Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

THƠ SONG THẤT LỤC BÁT CHÙM 37 VÀ 38



Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 37 

 
  
 Hoạ Nô Lệ Giặc Tàu
cảm tác từ nhạc Việt Khang: Xin Hỏi Anh Là Ai?


Hỏi những kẻ nhận là đầy tớ
Anh là ai sao nỡ bắt tôi?
Sinh ra cùng ở trên đời
Đánh tôi tàn bạo lệ rơi máu trào

Chặn tiếng nói tự do dân chủ
Tình thương yêu chan chưá giống nòi
Chống quân xâm lược nước ngoài
Nghìn năm đô hộ bao đời lầm than

Ôi tổ quốc muôn vàn cay đắng
Xin hỏi anh đang sống ở đâu?
Ngăn tôi phản đối giặc Tàu
Nói bằng giọng nói ông bà tổ tiên

Sao mắng nhiếc ngang nhiên đạp mặt?
Giưã ban ngày cảnh sát đứng coi
Giang sơn chìm đắm biển khơi
Làm tay sai giặc giết người Việt Nam

Hỡi ngư phủ tím bầm gan ruột
Tàu lạ kia xé nát lưới chài
Cô hồn ảm đạm trần ai
Lưỡi bò liếm sạch đất đai mất rồi

Bàn tay sắt  độc tài gian ác
Cả ba miền thảm khốc thương đau
Cỏ cây đồng nội uá màu
Đất đai rừng biển mỏ dầu tài nguyên

Tôi không thể ngồi yên hưởng thụ
Dân tộc tôi thảm hoạ thê lương
Triền miên tăm tối quê hương
Đời sau con cháu bi thương sụt sùi

Tôi xin hỏi nhân loài thế giới
Cội nguồn xa nhoi nhói tim đau
Việt Nam tổ quốc tôi đâu?
Vết nhơ nô lệ mịt mù tương lai...

7.2.2012 Lu Hà



Gửi Bác Mạc Can

Cháu Thuận Phẩm suốt đời chó má
Cúi rập đầu lã chã tuôn rơi
Mạc Can bác đã đi rồi!
Qua hai thế kỷ ngậm ngùi khổ đau

Nền chuyên chính nở hoa sắt máu
Bao muà thu cổ độ trăng lên
Đầu rơi máu chảy dương trần
Vần thơ Tố Hữu vượt ngàn biển khơi

Theo cộng sản trọn đời chiến đấu
Giết quân thù điạ chủ trần gian
Quét đi phản động lan tràn
Đồng bào hải ngoại là quân lạc loài

Nơi điạ phủ thịt rơi xương nát
Bác vẫn còn tha thiết yêu thương
Quốc Bình Thuận Phẩm Cảnh Thông
Một bầy chó dại tôn sùng Hồ Mao

Cháu biết bác hồn ma ngạ qủy
Phù hộ con chó cái ác ôn
Thị Mơ đồng bọn vô luân
Quyết tâm chiến đấu diệt quân ngoại thù

 Lũ chúng nó Lu Hà Bùi tín
Lại còn thêm Dâm Dật họ Hồ
Viết bài phân tích ti toa
Mác Lê phát xít Mao Hồ quỷ vương

Cháu tức lắm nổi khùng điên dại
Bác kính yêu tăm tối ngàn thu
Râu xồm còn mọc thêm ra
Lê Nin hói trán bây giờ ra sao?

Chín tầng ngục bác Hồ có gặp
Còn bác Mao bầm dập tấm thân
Đỗ Mười Lê Duẩn tình thân
Trùng dương u ám khói tan ngậm ngùi

Thư gửi bác hận sôi cháu khóc
Chuyện hành tinh thảm khốc biết bao
Quê hương cách mạng Nga Sô
Rã tan từng mảng còn đâu mất rồi!

Đảng cuả cháu lần hồi tìm kiếm
Lại quay về đằm thắm ba Tàu
Xoá đi tủi nhục oán thù
Là ông chủ mới cờ đào đỏ tươi

Hoàng Trường mất cũng vì quyền lợi
Quyết theo đường máu nhỏ ngàn thu
Mạc Can hồn ở nơi nào
Thỉnh cầu phù hộ giấc mơ sang giàu!

Chú Thích: Lần đầu tiên có người ở Việt Nam viết thư công khai bày tỏ trên mạng để kể công lao,
khuyển mã với đảng Mafia, và còn gọi tên ông Các Mác ( Karl Marx) là Mạc Can.
Thấy chuyện khôi hài lố bịch tôi cảm tác thành thơ luôn,
Tuy là thơ trào phúng, miả mai diễu cợt, nhưng nó cũng là sản phẩm cuả tư duy, tinh thần cuả một giai đoạn
lịch sử xã hội.

26.4.2010 Lu Hà



Hành Tinh Ngậm Ngùi
Kính viếng linh hồn anh hùng Trương Văn Sương

Ngày ảm đạm chiều thu tháng chín
Hai người con tủi hận mộ cha
Ác ôn quản giáo đứng xa
Cỏ cây xơ xác nắng mưa dãi dầu

Dưới chân núi Ba Sao yên nghỉ
Người anh hùng tù tội nhiều năm
Hơn ba thập kỷ âm thầm
Đau thương quằn quại tím bầm ruột gan

Tù chính trị vì dân tranh đấu
Chống bạo quyền chế độ vô luân
Gần đây bè lũ việt gian
Hung hăng tra tấn giết dần chẳng tha

Trương Văn Sương cũng như cha Lý
Sau một năm điều trị tại gia
Bệnh tình nguy kịch giảm đâu
Nhẫn tâm bắt lại mã tà khảo tra

Sáu tám tuổi ba ba năm khổ
Người tù nhân thế kỷ xương tàn
Bởi bầy chó sói dã man
Nam Hà tỉnh lỵ mưa chan máu nhoà

Nhiều nghi vấn gây ra cái chết
Xe bịt bùng bí mật nhà lao
Đòn thù mánh lới Hồ Mao
Trọng Sang Hùng Dũng mượn dao giết người?

Chuyện kể lại một thời giam giữ
Đã viết bài bày tỏ cá cá nhân
Loại trừ điều bốn hại dân
Độc quyền lãnh đạo dối gian mịt mù

Phản đối cộng bắt tù ăn bẩn
Vẫn thường xuyên cắt xén khẩu phần
Bao phen tủi nhục máu tràn
Trước nhà văn hoá vạch trần dã tâm

Bị bắt lại ân cần dặn kỹ
Với hai con Quang Dũng Tấn Tài
Chuyến này biền biệt mù khơi
Ba năm sau nưã xác người rưã tan...

Hồn cuả vợ nỉ non chín suối
Hai người con thương gọi cha ơi!
Thân nhân tìm lại ba người
Tuyền đài ảm đạm trần ai cảm sầu

Tôi xin viết bài thơ kính viếng
Nắm hương lòng cầu nguyện cho anh
Chia buồn cùng với gia đình
Nỗi đau thảm thiết hành tinh ngậm ngùi!

23.9.2011 Lu Hà 



Hết Thời Nói Láo
thơ theo tâm trạng thi sĩ TâmThanh

Cờ chống cộng lòng người lồng lộng
Khó chụp đầu phản động toàn dân
Một chùm hoa cải toé tràn
Hồn thiêng sông núi trăng ngàn gió mây...

Ôi! tổ quốc đắng cay sầu tủi
Kể từ ngày chó sói đòi cơn
Chí Minh cam chịu chui luồn
Nga Tàu qụy lụy thờn bơn lạc loài...

Bộ chính trị đười ươi gầm rú
Đã hết thời sa đoạ mác lê
Già Hồ đạo tặc râu dê
Tiểu nhân đắc chí ê chề giang san

Các đồng chí đảng viên đâu cả
Cờ buá liềm đẫm máu tả tơi
Dân nghèo nổi dậy khắp nơi
Trong Nam ngoài Bắc chơi vơi biển hồ...

Tư bản đỏ bày mưu tính kế
Nhóm lợi quyền chuyên chế ba que
Công an đàn áp tứ bề
Ầm ầm thác đổ sơn khê lũ tràn

Chín lăm triệu tâm hồn Việt quốc
Sáng mắt rồi tổ quốc lâm nguy
Việt Khang cốc lệ ứ đầy
Rùng rùng đứng dậy diệt bầy việt gian

Hồ Chí Mít là tên nói láo
Độc lập gì láo ngáo tự do
Giết đi sáu triệu đồng bào
Sát nhân giả dã máu trào lệ rơi!

15.2.2012 Lu Hà



Họ Là Ai?

Mười sáu tuổi viết bài chính luận
Đắc Hải Di họ Nguyễn Anne
Du học ở tại Na Uy
Thiên tư học vấn tuổi đời trẻ trung

Oslo mênh mông biển cả
Ngọn sóng triều dân chủ tự do
Trái tim rộng mở bao la
Nhân sinh xã hội ôn hoà thẳng ngay

Em đã viết những gì vấn nạn
Đảng cầm quyền cộng sản gây ra
Đau thương tang tóc nước nhà
Lưu manh vô saq3n bí thư hại người

Họ là ai lại đòi lãnh đạo?
Sống đè đầu cưỡi cổ nhân dân
Nưả già thế kỷ điêu tàn
Môi trường phá hủy giang san sói mòn...

Chặn Blog dân oan khởi tố
Bày trò ma giáo dục ngu dân
Tuyên truyền chủ thuyết vô luân
Vòng quanh cải cách bần hàn tuổi thơ

Họ là ai bao che tham nhũng?
Không màng gì thảm trạng giao thông
Chục ngàn người chết thê lương
Hàng năm chồng chất bi thương hãi hùng

Ai lên tiếng bảo rằng phản động
Chống nhân dân chống đảng cầm quyền
Manh tâm huỷ thiên nhiên
Đất rừng biển đảo tài nguyên dâng Tàu

Họ là ai chóp bu ngất ngưởng?
Đọc không thông dốt đặc cán mai
Mười lăm đầu gỗ giữ ngai
Vương triều xâu xé giống nòi lầm than!

23.11.2010 Lu Hà




Hồ Ly Tinh

Kể từ lúc Nam Triều thoái vị
Thảm thê thay dân chủ cộng hoà
Ranh ma chiếm được ngôi cao
Hồ Ly Tinh quái đủ trò hại dân

Với Quốc Cộng giả nhân giả nghiã
Chính phủ ma sơ bộ thảo qua
Chạy sang triều kiến họ Mao
Quốc dân đảng diệt, mẹo Hồ Ly Tinh

Xuyên đại lục liên minh quốc tế
Nguyện nô tài giun dế tuyên thề
Điên cuồng say máu Mác Lê
Đầu rơi máu chảy ê chề từ đây

Mộng bá nhiệp đường dây bán nước
Vay máu Tàu giao ước Hoàng Sa
Nhượng thêm quần đảo Trường Sa
Nam Quan Bản Dốc Trung Hoa chủ quyền

Tham quyền lực buôn dân phản quốc
Để giống nòi lệ thuộc ngoại bang
Bán thân mua ngọn cờ hồng
Buá liềm giai cấp tiền phong hận thù

Năm cải cách máu trào thê thảm
Khắp Ba miền ảm đạm âm thầm
Xua quân lấn chiếm miền Nam
Mậu thân sáu tám ngàn năm oán hờn

Giết hàng loạt hố chôn tập thể
Ông bà già con trẻ không tha
Mặt người dạ thú yêu ma
Dép râu mũ cối cha già dã man

Kính yêu bác thân tàn ngạ quỷ
Lũ cháu con ngu dại biết đâu
U mê nhồi sọ côn đồ
Truyền thanh báo chí văn nô lạc loài

Quen dối trá ép người vô tội
Súng nhà tù lang sói công an
Hoang dâm trụy lạc lăng loàn
Buôn dân bán nước cháu Xuân thiệt đời

Sai thủ hạ giết người bịt khẩu
Tấm lòng trinh nhầy nhuạ ai hay ?
Bảo rằng không vợ ăn chay
Kiêng khem lưà phỉnh mặt dày không hai

Dân Việt nam mấy đời o bế
Đến bây giờ có kẻ còn tin
Rằng: Hồ Ly vẫn trinh nguyên
Đàn bà con gái nhịn liền làm tiên

Bàn thờ máu dân đen cúng tế
Quỷ giả nhân loạn thế âm u
Ba Đình chướng khí mịt mù
Bao giờ cho hết ma Hồ nhiễu nhương?

Đường cách mạng đau lòng tê tái
Nước non này nghèo đói tang thương
Trọn đời băng đảng đến cùng
Tự do dân chủ theo dòng sông trôi

Vì yêu nước tin lời ma giáo
Nguyện một đời trâu chó lầm than
Đàn cừu thắt bụng đói ăn
Hồ Ly Tinh quái xác tàn còn đây

Cái xác rưã một thời hiển hách
Đám ca nô thần thánh véo von
Cha già dân tộc thương con
Trọn đời không vợ bồn chồn năm canh

Thói dâm tặc trời xanh lồng lộng
Chốn làm sao điạ võng thiên la
Râu xanh chồn cáo tinh ma
Đàn con rơi vãi không cha oán hờn

Từ Pháp Quốc Thái Lan Trung Cộng
Đến Nga Sô hàng đống hồ sơ
Thay tên đổi họ khi nào?
Chồng chung vợ chạ con Hồ Ly Tinh

Lũ con cháu in hình vẽ bóng
Kẻ bất tài thành đấng vĩ nhân
Nực cười thiên hạ chưá chan
Sụt sùi tư tưởng theo chân cô hồn

Tư bản đỏ vợ con phú quý
Sống ăn chơi sa sỉ bất nhân
Dân đen khiếu kiện kêu than
Nhà mồ thân xác chưa tàn than đen?

31.7.2009 Lu Hà




Hổ Mang Già
thơ theo bài viết cuả Võ Tấn Phong: Cha Già Dân Tộc?

Tôi lục lọi tìm trong lịch sử
Từ vua quan cha mẹ thứ dân
Trước bầy thú dữ bất nhân
Mà không bảo vệ cháu con giống nòi ?

Tôi đau đớn oán đời dâm loạn
Có người cha gian lận vô luân
Điêu tàn thảm khốc giang sơn
Gây bao thù hận máu tràn lệ rơi

Buồn thế kỷ ma chơi ngạ quỷ
Có kẻ xưng: tên gọi cha già
Trò hề dân tộc mãi sao ?
Tội nhân thiên cổ thảm sầu ngàn thu

Bởi chính hắn mã tà Tố Hữu
Những vần thơ sắt máu điêu ngoa
Bầy đàn dưới trướng lâu la
Đàn em bồi bút Mao Hồ tráo trâng

Stalin thương ông quỷ đỏ
Mắt đỏ hoe Tố Hữu dở trò
Ngậm ngùi rỏ lệ xót xa
Một bầy chó sói cha già đảo điên

Kià nước Mỹ công thần khai quốc
Washington tổng thống đầu tiên
Cộng hoà dân chủ nhân quyền
Suốt đời thề nguyện vững bền giang sơn

Cùng tướng sĩ dẹp bao phiến loạn
Thắng không kiêu ông chẳng giết ai
Tù binh nô lệ tha đi
Phổ thông đầu phiếu muôn đời nhớ ơn

Cuộc dâu bể Việt Nam tủi nhục
Hãy coi xem lão tặc Chí Minh
Oán hờn sầu thảm trời xanh
Mưu mô hiểm độc gian manh thảm sầu

Đời trai trẻ bôn ba hải ngoại
Vì bát cơm bặm bụi bon chen
Lân la trong giới thợ thuyền
Không suy xét kỹ Lê Nin phụng thờ

Đảng toàn trị côn đồ cờ đỏ
Xã hội đen máu rỏ đầu rơi
Xác người chồng chất muôn nơi
Mà sao Hồ vẫn tôi đòi nguyện theo?

Trong khi đó Gandhi Ấn Độ
Và bao nhiêu lãnh tụ Á - Phi
Đấu tranh để sống làm người
Nước nhà độc lập cuộc đời tự do

Nhưng trái lại già Hồ xảo trá
Lưà muôn dân hai chữ tự do
Trung thành đế quốc Nga Sô
Mất quyền độc lập nước nhà nát tan

Thực dân Pháp gian ngoan thủ đoạn
Cũng không bằng cộng sản dã man
Rợn rùng thế kỷ lầm than
Dép râu mũ cối Việt gian bạo quyền

Triệu người chết nhà tan cưả nát
Vạn sĩ phu thảm thiết kêu rên
Nhà tù nô lệ dân đen
Bịt mồm báo chí thông tin một chiều

Hãy coi lại cha già dân tộc
Ép muôn dân đầu độc trẻ thơ
Xác thân tàn rưã bùn nhơ
Bao giờ rưả sạch ngàn thu oán hờn

Hổ mang già buôn dân bán nước
Lũ cháu con từng bước hoá thân
Thai nhi nhai sống bầy đàn
Ngót gần thế kỷ nước non đắm chìm.

13.6.2010 Lu Hà




Hoạ Bắc Phương
hoạ thơ ViVi

Thấm trải mấy phen xâm lấn
Quốc dân uất hận lầm than

Đau xót nước non Nam Việt
Bầm gan tím ruột họ Mao
Tớ thày Hồ tặc đổi trao
Chủ chương đường lối máu trào non sông

Nhiễu loạn biên cương phép tắc
Thù đong cốc nước tràn ly
Oán hờn chồng chất sầu bi
Thây tràn máu chảy một trời xót thương

Quần đảo Hoàng Trường xơi tái
Bắc Phương đầu tới lấn chân
Mưa sầu gió thảm muôn dân
Trung hoa đại lục chiếm thân đoạt hồn

Việt tộc đắm chìm khói lưả
Giống nòi thảm hoạ vong nô
Tai ương diệt chủng thây mồ
Ngày tàn rách tấm dư đồ Việt Nam

28.10.2009 Lu Hà





Hoà Độc Thêm Hờn
sự kiện khủng bố hoà thượng: Thích Không Tánh

Ba mươi tháng tư chiều u ám
Đường Sài Gòn ảm đạm thương đau
Liên Trì cưả Phật chuông sầu
Tin Thày bị bắt mưa nhoà lệ rơi !

Thích Không Tánh thiền sư hoà thượng
Bậc chân tu đạo pháp bốn phương
Côn đồ mật vụ tấn công
Đánh cho ngất xỉu hành hung giưã đường

Bầy chó sói khoảng chừng bốn chục
Xã hội đen chửi tục dữ rằn
Thủ Thiêm bến nước Sài Gòn
Cà sa xé rách máu thân tu hành

Chúng sân hận công minh chính đại
Phân phát quà an uỉ phế binh
Cụt què vì bởi chiến tranh
Cộng hoà chiến sĩ thảm hình bi thương

Cả thế giới bàng hoàng trấn động
Mạng thông tin lồng lộng lưới trời
Mặt người dạ thú cuồng say
Việt Nam hoà giải đắng cay thế này

Cha đấu tố máu rơi lệ chảy
Gã Trường Chinh chửi mẹ năm xưa
Nhân văn đồng chí điêu ngoa
Bà Năm đem bắn máu hoà non sông

Sát hại vợ lăng loàn du thủ
Từ bỏ con độc điạ Chí Minh
Oán hờn ngùn ngụt trời xanh
Râu xanh đạo đức xú danh lưu truyền.

1.5.2010 Lu Hà






Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 38


Hồn Hitler Phách Chí Minh

Hồn Hitler nhập vào Tấn Dũng
Phách Chí Minh điêu đứng Việt Nam
Một bầy quỷ đỏ nhẫn tâm
Tiếp tay giúp giặc ngoại xâm lấn tràn

Cùng hội luận vạch vạch trần cộng sản
Bầy chóp bu Hà Nội vô luân
Độc tài tham nhũng bất nhân
Công an mật vụ dã man điên cuồng

Tên đại uý đánh ông Chí Đức
Là thằng Minh bóp cổ Chí Nam
Mà sao Nam vẫn âm thầm?
Sinh viên cờ đỏ cam tâm sống hèn?

Thảm hoạ đến làm dân nô lệ
Mackeno bi lụy xót xa
Phố phường hơn hớn hảo lơ
Lạc Hồng lầm lũi ngẩn ngơ sụt sùi...

Nạn diệt chủng đười ươi SangTrọng
Mười bốn tên dâm đãng lạc loài
Tham tiền gái đẹp lả lơi
Thiến gà hoạn lợn Đỗ Mười hại dân

Bắc bộ phủ trí nhân lãnh đạo
Sẽ lo cho tất cả đồng bào
Nội mông phiá bắc Hồng Hà
Xây miền kinh tế ấm no dạt dào ? ? ?

Con cháu nó say xưa bánh vẽ
Kiếp nông nô giun dế trong bùn
Ngót gần thế kỷ lường gàn
Đại Nam Quốc Tự việt gian giữ đền....!

14.8.2911 Lu Hà




Hồn Ma Thảm Sầu
thơ dưạ theo bài báo trên Bauxite Việt Nam

Tiến sĩ rởm môi thâm trắng dã
Mắt lim dim sa đoạ bố già
Cầm đầu băng đảng ma cô
Sứ quân Đà Nẵng bí thư làm càn

Họ Nguyễn Bá tội nhân thiên cổ
Dân oán hờn lịch sử tham ô
Năm Cam hồn mộng quê nhà
Khuyển nhung dưới trướng án ngờ loà mây...

Cậy chủ nhiệm một dây đầu sỏ
Nguyễn Văn Chi cấp bộ trung ương
Cùng là cánh hẩu bất lương
Đường dây tham nhũng nhiễu nhương lộng hành

Nguyễn Tấn Dũng hư danh chân rết
Các ban ngành nắm hết trong tay
Lại càng bi đát khắp nơi
Trong ngoài công quỹ bi ai vô cùng

Dân Đà Nẵng hãi hùng ghê sợ
Đổi trắng đen cậy thế ô dù
Tướng Thanh, tá Tiến ngồi tù
Điều tra tội phạm vu là bị can

Chúng trí trá công văn kiểm sát
Là nội dung bí mật quốc gia
Cố tình buộc tội vu vơ
Anh em thúc bá ranh ma đủ trò...

Trên giường nệm làn da nóng bỏng
Thủy ôm chồng dạng háng ngực xoa
Trần Mẫn thẩm phán quan toà
Anh Chi nới nhẹ mặn mà nghe anh...

Cậy quyền thế Bá Thanh, Trần Mẫn
Cùng lâu la đồng bọn công khai
Bí thư thẩm phán một bầy
Liên minh tội phạm công ty rưả tiền

Viện kiểm sát nhân dân thành phố
Vẫn có người chính trực công minh
Đích danh vạch mặt Bá Thanh
Văn Chi Trần Mẫn tiếm danh lạm quyền

Một phe đảng ngang nhiên bạo ngược
Tụng Mác Lê dân nước  khổ đau
Dân oan khiếu kiện lệ nhoà
Cánh đồng đẫm máu hồn ma thảm sầu!

30.5.2010 Lu Hà




Hồn Thăm Điạ Ngục
cảm tác thơ Trần Khải Thanh Thuỷ: Lời Người Dưới Mộ

Nơi huyệt mộ cỏ cây héo uá
Trạm cuối cùng cổ độ trăng soi
Xót xa cho một kiếp người
Côn trùng rên rỉ u hoài ngàn thu

Khói nhang toả âm u ảo não
Từng vòng hoa bạn hữu gửi trao
Đồng hoang đom đóm dật dờ
Quạ đen từng lớp xếp cờ vây quanh

Sương rờn rợn mong manh sợi nắng
Hồn ban mai cay đắng mây ngàn
Rừng sâu đồi trọc tro tàn
Nương dâu bến bãi trần gian não nùng

Hồn lạc xuống chín tầng điạ ngục
Quỷ hỏi tra tủi nhục trăm điều
Ác ôn mật vụ cú diều
Rằn ri vằn vện đủ chiêu hãi hùng

Ôi Thiên Chuá yêu thương cứu thế
Đưa tôi về trở lại dương gian
Sinh linh tạo hoá muôn vàn
Có may có rủi trầm luân biển hồ

Cây gai góc bốn muà mưa nắng
Hoa xương rồng một chặng đường xa
Khổ đau trong cõi ta bà
Non gần thế kỷ mặn mà thiết tha...

12.7.2012 Lu Hà




Hồng Kỳ Nhuộm Đỏ

Bà ngã xuống hồng kỳ nhuộm đỏ
Người bí thư quận uỷ yêu ma
Hết lòng sự nghiệp tham ô
Toàn dân làm chủ lọc lưà muôn dân

Kià mấy lớp đảng viên tôi tớ
Bầy lưu manh khủng dã man
Đầu trâu mặt ngưạ công an
Tổng tài ruộng đất dữ dằn chẳng tha

Nhóm quyền lợi tranh nhau cắn xé
Chủ nhân ông đất nước là dân
Quanh năm lam lũ thiếu ăn
Xóm làng xơ xác nghèo nàn thảm thê

Là quận chuá như thời trung cổ
Thét ra mưa khạc lưả bạo tàn
Lâu la thủ hạ tay chân
Du côn xã hội ác nhân đủ loài

Cậy đảng phái độc tài thống trị
Tám mươi năm máu lệ tuôn rơi
Tắm bằng nước mắt mồ hôi
Triệu nhà tan tác cuộc đời khổ đau

Lá cờ đảng phôi pha đỏ thắm
Bởi có bà dũng cảm hy sinh
Miếng ăn sự nghiệp hư danh
Sài Gòn nổi giận ruồi xanh sụt sùi

Hận hai đưá bầy tôi chó má
Chẳng nghe lời sa đoạ bất nhân
Điên khùng liều mạng thí thân
Nhát dao oan nghiệt dương trần lià xa

Lá cờ đỏ phấp pha phấp phới
Trọn lời thề quyết trí xông pha
Oai phong lẫm liệt anh hào
Tấm thân nhục dục thắm màu đỏ tươi

Thôi vĩnh biệt chào người cộng sản
Nơi suối vàng giữ trọn thủy chung
Kiên cường chống lại quỷ vương
Mác Lê chủ thuyết thiên đường dựng xây.

23.9.2010 Lu Hà




Kẻ Nặc Danh

Bỗng có kẻ cu to cu bé
Nổi điên khùng mõm chó răng nanh
Hai lần liên tiếp xưng danh
Gầm gừ lồng lộn lưu manh hiện hình

Thi nhau suả nguyên hình ác quỷ
Trò xảo ngôn đá cá lăn dưa
Tắc kè thay đổi sắc màu
Lu loa vu khống mịt mù thị phi

Vẫn tráo trở thay ngôi đổi thứ
Cứu Thu Hương uy hiếp Lu Hà
Nhận mình chính nghiã quốc gia
Hương Hà thì vẫn bơ vơ cõi đời

Hương chẳng phải Lu Hà cũng thế
Hoạ có chăng lại kẻ nặc danh
Cò mồi chánh hiệu đua tranh
Cu ty cu tý tự mình gọi tên

Nhận cu tý tòm tem tí chút
Thêm tên Thanh ky kiết nở nang
Mặt dày rặng rỡ vẻ vang
Củ hành củ tỏi võ vàng non sông

Chúng la lối chủ trương đổi mới
Chặn gió luà thế giới văn minh
Vi vu kià luỹ tre xanh
Con trâu đi trước quê mình thắm tươi

Biết thiên hạ ghét người cộng sản
Lũ mặt dày nhan nhản cắn càn
Dật dờ thân phận dế giun
Gâu gâu suả láo chó săn lượn lờ.

19.3.2010 Lu Hà




Khi Bần Tiện Làm Nhạc

Khi bần tiện lưu manh chó má
Giả vờn tình thiếu phụ cô đơn
Ba que thủ đoạn con buôn
Moi tiền giật cuả chui luồn đó đây....?

Con bã mắm vờ say âm hưởng
Còn ti toe tơ tưởng má đào
Xập xình nhảy nhót mơ hồ
Quáng gà tăm tối mịt mờ trăng suông....

Lưà tuổi trẻ điên cuồng mây gió
Con dê già nhí nhố ba hoa
Be be sáu nẻo ta bà
Âm u điạ phủ bóng ma dật dờ...

Kià nhạc sĩ vẩn vơ mưa gió
Ánh đèn màu chan chưá mấy cô
Tham lam vật chất hồ đồ
Bơ vơ lạc lõng hồn mơ bến nào...?

Giả diện mạo anh hào đạo đức
Đàn cá măng láo nháo đua chen
Cốt sao vơ được lắm tiền
Trước sau bất nhất thản nhiên nó cười

Giả oan khổ trò hề vu cáo
Cũng mánh mung chèo néo chính quyền
Nhẫn tâm gắp lưả đồ hèn
Mà làm nhạc sĩ chó ghèn nhử hôi

Thân nhầy nhuạ đời ươi cộng sản
Là bậc thày di sản máu tim
Hoa Kỳ giả bộ nằm im
Lăng xăng đây đó đắm chìm lương tâm....

Kẻ bần tiện nhẩn tâm lường gạt
Đánh vào lòng thất thiệt được thua
Bịp mồm khoá họng thiên nga
Để moi tiền cuả làm giàu bản thân

Giả ly dị lường gàn luật pháp
Dứt dây rừng chấn động thất kinh
Oán hờn ngùn ngùn trời xanh
Lòng người tức giận thanh danh lụi tàn

Xưa có câu  chữ tâm làm gốc
Để tâm hồn từng bước thanh cao
Truyền thông văn hoá dạt dào
Người người cảm phục mới là nghệ nhân.


12.12.2011 Lu Hà




Khi Kẻ Tiểu Nhân Đắc Ý
Cảm tác qua câu chuyện kể cuả Iamusa Nguyễn

Kẻ tiểu nhân thường hay đắc ý
Quyền công dân xã hội Hoa Kỳ
Bạo hành chồng chuá vợ tôi
Khóc người mẹ trẻ đắng cay muôn phần

Người thiếu phụ tuổi còn non trẻ
Gặp phải tay đểu giả Sở Khanh
Oán hờn bạc mái đầu xanh
Đứng trên pháp lý ân tình là chi...?

Giá khi xưa công khai minh bạch
Giưã pháp đình thống thiết kêu oan
Tình thâm mẫu tử đòi con
Thì đâu đến nỗi héo mòn đời hoa?

Về pháp lý làm sao cãi được
Nhưng về tình lỡ bước sang ngang
Đến khi hồi tỉnh ngỡ ngàng
Ba năm nhà đá ngồi không ngậm ngùi...

Tình cảnh ấy chai lỳ ích kỷ
Tranh giành nhau về một đưá con
Về già sợ nỗi cô đơn
Cạn tàu ráo máng oán hờn sầu đưa

Tội đưá con kêu cha gọi mẹ
Tuổi ấu thơ lầm lũi khổ đau
Má ơi! giờ ở nơi nao
Ân tình đoạn tuyệt máu đào loãng trôi...

Kẻ tiểu nhân đôi khi đắc ý
Pháp luật nào cụ thể chi ly
Luân hồi bao kiếp nổi trôi
Có vay có trả nghiệp đời thế ru?

17.2.2011 Lu Hà



Khốn Nạn Thế Này

Cả thế giới bồi hồi nghẹn thở
Ba mươi ba thợ mỏ Chile
Từ lòng trái đất trở về
Vòng tay nhân loại tràn trề bao la

Các nguyên thủ quốc gia bè bạn
Đức Giáo Hoàng gửi điện cầu xin
Ba ngôi sáng cả hoàng thiên
Phu nhân Tổng Thống đứng bên hiện trường

Tiếng hò reo tưng bừng náo nhiệt
Khi từng người lần lượt bình an
Nghẹn ngào thấy lại trần gian
Cỏ cây trời thắm nhân quần vây quanh

Trong khi đó nưả vòng trái đất
Còn triệu người thảm thiết bi ai
Ngàn năm mở hội đuà chơi
Pháo bông tan tác mạng người tả tơi

Không những thế tai trời ách nước
Tiếng kêu van thảm khốc khắp nơi
Bồng bềnh xác chết nổi trôi
Dửng dưng lãnh đạo mải vui thiên triều

Ngày quốc khánh Trung Hoa mẫu quốc
Tiểu An Nam lệ thuộc từ lâu
Thăng Long đô hộ phủ Tàu
Giang sơn gấm vóc về đâu Lạc Hồng?

Cảnh khốn nạn nhiễu nhương trái khoáy
Tội ác này là bởi tại ai?
Kẻ nào gây giống đười ươi
Ba Đình ngạ quỷ tương lai chôn vùi!

16.10.2010 Lu Hà




Lá Cờ Ô Nhục Nguồn Gốc Từ Trung Cộng
Chuyển thể thơ Hàn Thiên Lương : Thương Về Cố Hương

Một chấm đỏ âm u ngoại tộc
Khắc trong tim tủi nhục sao vàng
Trời đen tăm tối bi thương
Quê hương thống khổ cờ hồng còn đây?

Toà thị chính đông tây nam bắc
Khắp sơn hà lỡ bước lầm than
Bởi loài quỷ đỏ vô luân
Sao vàng cờ đỏ chó săn lăng loàn

Gây oán hận điêu tàn thuở đó
Năm bảy lăm máu rỏ lệ sa
Một bầy chó sói yêu ma
Dép râu nón cối Trung Hoa cờ hồng

Nền cờ đỏ sao vàng chấm giưã
Là mưu mô chó má Chí Minh
Tay sai đại hán xưng danh
Thân lươn bao quản hôi tanh mùi bùn

Gây bão tố sầu miên chất ngất
Nước nhà tan thảm thiết nhân sinh
Chuông chuà thoang thoảng lời kinh
Nhà thờ phố vắng bồng bềnh chiêm bao

Thân lữ khách bơ vơ trần tục
Mảnh hồn quê bàng bạc thê lương
Một mình cô lẻ chiều hoang
Đêm trường thổn thức non sông nghẹn nghào

17.5.2010 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét