràn
Đại gia cốt cán vạn lần thảnh thơi
Đói nghèo bệnh tật khắp nơi
Quái thai định hướng đười ươi thị trường
Quốc doanh phá sản não nùng
Độc tài tham nhũng thiên đường cuả ai?

10.7.2011 Lu Hà



Chửi
tặng cô Tạ Phong Tần

Chửi mà như thể hát ca
Lúc trầm khi bổng la đà trời xanh
Kià bầy chồn cáo hồ tinh
Hư thân mất nết Chí Minh lạc loài
Miếng ăn vật chất tơi bời
Kiên trì lẵng nhẵng bám hoài chẳng tha
Ruồi xanh bu chặt đít trâu
Bì bì cối thớt trơ trơ mặt dày
An ninh mật vụ đười ươi
Còn mình còn đảng tôi đòi xả thân
Lợi quyền trấn lột bất nhân
Chó săn nghiệp vụ dã man cắn càn
Hoang dâm trụy lạc lăng loàn
Ưu tiên đãi ngộ bán buôn linh hồn
Oán hờn giòng chửi mưa tuôn
Đất trời xa xẩm buồn nôn vặn vền
Vẫy đuôi  quen ngửi hơi tiền
Giặc Tàu rất sợ chỉ hèn với dân.
Chửi cho bạc mặt vô luân
Thất tình lục dục chó săn hại nòi.

9.6.2011 Lu Hà



Rợn Rùng Mật Vụ Trịnh Công Sơn
cảm tác từ bức ảnh

Kià trông thằng giặc Công Sơn
Quắt queo nhăn nhúm du côn lạc loài
Cam tâm tôi phận đười ươi
Bán hồn cho quỷ hại người hiền lương

Theo Tàu dày xéo quê hương
Chí Minh gà vịt đại đồng dựng xây
Khăn hồng quấn cổ cáo cầy
Áo bông kính úp mặt dày lòi ra

Dở ngô dở ngọng hát ca
Trái tim mưng mủ máu nhoà thê lương
Mậu xuân sáu tám chỉ đường
Bóng hình ma quỷ rợn rùng cộng quân

Thằng Sơn chỉ điểm bất nhân
Thân người la liệt trần gian não nùng
Khánh Ly gân cổ hát vang
Sơn - Ly hai đưá bẽ bàng tổ tiên

Độc tài các cấp chính quyền
Dồn dân cướp đất triền miên tháng ngày
Oan hồn tức tưởi đắng cay
Ba Đình chướng khí cái thây hoá giòi...

20.2.2012 Lu Hà



Thảm Thương Lạc Hồng
tặng nick nặc danh dấu mặt Tiên Sa

Không ưa dưa cũng giòi xanh
Tiên Sa con chó bất bình làm chi
Hẹp hòi kèn cưạ thị phi
Bon chen luồn lọt nhai hoài khúc xương

Người ta vui vẻ hiền lương
Tự nhiên như thể thiên hương giáng trần
Hát hay là bởi cái thần
Xướng ca vô đạo bất nhân moi tiền

Phèng la trống mõ tuyên truyền
Bán hồn cho quỷ chó điên lạc loài
Tiên Sa cóc chuột lôi thôi
Viết ra mà để người cười đồ dơ

Thi Nguyên tuyệt nữ má đào
Phải đâu mèo mả hồ đồ Tiên Sa
Chính mày đểu cáng tà ma
Nàng không chịu xoá mới là cao tay

Để cho thiên hạ biết mày
Tiểu nhân hèn hạ mặt dày Tiên Sa
Tìm trang bò ghẻ xem qua
Tiếm danh đạo Phật  vịt gà  chàng Cam

Tiên Sa tự nhận dã tâm
Chí Minh cùng duộc lầm lầm chửi rông
Cong đuôi khệnh khạng trên đường
Phun lời hôi thối thảm thương Lạc Hồng

Phân chia nhiệm vụ tấn công
Đưá nâng đưá đập cùng phường lưu manh
Thời gian lòi mặt trẻ ranh
Chơi trò ném đá ruồi xanh  nặng mùi.


27.2.2012 Lu Hà



Thằng Hèn Họ Trịnh
cảm tác từ bức ảnh

Lem nhem mặt giặc mũi hin
Đít chai cồm cộm nó nhìn đăm đăm
Còm nhom ra thế mà thâm
Buôn dân bán nước lầm rầm hát ca

Khánh Ly tong tớn la đà
Chí Phèo thị Nở mặn mà thướt tha
Xoay lưng phản bội quốc gia
Cộng hoà Nam Việt hận thù thấu xương

Mao Hồ rắp sẵn chủ trương
Đại đồng thế giới cờ hồng tung bay
Nhạc thơ nô lệ cáo cầy
Phẹt ra từng đống bầy nhầy ruồi bâu

Từng đoàn trai gái tranh nhau
Sinh viên tăm tối trọc đầu nổi lên
Mậu xuân sáu tám cuồng điên
Giết dân như ngoé thằng hèn Công Sơn

Bây giờ chúng vẫn luồn chôn
Ba Tàu đại hán nỉ non sơn hà
Thích nghe họ Trịnh mù loà
Quên đi nỗi nhục triệu nhà lầm than

Việt Khang vì nước vì dân
Lao tù ngục tối lệ tràn bờ mi
Bịt tai nhắm mắt thầm thì
Tai bay vạ gió tội gì thiệt thân

Cam tâm mật vụ chó săn
Bán hồn cho đảng miếng ăn hàng ngày
Tình tang nhạc Trịnh đắm say
Ôm nhau nhảy muá kià bầy đười ươi...

21.2.2012 Lu Hà



Tiên Sa Nổi Khùng

Tiên Sa chó má lạc loài
Sinh ra chỉ biết làm bồi Chí Minh
Oán hờn ngùn ngụt trời xanh
Dở ngô dở ngọng thối rinh cả làng
Cóc hôi mật vụ tung tăng
Bất tài ngu dốt điếm đàng loăng quăng
Tự nhiên điên loạn nổi khùng
Chửi người vô lý lợn rừng chó hoang
Vào nhà iả bậy đái rông
Tiên Nga đỏ mặt xù lông vặn vền
Ac ôn du đảng bạo quyền
Buôn dân bán nước vì tiền mà thôi
Hoan hô phè phỡn ăn chơi
No cơm ấm cật lả lơi mặt dày
Tiên Sa cóc thối là mày
Đồng sàng dị mộng suốt ngày ngợi ca
Mác Lê đạo tặc cha già
Đảng viên cạo trọc vào chuà nam mô
A di đà Phật thủ dao
Sát sinh quen thói côn đồ là ai?

27.2.2012 Lu Hà



Tiên Sa Vỗ Ngực Cóc Già

Kià thằng hạ đẳng Tiên Sa
Cóc hôi chuột thối mẹ cha nhà mày
Lon ton tong tởn cáo cầy
Chí Phèo thị Nở mặt dầy là đây
Nưả già thế kỷ đoạ đầy
Lương tâm ghẻ lở cùng bầy việt gian
Manh tâm hiểm độc hại dân
Loăng quăng trên mạng iả đùn toé loe
Chó săn cũng suả em yêu
Thần kinh bệnh hoạn cú diều thị phi
Ruồi xanh loạn xị xầm xì
Tanh hôi mật mỡ cũng vì đảng ma
Dạng chân từng đống phọt ra
Để cho thiên hạ mịt mù tối tăm
Khổ đau dân tộc Việt Nam
Bọ Tàu hung hãn con tằm ăn dâu
Từng bầy mặt ngưạ đầu trâu
Nổi lên vỗ ngực cóc già nick ma.

27.2.2012 Lu Hà



Tự Hào Vớ Vẩn
cảm tác theo ảnh

Thằng ngày nhạc sĩ tiểu nhân
Quắt queo loắt choắt chó săn lạc loài
Quen rên ư ử em ơi!
Gà đồng mèo mả cũng lòi mặt ra…

Tình tang quỷ dữ yêu ma
Một bầy vằn vện xướng ca vô loài
Phẹt ra từng bãi thối hôi
Ôm nhau nhảy muá đười ươi cả cười…

Chí Minh cháu Trịnh bú buồi
Chinh Đồng Giáp Duẩn Đỗ Mười việt gian
Phong hàm thiếu tá công an
Đảng viên mật vụ cung đàn nỉ non

Tóp ta tóp tép liếm nồn
Khánh Ly tong tớn môi son má hồng
Khàn khàn vịt đực kêu thương
U mê tăm tối bẽ bàng rên la…

Tình yêu nhầy nhuạ sa đà
Chui vào chuồng lợn ba Tàu phởn phơ
Giang sơn tiên tổ cơ đồ
Đua chen nô lệ tự hào Công Sơn…

21.2.2012 Lu Hà



Lý Lịch Trích Ngang Cuả Tiên Sa

Sinh ngày mười chín tháng năm
Cùng Hồ Chí Mít lầm rầm vẻ vang
Hơn trăm tuổi rụng lá vàng
Tự khai nhí nhố thằng khùng phát điên
Lon ton bám đít thuyền quyên
Tuổi bằng chắt chít chó liền suả to
Em yêu anh chính côn đồ
Lưu manh trộm cắp vịt vờ Tiên Sa
Hiện nay ở Atlanta
Quê hương Đà Nẵng ma tà sinh anh
Xuất thân giòng giõi ruồi xanh
Tanh tao mật mỡ liếm nhanh gọn gàng
Trải qua trung học nhẹ nhàng
Thanh niên Mân Thái xóm làng thiết tha
Giai không tứ đại cạo đầu
Kiêng khem cưả Phật vịt gà  lợn quay
Mê man gái mú cùng say
Chuyên môn iả bậy mặt dầy Tiên Sa
Sinh thời bom đạn khổ đau
Lớn lên tán loạn mà giàu lên nhanh
Hai kỳ kháng chiến náu mình
Chẳng ta chẳng địch hôi rình cóc trương.

27.2.2012 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét