Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

THƠ CHẾ NHẠO CHÙM 7 VÀ 8


 


Thơ Chế Nhạo Chùm 7 



  Cuội - Hồ Ngồi Gốc Cây Đa



Mong manh tã rách ngọn cờ

Hồn cao muôn trượng dật dờ núi sông

Túi cơm giá áo một phường

Theo Hồ lão tặc bất lương hãi hùng




Tháng năm rầu dãi bão bùng

Đầu rơi máu chảy não nùng Việt Nam

Đầu trâu mặt ngưạ nhẫn tâm

Nghe theo lệnh đảng tối tăm mịt mù



Công an cảnh sát côn đồ

Thanh gươm lá chắn biển trào máu tanh

Sài Gòn tên quỷ râu xanh

Nghìn thu ô uế xú danh họ Hồ



Bé, Hương, Sáu, Tám ậm ờ

Lưu manh đàng điếm dư đồ ngả nghiêng

Gâu gâu tranh một củ riềng

Húng lìu nhưạ mận chập cheng ma tà



Cuội già ngồi gốc cây đa

Buồn chi có bạn là Hồ Chí Minh

Hàng Nga hốt hoảng giật mình

Sợ con ngạ quỷ râu xanh làm càn...



Trần gian đâu chưá việt gian

Bay lên cung Quảng lường gàn tiên Nga

Yêu thương giai cấp mặn mà

Hoà bình chung sống bạc đầu dài lông



11.4.2012 Lu Hà







Lai Nhai Mãi Hoài

cảm tác từ bức ảnh



Lim dim mắt cóc đớp ruồi

Bí thư táo bón bú buồi bác Minh

Oán hờn ngùn ngụt trời xanh

Tội nhân thiên cổ dân lành nổi điên



Vội vàng huy động đảng viên

Sợ ngày sụp đổ tà quyền tiêu tan

Đảng này đâu phải vì dân

Mượn danh giai cấp chó săn suả bưà



Cam tâm nô lệ giặc Tàu

Theo voi bã miá bạc đầu ác ôn

Bất tài quen thói luồn chôn

Săm soi mâu thuẫn bán buôn giống nòi



Xầm xì phân hoá đánh hơi

Mác Lê tà giáo tả tơi lạc loài

Thanh trừng nội bộ chơi vơi

Lợi quyền phe nhóm hụt hơi mọi miền



Sứ quân đầu sỏ lấn chen

Công an quân đội nó chèn lên trên

Ngót gần thế kỷ liên miên

Lai nhai đạo đức triền miên hồ đồ



Hồ ly con cáo ậm ờ

Hai thằng Duẩn Thọ nó cho về vườn

Bùn lầy đâu quản thân lươn

Dâm dê nổi cục nỗi buồn râu xanh



Đá gà đá vịt cho nhanh

Miền Nam cháu gái cốm chanh má hồng

Hiếp dâm tội ác chất chồng

Tự phê tự kiểm tồng ngồng dái dê



Trọng còn mũi dãi dầm dề

Tham quyền cố vị não nề giang san

Văn minh dân chủ thế gian

Toàn cầu phỉ nhổ dã man bạo tàn



Giàu sang phú quý bạc ngàn

Sồng bằng sương máu nghèo nàn dân đen

Tự do dân chủ nhân quyền

Việt Nam xuống dốc nhử ghèn toét ra



Cóc ngồi đáy giếng hát ca

Trưởng ban ngu tối thụt ra thụt vào

Chó xồm mải suả gâu gâu

Thặng dư giá trị đỏ màu máu tươi



Thiên đàng khỉ tổ đười ươi

Để cho thiên hạ nó cười mị dân

Thông tin điện toán sáng dần

Chí Phèo thị Nở thở than phận hèn.



Ngán sao ba triệu đảng viên

Làm thân trâu ngưạ bon chen cưạ kèn

Cường hào tham nhũng vốn quen
Bĩu môi thơm thối mùi tiền vẫn hơn.



14.3.2012 Lu Hà






Lệ Sầu Ca



Mấy đời bánh đúc có xương

Bao giờ cộng sản biết thương dân thường

Nưả già thế kỷ phũ phàng

Đầu rơi máu chảy thê lương giống nòi

Tội danh Việt gian tôi đòi

Chí Minh bán nước tơi bời Việt nam

Độc tài tà  đạo nhẫn tâm

Cha già giả mạo tình thâm phũ phàng

Đấu tranh giai cấp thiên đàng

Giấc mơ xã hội quê hương máu đào

Đồng bào nhỏ lệ tuôn trào

Vành tang nấm mộ nghẹn ngào lê dân

Ba miền lưả cháy tro than

Nhà tù cải tạo thân tàn mẹ ơi !

"Con ơi! Nhớ lấy câu này:

Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ”

Chém cha cái giống bất nhân

Mấy thằng cộng sản vô luân tồi tàn

Nhẫn tâm đồi bại với dân

Tránh xa cái lũ vô thần chó săn

Giang sơn là cuả muôn vàn

Giống giòng Hồng Lạc muôn ngàn nổi trôi

Chớ đừng cam phận tôi đòi

Rước voi dày mả mấy đời ông cha

Để rồi xơ xác hồn ma

Bơ vơ nô lệ đâu là quê hương

Núi cao rừng thẳm Tân Cương

Xứ Tàu du mục bi thương hãi hùng!



13.5.2010 Lu Hà







Mặt Nạ



Hai bài liên tiếp phản hồi

Lòi ra cái mặt tôi đòi chó săn

Viết nhăng viết cuội lăng loàn

Lu loa chửi bới thế nhân hận thù

Ruả nguyền dân chủ quốc gia

Lương tâm trí thức Việt Kiều năm Châu

Gầm gừ yêu nước máu trào

Hung hăng hút máu dở trò liu điu

Thương dân sôi sục ra rià

Đầu rơi máu chảy đầm đià thê lương

Liệt kê danh sách bốn phương

Người ngay kẻ ác trộn cùng một chương

Nguyễn Hiền Nguyễn Ác lọt vòng

Thượng vàng hạ cám dở ông dở thằng

Nặc danh ma quái điên khùng

Nguyễn Hiền có phải cùng phường đó không?

Quốc Bình, Thuận Phẩm ,Cảnh Thông

Công Minh, Việt Dũng ,Thị Hương, Công Trình

Đua nhau cắn xé  bất minh

Một bầy đực cái ảo danh tranh giành....



28.4.2010 Lu Hà.







Mợ Đàm

thơ theo bài viết cuả Nguyễn Thanh Ty



Mợ Đàm ưỡn ẹo lẳng lơ

Ngót bốn mươi tuổi gái tơ không chồng

Chưa qua trung học phổ thông

Nưả nam nưả nữ lỡ làng tuổi xuân.



Mưa dầm nắng dãi Ngô Quyền

Lem nhem mấy chữ dối gian lọc lưà

Thạo nghề sưả gáy phết bơ

Lang thang hè phố nắn sờ đàn ông...



Sinh ra mẹ gọi Minh Hưng

Họ Huỳnh cha chú thuộc dòng cần lao

Bảy lần đi thử giọng ca

Lè nhè giám khảo quăng ra lề đường



Đến lần thứ tám nổi giông

Pê đê đồng bóng trúng vòng hồng tâm

Tân Bình quen gọi cô Đàm

Lố lăng lập dị bán dâm đua đòi



Sinh con chẳng kể giống nòi

Tinh trùng rao bán cho người kiếm cơm

Ngán thay kiếp số vô tâm

Lang thang Mỹ Quốc lâm râm nổ xằng...



Chán sao thiên hạ rửng rưng

Mưa dầm thấm đất thương trường đảng ta

Quyết tâm thu hút hối kiều

Khúc ruột ngàn dặm má đào ngẩn ngơ



 Khàn khàn tụng niệm ma Hồ

Hải quân áo trắng ta bà khổ đau

Trường - Hoàng hai đảo còn đâu?

Trò hề thị nở mợ mơ lên đồng...



23.7.2010 Lu Hà







Ngô Đếch Thành Bỏng



“Bàn tay trót đã nhúng chàm

Dại rồi mới biết khôn làm sao đây?” 

Cam tâm làm phận cáo cầy

Như con mẹ Bá đoạ đầy tấm thân

Nhũ danh Phạm thị Thanh Vân

Dở ngô dở ngọng việt gian chui luồn

Theo Hồ đâu quản lấm bùn

Vào hang rúc khám lẹo lươn không thành

Lập ra mặt trận u minh

Miền Nam giải phóng ruồi xanh bám đầy

Ngậm ngùi than thở đắng cay

Ngô không thành bỏng mặt dày mãi sao?

Học hành chữ nghiã lơ mơ

Tâm thần bấn loạn lờ đờ ngỗng ngan

Vịt giời cạc cạc kêu khan

Cậy chi tiến sĩ ngu đần đừng khoe

Bao giờ mới hết cơn mê

Thân lưà ưa nặng lề mề trí khôn.



12.4.2012 Lu Hà







 Ôm Ghế Thần Tượng

cảm tác từ một bức ảnh cái cuả quý



Ôi chiếc ghế ngôi sao thần tượng

Hồ Chí Minh đaị tướng Võ Nguyên

Giáp kia rạo rực thuyền quyên

Ôm chầm bám chặt hồn nhiên em cười...



Cái cuả quý bao đời chan chưá

Trịnh công Sơn Xuân Diệu tủi thân

Giận mình sao nỡ héo tàn

Bướm hoa xao xác tâm thần đảo điên...



Bởi nghiệp chướng triền miên bất lực

Xuất tinh nhanh hốc hác quỷ vàng

Ba mươi tuổi đã nhỡ nhàng

Nghe theo lệnh đảng bẽ bàng phấn son...



Loài quỷ đỏ ác ôn sát máu

Rên rỉ hoài sa đoạ thơ ca

Khom lưng luồn lọt ba Tàu

Mật khu hang hốc đầu gà việt gian



Tham tiền bạc bon chen quyền thế

Mộng đảng viên chó sói tru lên

Nhẫn tâm đéo cả tổ tiên

Ỉu xìu dưa thối còn nghiền mắm tôm...



Mùi thịt chó đòi om Lê Mác

Tư tưởng Hồ nhếch nhác leo cao

Ghế to ngất nghểu thằng cu

Trong chuà mấy cụ giả vờ tụng kinh



Hồ Chí Mít đỉnh cao sáng chói

Dương Thu Hương  đắm đuối người ơi!

Ngai vàng tập thể chơi vơi

Cuối muà cộng sản tả tơi mùi nồn



Ghế độc đảng cô hồn ngạ quỷ

Bầy ruồi xanh tận tụy vây quanh

Oán hờn ngùn ngụt Ba Đình

Công ty rao bán động tình cẩu quan.



3.4.2012 Lu Hà







Thà Chết Chứ Không Hy Sinh



 Mẹ chúng nó lắm trò giả trá

Toàn tôn vinh lếu láo vu vơ

Nguyễn văn Bé sống sờ sờ

Anh hùng liệt sĩ tự hào thằng cu.



Lê văn Tám cũng do cáo Liệu

Tự bịa ra tên đểu gọi bừa

Mác Lê tăm tối gà rù

Đẻ toàn trứng ác Hồ-Mao hại nòi.



Nguyễn văn Bé chiêu hồi Chánh Nghiã !

Được miền Nam chế độ Cộng Hoà

Tình người nhân đạo bao la

Hoa Kỳ cứu sống nghẹn ngào lệ rơi!



Tên đường phố thành người phụ nữ

Hồ thị Hương con mẹ nào đây?

Đầu dê thịt chó giả cầy

Tuyên truyền nhảm nhí chỉ bầy vô luân.



Vậy thà chết chứ không "dối trá"

Ai hy sinh cho lũ ươn hèn

Độc tài phe nhóm lợi quyền

Tài nguyên lãnh thổ thành tiền chia nhau.



Bán rừng biển mặc Tàu chiếm đoạt

Cướp đất dân thảm thiết bi ai

Sứ quân lồng lộn lang sài

Cường hào ác bá bất tài hại dân.



Giỏi đục khoét bất nhân vô đạo

Tư tưởng Hồ có chó nó nghe

Tháng năm nhục nhã ê chề

Ba miền tổ quốc dầm dề máu tươi !



Nguyễn Phú Trọng mỉm cười kiêu hãnh

Nắm trong tay sức mạnh công an

Thanh kiếm lá chắn bạo tàn

Nghiền dân cho nát ngu đần chạy xa.



Văn hoá vận say xưa lểu nhểu

Trịnh công Sơn Xuân Diệu ngợi ca

Ươn hèn bạc nhược sa đà

Ăn chơi sa đoạ mịt mù thương yêu…



Sống ích kỷ sớm chiều thuốc sái

Kèn đưa ma ti tỉ chơi vơi

Não nề thổn thức người ơi!

Mũi hin mắt toét lẻ loi quỷ vàng…



10.4.2012 Lu Hà







Thiện Ác Bất Nhân

gửi nick Thiện Phc



Cũng tậm toẹ dăm câu song thất

Lạc sai vần lục bát toé loe

Họ Phan tên Thiện tò te

Tung tăng lên mạng hăm he suả càn



Thiện chánh ác việt gian bán nước

Quê Vũng Tàu mưu chước ma cô

Già mồm bênh vực Hồ Mao

Râu xanh một thuở má đào ngẩn ngơ



Cứ bắng nhắng mịt mờ lếu láo

Rồi nhận anh nhí nhố lao nhao

Văn thơ chi ngã Lu Hà

Ngó ngang đúng thật đàn bà chẳng sai



Mắt với mũi lạc loài tôi tớ

Nhìn đàn ông lại bảo đàn bà

Phải đâu Xuân Diệu mất cu

Trông gà hoá cuốc hồ đồ thế sao?



Bót nát óc phòi ra mấy cục

Lềnh bềnh trôi thối hoắc than ôi!

" Anh chỉ ghét bọn ăn hôi

Đứng bên hàng xóm chửi bồi sang đây"



"Ví như có giỏi hay tài cán

Bay về đây vài ván meo meo"

Nghe như là giọng Chí Phèo

Ngo ngoe cô Nở mỡ mèo gì đây?



Cố gắng lắm lòi ngay năm khổ

Hai câu đầu uế xú tối tăm

Theo đòi lục bát cà lăm

Dở ngô dở ngọng lầm bầm chửi rông



Chi bộ đảng phân công đồng chí

Mảng thông tin mạng lưới hacker

Quyết tâm tường lưả giàn thiêu

Hoà bình diễn biến như diều đang lên



Lũ tôi tớ tham tiền mộng đảng

Miếng ăn to phóng đãng thảnh thơi

Nhà lầu vợ đẹp xe hơi

Hảo lơ sớm tối lả lơi gái Tàu.



15.3.2012 Lu Hà







Vit Giời Lên Tiếng

gửi Trần Thiên Tâm và một  cam nặc danh



Tôi đồng ý giơ tay biểu quyết

Đồng chí Trần nói thật là hay

Lu Hà hắn cứ hăng say

Làm thơ chống cộng kiểu này khó coi



Tôi thấy hắn thơ dài dằng dặc

Như cái loa cuả bác ngày nào

Kiểu này vô hiệu cách nào

Mì tôm ngắn gọn dồi dào nhai luôn



Đành đểu cáng mượn tên cuả nó

Là công an mật vụ đảng trao

Phản hồi nhí nhố lao nhao

Miễn sao cuối tháng nhiều xu là mừng



Thơ nhàm chán dài dòng mắng mỏ

Lũ chúng ta sâu đỏ việt gian
Đảng mình vì nước vì dân

Ấm no hạnh phúc muôn vàn xương khô



Trần Thiên Tâm dở ngô dở ngọng

Sao chịu yên cay đắng bẽ bàng

Đảng ta trên cõi thiên đàng

Hồ Mao Lê Mác lâng lâng thiên bồng

Phải lên tiếng đại đồng thế giới

Có ba Tàu quyết chí tiến lên

Bao nhiêu cuả cải lợi quyền

Kiên trì bám chặt tài nguyên bán dần



Hãy suy nghĩ đừng nên viết nưã

Thơ như vè chán quá  đi thôi

Đọc không chịu nổi nưã rồi

Lan Viên Xuân Diệu một thời chưá chan



Anh Tố Hữu muôn vàn thương nhớ

Trần Thiên Tâm nức nở xót xa

Thiên tài chói lọi ngàn thu

Ếch ương cóc nhái bài ca u hoài...



Trần Thiên Tâm anh tài văn bá

Chẳng viết gì vì quá khiêm nhường

Thơ hay đâu dám phô trương

 Đầu râu tóc bạc giưã đường đi qua...



8.4.2012 Lu Hà







Ý Tưởng  Thương Mại Sáng Tạo

cảm tác hình cái ghế dương vật



Em ngây ngất ôm ghì lưng cụ

Hồ Chí Minh từ thuở râu xanh

Nghênh ngang dựng giưã Ba Đình

Mũ nâu bóng lộn động tình cẩu quan



Cái dương vật ân cần hoan hỉ

Hỡi em yêu ân ái vàng anh

Linga cột trụ trời xanh

Yoni hứng phấn chân thành sinh xôi



Người Ấn Độ ling thiêng thờ bái

Nơi thánh đền hương khói tỏ bầy

Phải đâu trác táng đó đây

Tín đồ ngưỡng mộ vơi đầy nỉ non



Hồ Chí Mít bồn chồn ngây ngất

Nơi suối vàng tha thiết cuồng say

Duẩn Mao cộng sản cáo cầy

Đam mê nhục dục đoạ đầy dân đen



Bậc cha mẹ thản nhiên dễ dãi

Chẳng vui gì mua cái cuả này

Loạn luân kích dục ai hay

Tang thương ý tưởng dạn dày thế sao?



Vậy cứ tưởng hay ho sáng tạo

Bán công khai thua lỗ mất thôi

Đầu tư vốn liếng tong đời

Tiền tư công quỹ thả trôi theo dòng...



Kià nghệ thuật trong phòng triển lãm

Lưá tuổi nào mới giám cho xem

Tương lai thế hệ con em

Văn minh pháp luật nỗi niềm tâm tư...



3.4.2012 Lu Hà 





Thơ Chế Nhạo Chùm 8



Anh Móc Ơi! Cứu Em Với!



Thị Mơ lả lướt vuốt ve

Mưu mô thủ đoạn lỗi thời việt gian

Kính thưa anh Móc văn nhân

Tiếng vang bốn bể muôn vàn mến yêu

Lưng gù em vẫn diễm kiều

Xuất thân quản giáo cú diều ác ôn

Thạo nghề dan díu chui luồn

Gâu gâu suả bậy liếm trôn nuôi mồm

Về hưu thịt chó mắm tôm

Thông Bình Thuận Phẩm chồm hôm viả hè

Cùng trong chi bộ dầm dề

Hacker tin tặc ê chề phấn son

Phản hồi thoang thoảng mùi nồn

Công an mật vụ cáo chồn lẳng lơ

Lu Hà  vạch mặt Mao Hồ

Mắng Lê chửi Mác hồ đồ thế sao

Chuyên môn chất củi vào lò

Gây ra thù hận sóng trào mưa rơi

Chủ trương hoà thuận sói người

Buá liềm cờ đỏ đời đời ấm no

Ba Tàu gìn giữa cơ đồ

Liền sông liền núi biển hồ cuả ta

Phận em liễu yếu thướt tha

Yêu tinh hoá kiếp mẹ cha cò mồi

Thuyền Mơ rách nát chơi vơi

Còn ai tình tự biển khơi trập trùng

Em đâu có phải bọ hung

Mong anh Móc hiểu nỗi lòng em đau

Xin anh chống lại Lu Hà

Bạn bè với hắn ma tà đó anh

Phải tin trí tuệ bác Minh

Đảng ta bền vững tiến nhanh thiên đàng

Lu Hà phản động rõ ràng

Thị Mơ em mới đàng hoàng anh ơi!

Sáng này ẻo lả bồi hồi

Nhớ anh gái mới có lời nỉ non

Mong anh xuất chưởng văn tuôn

Thị Mơ trong trắng tâm hồn ngây thơ.



15.10.2011 Lu Hà







Bản Chất Di Truyền Việt Gian

cảm tác từ bài báo cuả Song Chi



Cố tình theo bước đười ươi

Kià bầy cộng sản trọn đời u mê

Miễn sao vật chất tràn trề

Gà đồng mèo mả cận kề sướng thân

Độc tài bản tính dã man

Không tim không óc vô thần đảo điên

Mác Lê cũng chỉ moi tiền

Sống bằng xương máu nghèo hèn dân đen

Bán rừng chiếm đoạt tài nguyên

Lưu manh tư tưởng bon chen giặc Hồ

Xung phong dưới ngọn cờ đào

Đấu tranh giai cấp máu trào lệ rơi

Nghe thằng Tố Hữu chuột dơi

Làm thơ ca ngợi lạc loài ngoại bang

Josef Mao ịt cùng phường

Gadhafi chó dái điên cuồng giết dân

Như Phong đại tá công an

Di truyền bản chất chó săn lạ gì

Cám ơn bài cuả Song Chi

Vạch trầnh bản chất tôi đòi việt gian.



22.10.2011 Lu Hà







Các Cam Lên Cơn Sài Giật



Ba Chu rồi lại Thiên Thư

Buồn Vui đủ cả mặn mà Hồ-Mao

Hán gian việt cộng chan hoà

Việt Kiều mất gốc mái đầu bạc phơ

Nghẹn ngào Chung Mốc tâm tư

Nỗi đau dân nước mịt mù tối tăm

Ngu dân đè nén Việt Nam

Tự hào dân tộc tím bầm ruột gan

Lạc Hồng mấy đưá kêu van

Thương anh Thánh Gióng trăm ngàn khổ đau

Dật dờ kià những bóng ma

Văn chương chú Ngạn doạ hù dân đen

Mê man xủng xoảng bọc tiền

Cháu con Hồ tặc triền miên mãi hoài

Thiên đàng mộng tưởng trần ai

Xóm làng xơ xác canh dài lệ tuôn

Từng đoàn bồi bút luồn trôn

Loăng quăng trên mạng nổi cơn điên khùng

Bon chen giành giật tới cùng

Phản hồi  nhắng nhít hãi hùng đười ươi

Sặc mùi cóc nhái thối hôi

Lại còn tương kế tôi đòi  trò vui

Trông kià mũi dãi sụt sùi

Lâm ly đểu giả sặc mùi mắm tôm

Củ riềng Lê Mác chồm hôm

Mấy ông ngoại quốc lông xồm xù ra

Tò tè ngô ngọng Tây ta

Cãi nhau chí choé vịt gà ngỗng ngan

Đồng bào tỵ nạn khóc than

Xót xa thân phận con dân xứ người

Lên cơn sài giật trò cười

Các Cam đồng loạt tả tơi mặt mày.



23.5.2012 Lu Hà







Cam Bí Hoá Cuồng

gửi nick nặc danh



Ông Lu Hà muôn vàn kính mến

Tôi là thằng khốn nạn xuất thân

Theo nghề mật vụ chó săn

Loăng quăng trên mạng kiếm ăn iả đùn



Tôi được đảng buôn dân bán nước

Nuôi trong chuồng cẩu tặc vô luân

Nặc danh tên Khách giả nhân

Hacker tin tặc dối gian lọc lưà



Người ta nói điêu ngoa nghịch nhĩ

Lời bác Hồ chó dái phải nghe

Trải bao thập kỷ ê chề

No cơm ấm cật dâm dê lăng loàn



Thơ ông làm trăm ngàn chữ nghiã

Đầu óc tôi tá hoả điên cuồng

Căm thù thấu đến tận xương

Chí Phèo thị Nở bốn phương bất bình



Phận ngu tối hôi tanh mật mỡ

Đảng thuê tôi thoá mạ chửi ông

Miễn sao hàng tháng lĩnh lương

Tôi đành lên mạng long đong dật dờ



Trình độ kém dở ngô dở ngọng

Thuyết Mác Lê lóng ngóng khó dùng

Thặng dư giá trị lung tung

Mẹ cha nhà nó nưả khùng nưả điên



Mặt ông gãy tôi nhìn thấy ghét

Tính tự cao khinh miệt việt gian

Bắt tay lỏng lẻo lần khân

Cô đơn lạc lõng thế nhân hững hờ



Tôi căm hận văn thơ ông viết

Thật trái tai gai mắt vô cùng

Không theo chỉ thị đề cương

Trường Chinh dẫn lối chỉ đường từ lâu.



26.6.2012 Lu Hà







Chửi

tặng cô Tạ Phong Tần



Chửi mà như thể hát ca

Lúc trầm khi bổng la đà trời xanh

Kià bầy chồn cáo hồ tinh

Hư thân mất nết Chí Minh lạc loài

Miếng ăn vật chất tơi bời

Kiên trì lẵng nhẵng bám hoài chẳng tha

Ruồi xanh bu chặt đít trâu

Bì bì cối thớt trơ trơ mặt dày

An ninh mật vụ đười ươi

Còn mình còn đảng tôi đòi xả thân

Lợi quyền trấn lột bất nhân

Chó săn nghiệp vụ dã man cắn càn

Hoang dâm trụy lạc lăng loàn

Ưu tiên đãi ngộ bán buôn linh hồn

Oán hờn giòng chửi mưa tuôn

Đất trời xa xẩm buồn nôn vặn vền

Vẫy đuôi  quen ngửi hơi tiền

Giặc Tàu rất sợ chỉ hèn với dân.

Chửi cho bạc mặt vô luân

Thất tình lục dục chó săn hại nòi.



9.6.2011 Lu Hà







Chuột Dơi Nổi Khùng



Giả Hồ Dâm Dật, Lu Hà

Như bầy trẻ nít bạc đầu trắng râu

Kiên trì bám chặt đít trâu

Hôi tanh nhầy nhuạ ruồi bu từng đàn



Hacker tin tặc chó săn

Gà đồng mèo mả công an lạc loài

Xuất thân giòng giõi đười ươi

Cha Hồ mẹ Đảng cóc hôi nực cười



Việt Nam xã hội suy đồi

Dồn dân cướp đất tả tơi đồng bào

Tuyên truyền độc lập tự do

Vành tang nấm mộ máu trào lệ rơi



Kiêu binh bạo ngược khắp nơi

Loăng quăng trên mạng chuột dơi nổi khùng

Phản hồi nhắng nhít lưng chừng

Gầm gừ cẩu tặc bất lương suả càn



Giả Hồ Dâm Dật mấy lần

Chai lỳ mặt thớt chúng nhăn nhở hoài

Mác Lê rẻ rách học đòi

Toàn cầu phỉ nhổ loài người coi khinh



Chú thích: Gửi mấy chú bò vàng cứ giả danh tên tôi và tác giả Hồ Dâm Dật để phản hồi lếu láo.

26.6.2012 Lu Hà







Đầu Bã Đậu

gửi nick ma Khách



Kià ai tăm tối vô cùng

Cái đầu bã đậu nổi khùng nổi điên

Lai nhai cóc cứ liên miên

Về cô Thanh Thủy ưu phiền mãi thôi

Công an áp tải Thủy đi

Sân bay quốc tế chơi vơi cuộc đời

Anh Tân cùng mẹ rã rời

Quê hương xứ sở lệ rơi đôi hàng

Trùng dương xa cách bẽ bàng

Nưả vòng trái đất nắng vàng chia đôi

Ta nay mới có mấy nhời

Ngán cho con cóc thối hôi vô cùng

Việt Tân Việt Cách bùng nhùng

Cóc còn thơm thối lung tung vịt vờ

Mưu mô vô hiệu mịt mờ

Cách ly phân hoá đồng bào năm Châu

Nhà tôm đội cứt lên đầu

Trên bờ chó dại gâu gâu suả càn

Công Sơn Xuân Diệu bầy đàn

Chí Minh đạo tặc lường gàn muôn dân

Ăn sương đom đóm canh tàn

Ếch ương cóc nhái ca đàn ma chơi.



17.4.2012 Lu Hà







Đêm Cuối Cùng

cảm tác từ bức ảnh cụ cố cưới vợ



Cố ông râu tóc bạc phơ

Bên cô dâu trẻ bơ phờ ngẩn ngơ

Nàng mê gia sản kếch xù

Cụ say cánh bướm hồng hào xinh tươi



Nụ cười san sẻ đôi môi

Trâu già da cóc đồi mồi xa xôi...

Đêm nay hợp cẩn kim bôi

Phều phào cụ cố em ơi! nghẹn ngào



Cháu con hồi hộp đợi chờ

Thượng phong mã hí ưá trào hàng mi

Sẵn sàng đã có quan tài

Thợ kèn đám rước tuyền đài cố ơi!



Mắm tôm thịt chó chơi bời

Trối trăn một chuyến cuối đời đi xa

Vinh quang trên bụng đàn bà

Anh hùng liệt sĩ đại gia sang giàu



Trọn đời kách mệnh tham gia

Bảy mươi tuổi đảng bí thư chính quyền

Suốt đời tranh đấu bon chen

Buá liềm cờ đỏ đảng viên trung thành



Xôn xao ngạ quỷ Ba Đình

Vo ve ruồi nhặng hôi tanh từng bầy

Điếu văn đoàn thể quốc kỳ

Ngậm ngùi nuối tiếc cáo cầy tru lên



23.4.2012 Lu Hà







Đen Thui Như Chó

gửi nick nặc danh: Người Hà Lội



Lạc loài dã thú quái thai

Ra điều ta cũng khôi hài líu lô

Vịt vờ dở ngọng dở ngô

Xưng danh Hà Lội lơ mơ trận cười



Loăng quăng chữ nghiã tôi đòi

Óc toàn bã đậu thối hôi sặc mùi

Mắm tôm riềng mẻ ngậm ngùi

Như con chó ghẻ đen thui sụt sùi



Thơ ai trái ổi ngọt bùi

Ương ương chát chát dập vùi thằng ngô

Xuất  thân giòng giõi con Hồ

Chuyên môn iả bậy mặt trơ ngoài đường



Mẹ cha mèo mả gà đồng

Suốt đời ăn cứt chạy rông khắp làng

Tòng teng Lê Mác nghênh ngang

Trọng Sang Hùng Dũng xếp hàng ganh đua



Ba Đình tầm tã gió mưa

Bọ giòi thiu thối mưá thưà trào tuôn

Khư khư giữ xác luồn trôn

Buôn dân bán nước cô hồn quỷ đen



Cháu con chui rúc vì tiền

Đời ươi cóc nhái bon chen bạo tàn

Nặc danh tin tặc chó săn

Gâu gâu suả bậy diễn đàn tự do.



18.5.2012 Lu Hà







Điên Loạn Đười Ươi



Hắn lồng lộn như con sói dữ

Lăn sả vào cào cấu thân tôi

Bạn bè nhìn thấy than ôi !

Đau thương chia sẻ ngậm ngùi phân ly



Hỡi tổ quốc tháng mười cao vọng

Đảng tôn thờ trọng vọng xưa nay

Bây giờ vàng trắng phôi phai

Lê Nin nó gọi cứu đời lầm than



Hắn chạy chốn thân tàn ma gạo

Sói hói đầu nhăn nhở gian ngoan

Đầu làng lệ đổ trào tuôn

Cô hồn ngạ quỷ vẫn còn đâu đây?



Nơi trần thế đười ươi la lối

Một ngã khùng tự gọi băcky

Hung hăng bảo vệ giống loài

Như loài rắn độc cắn ngưòi bi thương



Vì yêu nước tình thương man rợ

Cùng Bắc Hàn nạt nộ trần ai

Cu Ba Trung Cộng một loài

Rước voi dày mả giống nòi suy vong



Vẫn gào thét âm vang ma quái

Thù ngoại bang quỳ gối ngoại bang

Đỏ vàng đen trắng thê lương

Lòng lang dạ sói lộn vòng đầu thai



Là thi sĩ người ơi xin nhớ

Hãy chân thành thổ lộ tâm can

Sinh ra trong cõi nhân gian

Năm châu bốn biển lệ tràn mãi thôi



Hợp chủng quốc Hoa Kỳ dân chủ

Muôn màu da kiểu mẫu quốc gia

Noi theo chung một mái nhà

Mán mường kinh thượng đều là anh em



Chút tâm sự nỗi niềm chua xót

Với bạn bè thắm thiết năm châu

Vỗ về an ủi trong nhà

Sá gì khác giống khác la đà tình thương



Bỗng có kẻ đỏ lòng xanh vỏ

Vỗ ngực là dòng máu backy

Hung hăng dữ tợn kiêu kỳ

Một thời oanh liệt giết người trong Nam



Máu Bắc Kỳ thấm nhuần chủ nghiã

Vượt trường sơn sôi máu tim gan

Ba lô súng đàn bầy đàn

Kẻ thù giai cấp giết dần chẳng tha



Cờ giải phóng bay cao trước gió

Đường hành quân máu đổ đầu rơi

Đàn bà già trẻ gái trai

Đều là thân quyến lạc loài ngụy quân



Hãy bắn nưã thân tàn rã rượi

Cho quê hương mát rượi chiều thu

Bắc Nam nòi giống chan hoà

Nhà tù xây cất mặn mà tình thương



Nay có kẻ răng vàng mỏ đỏ

Ở nước ngoài hung dữ như ai

Gầm gừ như giống đười ươi

Tình thương đẫm máu là loài gì đây?



20.1.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét