Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

THƠ LỤC BÁT CHÙM 53 VÀ 54



Lục Bát Tâm Tư Chùm 53 







Lời Đức Thánh Trần

Chúng thường hay đốt nén hương
Rì rầm khấn vái bốn phương ưu phiền
Bao nhiêu hàng mã tro tiền
Oán ân chồng chất triền miên nợ nần

Kià bầy bá đạo hiếp dân
Tiến lên nghiã điạ trần gian đói nghèo
Làng quê xơ xác bơ phờ
Phố phường chật trội cường hào nổi lên
Một bầy nhung khuyển tuyên truyền
Tình yêu tổ quốc gắn liền Mác Mao
Bám theo một lũ côn đồ
Ăn lương quốc tế chơi trò ngoại bang
Nga Sô Trung Cộng chỉ đường
Bảo nhau đi xuống âm cung điạ đàng
Chót rồi tuyệt lộ lỡ làng
Hãyi nghe chúng đốt trầm hương khẩn cầu
Khói xông nhức nhối cả đầu
Rên la khóc lóc ngõ hầu cầu xin
Thôi thì ta có lời khuyên
Quay về nhân bản tổ tiên giống nòi
Thánh nhân lịch sử bao đời
Non sông gấm vóc thế thời cứu nguy…

Lu Hà



Sợ Nàng Vườn Thơ
cảm tác thơ Vườn Thơ: Sợ Vợ

"Tối về réo rắt cung đờn,
Mát-xa những lúc vợ hờn vu vơ."
Riêng tôi sợ cô Vườn Thơ
Thướt tha yểu điệu má đào nôn nao
Sợ cô lơ lửng hững hờ
Chẳng thèm nhìn mặt bơ vơ tủi sầu...
Hẹn cô ở bến giang đầu
Xôn xao tiền kiếp bể dâu đoạn trường
Nhớ cô rầu rĩ cõi lòng
Thơ đề lá thắm theo dòng sông trôi
Bọt bèo chìm nổi luân hồi
Phù du bao kiếp hỡi người tôi yêu
Cửu Long dào dạt sớm chiều
Thướt tha yểu điệu tiểu kiều là đây
Bướm ong dìu dặt vơi đầy
Non sông đất Việt đắng cay còn nhiều...

13.2.2012 Lu Hà



Thanh Mai Trúc Mã
tặng Thi Nguyên và Ole

Trượng phu nữ sắc ở đời
Mắt xanh biêng biếc tìm người đáng yêu
Thướt tha yểu điệu dáng kiều
Hữu duyên tương ngộ sớm chiều ái ân
Ole quân tử chính nhân
Thiết tha thương vợ lo toan mọi đàng
Tung hoành đôi cánh đại bàng
Trùng dương dặm thẳm cùng nàng Thi Nguyên
Muộn phiền trăm nẻo truân chiên
Na Uy biển cả vợ hiền đảm đang
Xây nền hạnh phúc thiên đàng
Ở nơi hạ giới cùng chàng Ole
Thơ ca nhạc hoạ tràn trề
Nỉ non réo rắt dầm dề chưá chan
Tình yêu trong sáng vô vàn
Trai tài gái sắc trăng ngàn ngẩn ngơ
Thanh mai trúc mã dạt dào
Đơm hoa quả bói trái đào có ba
Hai trai một gái mặn mà
Yến oanh khúc khích la đà trời xanh
Phúc âm thiên Chuá an lành
Hồng ân đa tạ lòng thành quang vinh!

9.2.2012 Lu Hà



Thất Hiền Rừng Thu
tặng ông già Sa Đéc

Ông già Sa Đéc quê choa
Phong tư đạo mạo nào đâu thấy già?
Bảy mươi hai tuổi trăng tà
Ngổn ngang sách vở dãi dầu nắng mưa

Cần cù chăm chỉ sớm trưa
Cao dao vọng cổ bóng dưà củ đa
Văn chương vốn dĩ nết nhà
Thuần phong lễ giáo ông bà tổ tiên

Trầm tư vóc hạc thiên nhiên
Ung dung tự tại ưu phiền xua tan
Nhân tình thế thái gian nan
Cổ kim hận sự trầm luân cuộc đời

Hôm nay ghi lại mấy lời
Vài câu lục bát gửi người trần ai
Năm châu bốn biển văn tài
Thuyền đưa sóng đẩy canh dài đêm thâu

Ngậm ngùi giấc mộng cơ cầu
Tháng năm biền biệt cỏ dầu héo hon
Nỗi niềm thổ lộ nguồn cơn
Câu thơ  ý nhạc bồn chồn giai nhân

Chúc anh sức khoẻ bình an
Thất hiền lâm trúc suối ngàn trăng thu
Tháng năm bàng bạc mái đầu
Long lanh mây nước ánh màu thời gian.

13.2.2012 Lu Hà



Tri Kỷ Than Ôi
cảm tác thơ Mai hoài Thu: Ai Người Tri Kỷ?

Ai người tri kỷ với Thu?
Thuyền quyên yểu điệu trơ vơ má hồng
Thương em trăm nỗi đoạn trường
Lênh đênh biển cả theo dòng tương tư
Tháng năm mưa dãi nắng rầu
Có ai tri ngộ tương cầu nỉ non?
Sông Hương nao nức sóng cồn
Chân trời Mỹ Quốc vương buồn cố nhân
Sớm khuya lặn lội kiếm ăn
Chân cò cánh vạc chưá chan mẹ hiền
Khổ đau oán trách nhân duyên
Phải chăng tiền định buồn phiền em tôi
Thắng thua là một trận cười
Miả mai canh bạc sòng đời đỏ đen
Số em lận đận đã quen
Nào thơ nào nhạc triền miên thiệt thòi...
Dụ em vào bẫy theo đòi
Cướp không trắng trợn đười ươi lạc loài...
Tìm người tri kỷ than ôi!
Như sao buổi sớm chơi vơi ma chiều
Em tôi đau khổ đã nhiều
Hồng nhan bạc mệnh tiêu điều hoàng hôn!

3.2.2012 Lu Hà



Trống Trải Trăng Ngà
cảm tác thơ Mai hoài Thu: Cõi Vắng

Lặng im nghe tiếng gió ru
Hương nồng nhung nhớ gửi sầu ngàn mây
Chăn hồng chếnh choáng cơn say
Cuộc tình tê dại đong đầy ba thu...

Chơi vơi ôm ấp bóng mờ
Trái tim vụt cháy tàn tro bụi mù
Muộn phiền bao nỗi lo âu
Khóc cười ghê rợn chân cầu hồn ma...

Tháng ngày lặng lẽ đớn đau
Tình hờ khơi lại xa xưa chập chờn
Khứ lai bấu víu trào tuôn
Mười hai năm đã sóng cồn biển dâng...

Mỗi đêm tiếng quạ còn vang
Đâu còn mật ngọt đá vàng thủy chung
Lênh đênh giông bão trập trùng
Yêu thương trĩu nặng cánh rừng hoang vu...

Một đời sương khói âm u
Hồn đau liệm kín nấm mồ cỏ lau
Vô duyên nhạt nhẽo tiếng ca
Mông mênh trống trải trăng ngà mờ soi...!

5.2.2012 Lu Hà



Từng Trải
cảm tác thơ Thi Nguyên: Bạn Đời

Cảnh buồn ủ rũ sương mù
Hồng nhan chi kiếp tình sầu về đâu?
Tháng ngày mua những khổ đau
Quê người lữ khách mái đầu phong sương...

Đắng cay khóc mối tơ lòng
Đam mê sùi sụt vấn vương mãi hoài
Yến oanh thánh thót một thời
Chia ly cách biệt cho đời tương tư...

Đêm về nước biếc chân cầu
Thơ tình ánh mắt nhạc sầu héo hon
Lăn tăn mặt nước sóng dồn
Cung đàn nưả khúc bồn chồn bi thương...

Sáng ra ngao ngán canh trường
Phù du ra thế thê lương não nùng
Chăn bông quằn quại trên giường
Biết rằng có rận rưng rưng lòng này....

8.2.2012 Lu Hà



Tuyển Diễn Viên Điện Ảnh

Cộng đồng người Việt reo vang
Sống trên đất Tiệp ngỡ ngàng chiêm bao
Phen này tuyển chọn má đào
Oai phong tuấn tú anh hào nhập vai
Diễn viên quần chúng trổ tài
Quán bar hàng phở tiêu xài thả phanh
Casino, chủ kinh doanh
Lưu manh đầu gấu tung hoành dọc ngang
Thúy Kiều duyên phận dở dang
Vượt biên biển cả lỡ làng tuổi xuân...
Bỗng đâu Từ Hải xuất thần
Ra tay trượng nghiã nồng nàn mến yêu
Thướt tha yểu điệu tiểu kiều
Ân ân ái ái sớm chiều lả lơi...
Hoa rầu cỏ héo lại tươi
Hân hoan khán giả nụ cười chưá chan
Năm rồng điện ảnh chào xuân
Tuyết pha máu trộn xa gần nhanh lên
Trần hoài Văn, gặp cơ duyên
Nhà văn nở mặt muộn phiền tiêu tan
Vai Tây mũi lõ tóc quăn
Kén sao sáu mống lần chần mất toi
Catse hưá hẹn rất hời
Nhanh lên kẻo lỡ than ôi! tuổi hồng
Hồ sơ gửi đến văn phòng
Dán kèm một ảnh nưả lòng bàn tay
Nơi sinh tên tuổi tháng ngày
Chôn rau cắt rốn cho hay mọi đằng
Đơn xin tường tận rõ ràng
Trưởng ban giám khảo là nàng Nguyệt Nhi
Vào ngày mười tám tháng hai
Sapa tửu quán anh tài  thử vai.

11.2.2012 Lu Hà



Về Nơi Hẹn Hò
cảm tác thơ tứ cú Mai hoài Thu: Ai Người Tri Kỷ

Làm sao tắt được lưả lòng
Tình ta đang cháy đau thương liệt giường
Cấu cào hai chữ yêu đương
Hương tình nổi sóng trùng dương mịt mù...

Vô tình người nỡ thế ư?
Tim ta se thắt mộng sầu tương tư
Mắt khô ngấn lệ mờ sâu
Chao ôi, sợ quá hố sâu xa mờ...

Ai đem Thu thả hững hờ
Để hồn thơ thẩn bên bờ biển dâu
Tuyết sương che phủ mái đầu
Ma thơ nguyệt lạnh chân cầu nỉ non...

Trời ơi! sao tỏ nguồn cơn
Trăng thu tan nát mảnh hồn vỡ đôi
Trái tim lạnh lẽo đơn côi
Có ai tri kỷ cho đời si mê...

Mây kia phiêu bạt ê chề
Nhắn miền đất lạ não nề mưa rơi
Bạn đời ở chốn xa xôi
Đêm nay có biết về nơi hẹn hò...?

2.2.2012 Lu Hà



Vô Thường Em Ơi!
cảm tác thơ Thi Nguyên: Vô Thường

Mưa rơi rã cánh hoa vàng
Mây đen đưa tiễn cô nàng qua sông
Bên kia em có lạnh lòng
Um tùm cỏ dại má hồng rưã tan...

Cô đơn nấm mộ hoang tàn
Bạn cùng giun dế trần gian phũ phàng
Còn bao kỷ niệm rộn ràng
Hồn thơ hưá hẹn mơ màng mến yêu

Dòng sông in bóng Vân Kiều
Chuyến đò yểu điệu mĩ miều tiên nga
Than ôi! bệnh tật chẳng tha
Lẻ loi màu áo nắng tà chiều buông...

Phòng văn lạnh ngắt như đồng
Cung đàn lổi nhịp tơ trùng phím loan
Ngàn thu yên giấc bình an
Trả vay duyên nợ ái ân vô thường.

Chú thích: Thơ tưởng nhớ tới nữ thi sĩ Chiếc Lá Vàng

18.2.2012 Lu Hà 






Lục Bát Tâm Tư Chùm 54


Bể Sầu Bến Nhớ
cảm tác thơ Mai hoài Thu: Tình Hoang Tưởng

Hết rồi Sơn Bá  Anh Đài
Mình ta dấn bước trần ai bụi mù
Giòng đời ủ rũ xanh xao
Buồn trông củi mục hư hao tháng ngày...

Ai xui ta đã đến đây?
Hồn thơ ngơ ngác đắng cay sụt sùi
Nhấp nhô sóng cả chôn vùi
Cuộn tròn bãi nhớ ngậm ngùi lòng sâu...

Bao phen cỏ uá hoa nhầu
Lá vàng rơi rụng những muà tương tư
Đam mê thổn thức giang đầu
Hồn say chếnh choáng thì thào gió hôn...

Vầng dương xế bóng có còn
Mộng tràn lay lắt môi son má hồng
Lạc loài năm tháng ruổi rong
Chao ôi! Mệt mỏi tha hương xứ người...

Không say rượu ngọt chơi vơi
Tình chưa nồng thằm cuộc chơi giã từ
Hồn sầu gửi bến hoang vu
Giấc mơ hoang tưởng về đâu hỡi người...!

2.3.2012 Lu Hà



Cái Sẹo Trong Tim
cảm tác thơ Thi Nguyên: Vết Xước Trong Tim

Tim non vết xước dại khờ
Chắt chiu ngày tháng câu thơ chân tình
Hoa sim tím ngắt trời xanh
Lòng còn thổn thức chân thành mộng mơ...

Ráng chiều sắc đỏ mộng mơ
Giọt sương băng giá bơ vơ não nề
Nhớ chăng dặm nẻo sơn khê
Chinh nhân hờ hững ê chề dấu yêu

Còn đâu vào những buổi chiều
Vàng anh khúc kích dáng kiều thướt tha
Nỉ non thề thốt bên cầu
Vàng bay mấy lá mái đầu phong ba

Trầm luân sáu nẻo ta bà
Mang theo kỷ niệm sa đà khổ đau
Người đi cỏ uá héo màu
Trong tim cái sẹo âu sầu da non...

24.2.2012 Lu Hà



Chênh Nhau Sáu Tiếng
cảm tác thơ và ảnh Phước Bạch: Chớm Xuân


Trông ra như cảnh động hồ
Kià chàng Phước Bạch ngẩn ngơ trên bờ...
Núi xa tuyết phủ lờ mờ
Nước trong leo lẻo má đào tiên nga

Vàng tươi giọt nắng ban trưa
Trời xanh bảng lảng mây thưa lại gần
Nụ hoa hớn hở trắng ngần
Nhành non thảm cỏ bần thần bước đi

Lắng nghe tiếng hót chim di
Bên cô thiếu nữ nét ngài đong đưa
Lượt là hương sắc quện màu
Xanh xanh biếc biếc mặn mà mến yêu

Chân đèo lả lướt dáng kiều
Hây hây má đỏ mĩ miều nàng xuân
Bướm ong lũ lượt từng đàn
Xôn xao hút mật trăm ngàn đoá hoa

Ai về nhắn nhủ quê ta
Việt Nam thăm thẳm bóng tà hoàng hôn
Chênh nhau sáu tiếng tủi hờn
Nưả vòng trái đất đòi cơn sóng trào...

Chú thích: Phước Bạch ở Na Uy lúc 12 giờ trưa thì ở Việt Nam là 18 giờ tối.

3.3.2012 Lu Hà



Chuá Hãy Thương Con
chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Đêm Tận Cùng Đau Khổ

Sương rơi đêm phủ mịt mù
Càng buồn hiu quạnh âm u cuộc đời
Bóng người xa khuất chân trời
Mình con ở lại tơi bời ngổn ngang...

Chuá ơi! con vẫn mơ màng
Cô đơn giấc mộng thiên đàng khổ đau
Thánh đường ngọn nến nhạt nhoà
Lẽ nào số phận bạc màu héo hon...

Trả vay nghiệp quả đòi cơn
Nưả đêm thức giấc lệ tuôn đôi hàng
Đời con duyên phận dở dang
Xứ người lạc lõng lỡ làng ngu ngơ...

Linh hồn hai trẻ bơ vơ
Chúng cần có mẹ bên bờ trầm luân
Mưu sinh cuộc sống khó khăn
Quá yêu nên phải bần thần đắng cay...

Thương con đức Chuá cao dày
Nhiệm màu phép lạ chuỗi ngày bên nhau
Bớt đi tủi nhục xót xa
Bốn mươi năm đã uá màu cỏ xanh...

Tin người con đã liều mình
Niềm vui hạnh phúc rập rình lại xa
Mênh mông biển ái sa đà
Tháng năm bi lụy mái đầu tương tư

Đầu môi chót lưỡi ư hừ
Bao lần hẹn ước trần trừ lại thôi
Chuỗi ngày hoa mộng buồn trôi
Trùng dương dặm thẳm chơi vơi sóng cồn...

Chuá ơi! hãy cứu đời con
Vết thương rỉ máu mỏi mòn con tim
Đêm nay bình thản im lìm
Cho say giấc ngủ đắm chìm sầu vương...!

26.2.2012 Lu Hà



Đàng Hoàng Bạn Ta
cảm tác thơ Thi Nguyên: Nhớ Bạn

Thà rằng ít bạn còn hơn
Toàn loài ma quái chập chờn gần xa
Vịt vờ đồng chí mặn mà
Anh anh chú chú rượu trà lả lơi
Mưu mô thủ đoạn chợ đời
Bán buôn liêm sỉ thì lời lãi chi?
Gây thù chuốc hận thị phi
Đặt điều vu khống xầm xì lu loa
Đấu tranh ý thức sa đà
Tiểu nhân ích kỷ mịt mù tối tăm
Tình thương vô ý nhẫn tâm
Lạc vòng tội lỗi mái đầu héo hon
Trần gian khối kẻ chui luồn
Lưu manh lường gạt nỉ non sụt sùi
Tổn thương phẩm giá ngậm ngùi
Đông tây khích bác dập vùi lòng ta
Đắn đo kẻ trước người sau
Nghĩ suy cho tận tìm ra ý đồ...
Đầu trâu mặt ngưạ đủ trò
Ác ôn hiểm độc họ Hồ Chí Minh
Di truyền nhân cách ruồi xanh
Săn lùng mật mỡ hư danh bạn bè...
Phong trần dặm nẻo sơn khê
Biết bao từng trải ê chề thế nhân
Chọn thày tìm bạn mà thân
Niềm vui san sẻ muôn vàn mến yêu
Giúp ta hiểu được bao điều
Chẳng gây phiền toái cú diều hại ai.
Bạn ta đức trọng văn tài
Cao thâm uyên bác chương đài phỉ phong
Anh hào hội ngộ bốn phương
Thong dong tự tại đàng hoàng kià ai...

23.2.2012 Lu Hà



Dạ Cổ Hoài Lang
cảm tác theo tâm trạng Trúc Mai Linh

Mai Linh chỉ thích cải lương
Mang mang niềm tục vấn vương ta bà
Nỉ non sầu đọng gần xa
Sương rơi đầu ngõ la đà trời xanh

Sáng nghe chim hót trên cành
Tối về em lại tang tình tính tang
Sông hờn sóng hận trào dâng
Hoàng hôn bảng lảng lỡ làng tuổi xuân...

Hoài lang đẫm lệ mi tràn
Đêm quỳnh dạ cổ trăng ngàn thở than
Ta từ bửu kiếm vua ban
Áo bào chiến mã chinh nhân dặm trường

Tháng năm ân ái  vợ chồng
Nghiã tình chàng để má hồng phôi phai
Vọng phu luống đợi u hoài
Mưa đêm tầm tã canh dài chưá chan...

Nguyện cầu hai chữ bình an
Mau mau trở lại nồng nàn bướm ong
Đêm mơ ngũ sắc cầu vồng
Ngưu Lang Chức Nữ bên dòng sông Tương...

23.2.2012 Lu Hà



Đá Vàng Sóng Tan
cảm tác thơ Mai Hoài Thu và Thuỷ Anh Lam: Bão Dông

Đêm về bóng tối cô đơn
Dấu yêu mờ ảo nguồn cơn tủi hờn
Đường đời nghiệt ngã mất còn
Phôi pha bọt nước chập chờn áng mây...

Mịt mùng chìm khuất ai hay
Ân tình mờ nhạt đắng cay hỡi trời
Người ơi! gian dối là người
Chia ly đôi ngả còn đòi ăn năn

Từng ngày ảm đạm trần gian
Hằng Nga phiền muộn trăng ngàn dở dang
Mái đầu sương trắng lỡ làng
Cầu kinh niệm Phật bẽ bàng tấm thân...

Hàng thông ủ rũ khóc than
Sóng tình cuồng nộ điêu tàn bão dông
Mình ta lạc lõng hư không
Côn trùng hấp hối rầu lòng mãi thôi

Vầng trăng tan vỡ mất rồi
Trái tim tội lỗi vương đời khổ đau
Tình hờ ngang trái xót xa
Mộng điên sao cứ bốn muà héo hon...

Đông tàn trăng gió đòi cơn
Ai về lối cũ mảnh hồn đi theo
Một thời nông nổi trôi vèo
Tình yêu đã chết chân đèo vắng chim...

Tiếng lòng biển lá nhấn chìm
Mà ai vẫn hát con tim nghẹn ngào
Cô liêu trôi dạt bến nao
Lần theo lối cỏ cố trèo đá lăn...

Buồn tênh sóng nước lăn tăn
Hồn theo chân gió hoa tàn bến hoang
Trời mây lơ đãng phiêu bồng
Có ai góp nhặt sầu thương cho mình?

Góc trời lồng lộng mây xanh
Bâng khuâng thổn thức bão tình đêm đông
Mộng hồn chìm đắm mưa dông
Tình sầu dãy chết vấn vương làm gì?

Nhớ thương nuối tiếc xuân thì
Lang thang lê bước xầm xì vương mang
Sao chưa dứt bỏ bên đàng
U hoài biển động đá vàng sóng tan...

22.2.2012 Lu Hà



Gian Nan Chẳng Từ
cảm tác thơ Phạm Minh Tuân: Mơ Hoa

Đêm khuya gặp mộng thiên thu
Trùng dương dặm thẳm chân cầu ngẩn ngơ
Hồn theo mây gió vân du
Chuyện xưa nhắc lại bến bờ tương tư...

Nôn nao cảnh đẹp hoang vu
Dạt dào sóng vỗ giang đầu nỉ non
Nơi đây giọt lệ trào tuôn
Lâu rồi còn nhớ biển cồn mưa giăng...

Khung trời điểm hạt sương trăng
Dạo chơi gót ngọc gác vàng lầu son
Hằng Nga đắm đuối giận hờn
Lá thu rơi rụng linh hồn bơ vơ...

Bóng ai huyền ảo xa mờ
Luân hồi thổn thức bến bờ trầm luân
Giã từ đau khổ trần căn
Đường về Tây Trúc gian nan chẳng từ

Quy y cưả Phật chân tu
Giai không tứ đại tình thù lià xa
Chày kình thanh tịnh cảnh chuà
Bờ mê bến giác ma tà đảo điên

Quyết tâm xoá bỏ muộn phiền
Tâm viên ý mã triền miên não nề
Mịt mù khắp nẻo sơn khê
Mùi hoa thoang thoảng bốn bề lưả thiêu...

Xót xa yểu điệu dáng kiều
Đoạn trường canh lạc bóng chiều hoàng hôn
Khổ đau ôi những cô hồn
Thất tình lục dục sói mòn thiền tu...!

20.2.2012 Lu Hà



Hương Nồng Gió Bay
cảm tác thơ Thi Nguyên: Đường Thi Vô Ngã

Tinh khôi sáng sớm mỉm cười
Hai tay dang rộng niềm vui nắng vàng
Bình minh rực rỡ rộn ràng
Đong đưa gió thổi má nàng Thi Nguyên

Đài trang hiển lộng thiên nhiên
Tình vương sáu cõi thuyền quyên bướm hồng
Mây đan năm sắc cầu vồng
Chân như toả sáng thiên bồng là đây

Nôn nao cảm giác tràn đầy
Động Hồ sen nở cảnh này dễ ai
Bâng khuâng nét ngọc mày ngài
Bình minh toả rạng chân mây nước trời

Núi đồi bát ngát hương tươi
Dương gian may gặp một người mà thôi
Pháp luân điểm nét tô đời
Thiền quy vương vấn mộng hoài trần căn

Duyên thiên tiền định nhân gian
Kià ai lững thững tần ngần thiết tha
Hỏi ra tên họ Lu Hà
Đào nguyên lạc lối mặn mà vần thơ

Khách trần dạo gót vân du
Cùng nhau đối hoạ  bên cầu ngẩn ngơ
Lăn tăn gợn sóng xô bờ
Từng đàn cá lội lờ đờ như say...

Nhẹ nhàng hoan hỉ cầm tay
Nghìn thu ai biết duyên này hay không
Thoảng nghe dồn dập hồi chuông
Giật mình tỉnh giấc hương nồng gió bay....

25.2.2012 Lu Hà



 Khen Em Chịu Chơi
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Khen em đã gắng chịu chơi
Luật thơ cơ bản bồi hồi tâm can
Con người sinh ở thế gian
Túi thơ bầu rượu cung đàn nỉ non

Dạt dào biển cả đòi cơn
Na Uy thổn thức vương buồn trúc mai
Sa cơ gởi phận văn tài
Trời tan tuyết giá trần ai nghẹn ngào

Thướt tha yểu điệu má đào
Uớc ao hương phấn kiếp nào cùng anh?
Để rồi thề nguyện non xanh
Đôi chim liền cánh thắm cành phù dung...

Đường thi thuận nghịch mênh mông
Gốc cây đại thụ vấn vương anh hào
Oán hờn phong toả mịt mù
Vô duyên lắm kẻ vịt vờ nhiễu nhương

Cố tình đánh phá yêu thương
Bon chen kèn cưạ vẫn thường sảy ra
Lao đao sáu nẻo ta bà
Bờ mê bến giác biết đâu mà tìm...?

Máu hồng chan chưá trong tim
Một bầu nhiệt huyết im lìm mãi sao
Yến oanh khúc khích thì thào
Vẳng nghe tiếng hát con đò quê hương...

30.2.2012 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét