Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

THƠ ĐƯỜNG CHÙM 13 VÀ 14



Thất Ngôn Bát Cú Chùm 13 

  





Gửi Lời Thăm Cụ Tú Xương

Đức quốc lời mừng gửi cổ nhân
Em nghe cụ Tú được phong quan
Thành Hoàng chức ấy dân quen gọi
Chuá chổm phen này chúng phục lăn
Cụ Tú bỗng nhiên thành hiển đạt
Đón thày khói toả khắp hương lân
Bốn muà hoa quả đem dâng cúng
Ma đói cô hồn khóc thế gian…

7.6.2009 Lu Hà




Hoa Tiên
hoạ thơ Lạc Thủy Đỗ quý Bái

Mảnh mai lơ lẳng ngó phau phau
Tài tử giai nhân chẳng thẹn màu
Muá bút mừng xuân bờ môi thắm
Yêu kiều thục nữ bến sương dàu
Hồn thơ ngây ngất tình lai láng
Bướm mộng trang đài gió ướt râu
Sĩ tử có thương thì giữ nét
Coi chừng bút mực vấy vào sâu

2009 Lu Hà


Nghiên Son
họa thơ Lạc Thủy Đỗ quý Bái

Quý Bái Tiên Sinh cố dấn liền
Một đời thi sĩ bút cùng nghiên
Nét son thấm đẫm tình trăng nước
Dấu chữ còn nguyên mộng viễn miên
Lọ mực lem nhem mùi hắc ín
Ngọn đèn khơi tỏ vị thơ lên
Thám Hoa Bảng nhãn chờ trước mắt
Quan Trạng bao giò đến đón em?

2009 Lu Hà



Bút Lông
hoạ thơ Lạc Thuỷ Đỗ quý Bái

Hí hoáy thơ Tiên mộng rắn mềm
Bút lông thích ngoáy chữ nhiều thêm
Anh hùng hứng cảnh gan cóc tiá
Thục nữ nguồn cơn dạ thắm duyên
Ba thước văn chương tài học sĩ
Năm bồ thơ liễu giữ thâu đêm
Vu thuần đỉnh núi cơn mưa gió
Hết tỉnh lại say chuyện bút nghiên

2009 Lu Hà



Thỏi Mực
hoạ thơ Lạc Thủy Đỗ quý Bái

Da ai đen bóng cũng là Tiên
Lá thắm chỉ hồng thế mới duyên
Thiên phú trời cho sao chẳng giữ
Tài hoa hồ thỉ lúc say men
Sôi kinh nấu sử nên cao trọng
Binh pháp thư hùng lật núi nghiêng
Nho sĩ ngàn năm yêu thỏi mực
Thiếu nàng bá nghiệp khó mà nên

2009 Lu Hà




Niềm Hy Vọng
Mến tặng :
Nhà thơ tranh đấu Lu Hà
T.H.
Hy vọng Việt Nam có một ngày
Cờ vàng, sọc đỏ rợp trời bay
Ba miền thoát khỏi đời cơ cực
Một nước qua mau kiếp đọa đày
Dân chủ sẽ về an lạc lắm
Tự do lại đến đẹp lành thay
Niềm vui Độc Lập dân hồ hỡi
Đoàn kết cùng nhau tay nắm tay

Đoàn kết cùng nhau tay nắm tay
Chung lo xây dựng nước non này
Phố phường ngày hội vang lời hát
Thôn dã đêm trăng vọng tiếng chày
Đô thị tàu xe thay ngựa kéo
Ruộng đồng cơ giới thế trâu cày
Nhân dân giàu,mạnh không còn khổ
Quên tháng,năm dài qúa đắng cay
THANH HOÀNG
(Cali., vào Thu 2010


Ngày Tươi Sáng
mến hoạ thơ thi sĩ THANH HOÀNG: Niềm Hy Vọng
Bĩ cực thái lai vẫn có ngày
Quê hương lồng lộng cánh chim bay
Việt Nam thảm hoạ không còn nưã
Tổ Quốc mừng vui cốc lệ đầy
Ly loạn chia phôi thành dĩ vãng
Ngàn năm tan hợp đẹp lòng thay
Hồn người Việt Quốc về muôn thuở
Như ánh trăng vàng giữ chặt tay

Đoàn kết giống nòi xiết chặt tay
Trải bao hưng phế khó khăn này
Bướm ong thất lạc vầy xum họp
Trai gái buôn làng vẳng điệu chày
Dân chủ tự do bao mộng ước
Nhân quyền giải phóng kiếp nô cày
Bạn bè thế giới mừng dân Việt
Thoát cảnh đoạ đày nếm trái cay .

10.9.2010 LU HÀ



Tết Tân Mão
Mến tặng :
Nhà thơ tranh đấu Lu Hà.
T.H.

Giao thừa văng vẳng tiếng “meo meo”
Mới đó mà nay lại Tết Mèo
Kỷ Sữu thương đau nhiều tủi hổ
Canh Dần uất hận lắm gieo neo
Quê hương Độc Lập ? Ôi xa vắng !
Đất nước Tự Do ? Thật chán phèo !
Hy vọng mèo về đời đỡ khổ
Đón chào Dân Chủ hát,mừng,reo !!!

THANH HOÀNG
(Cali.,Tết Tân Mão 2011)



Mèo Mù Cá Rán
Hoạ thơ Thanh Hoàng: Tết Tân Mão

Đuổi con hổ dữ rước con meo
Bầu bán loanh quanh vẫn chú mèo
Độc ác chuyên quyền bầy đỏ đít
Ăn chia bổng lộc chúng buông neo
Con thuyền cách mạng ghìm trong bóng
Chèo lái thằng ngô rõ Chí Phèo
Kià tổng bí thư ông phú Trọc
Mèo mù cá rán họ hàng reo!

22.1.2011 Lu Hà



Lu Hà Diệt Ma

Việt Nam may mắn có Lu hà
Vũ khí : Thơ,Văn triệt lũ ma
Ma cạo, ma cô, ma Cộng phỉ
Qủy dâm, qủy dữ, qủy Hồ già
Thơ : càn quét sạch loài gian tặc
Văn : đốt cháy tiêu lũ ác tà
Diệt Cộng hăng say không mệt mõi
Góp công xây dựng nước non nhà !!!

THANH HOÀNG
(Cali., Tết dương lịch 2011)

Cám ơn Anh Thanh Hoàng có lời khen, nhưng tôi không có ý dùng bài thơ cuả Anh để tự đánh bóng cho mình như kiểu Trần Dân Tiên đâu.
 Mong thiên hạ đừng hiểu lầm. Chỉ ngại nhiều người nhầm lẫn tôi là thày cúng, thày mo có buà phép diệt tà trừ yêu ma thôi. 





 Thất Ngôn Bát Cú Chùm 14


Trời Già Khó Tính

Chăn chiếu mây trời ướt mãi thôi
Đầm đià than thở gió luân hồi
Trời già yếu thận thường hay gắt
Tuổi hạc cô đơn chẳng có ai
Ngao ngán thiên đình ăn ở bạc
Tủi thân trần thế khóc thương đời
Nam Tào Bắc Đẩu đi đâu cả?
Tã lót mưa ngâu xối xả hoài.

2009 Lu Hà



Thú Cảm Nhàn

Kỷ Sửu thêm ra ngoại ngũ tuần
Nhưng mà tớ thấy vẫn còn xuân
Cơm ăn ba bưã nhanh như hổ
Nước uống dăm chai sức tưạ thần
Công việc quanh năm màng sớm tối
Nhởn nhơ thơ phú vẫn ra vần
Ngược xuôi thiên hạ lo nghèo cả
Tớ vẫn bàng quang thú cảm nhàn.

2009 Lu Hà



Ai Dìu Em Đi
hoạ thơ Huệ Thu

Anh đi thấm thoát bao ngày ?
Trời xanh thăm thẳm còn ai trả lời
Bạn bè có bấy nhiêu thôi
Muà thu lá rụng mưa trời nỉ non
Gió bay một thoáng than phiền
Rối bời trăm ngả đêm tàn trăng mơ
Chiều về thả bóng liêu xiêu
Nếu em có ngã ai dìu em đi?

8.11.2009 Lu Hà



Nhớ Huế
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Huế đã lên đèn Huế ngủ chưa?
Thương nhau biền biệt tiếng hò đưa
Sông Hương bến Ngự con đò vắng
Ngự Uyển vườn hoa trái nước dừa
Thoang thoảng trong ta hồn lãng tử
Vẩn vơ sầu mộng đoá sen chuà
Ôi thôi! viễn cảnh còn đâu nưã
Huế gọi hồn thơ kỷ niệm xưa.

5.5. 2009 Lu Hà



Thuyền Vô Định
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Chiếc bách nổi trôi mặc giưã đời
Lênh đênh biển cả chốn xa khơi
Lang thang vô định thuyền hoang bến
Cô quạnh trùng dương sóng lạc rời
Đất khách vo tròn thân thứ lữ
Quê hương sầu tủi kiếp phao hơi
Bơ vơ chìm nổi còn ai nưã
Tri kỷ tìm nhau dưới góc trời

17.7.2009 Lu Hà



Vịnh Giáo Sư Vũ Ký

Món nợ sông hồ nặng đá đeo
Hạc bay chim chóc gọi về theo
Văn chương bút tích vầng trăng tỏ
Nấm mộ thông sầu ngọn gió reo
Đất khách chiều lam buồn thứ lữ
Quê nhà hương khói khóc gieo neo
Bác đi vương vấn còn dân nước
Đói khổ lầm than vẫn tủi nghèo

tháng 4 năm 2009 Lu Hà



Thế giới Huệ Thu
hoạ thơ Huệ Thu

Ướm thử xem đào đã mấy xuân
Là em hay chị hỡi kiều nhân
Cánh hoa tan tác muà năm ngoái
Quả chín rụng rời gió tuyết đông
Quân tử bâng khuâng buồn chẳng hết
Thuyền quyên sầu muộn nhớ chăng mừng
Chén say chưa dốc bầu nhân sự
Thơ thẩn chiều đông gió lạnh lòng

5.5. 2009 Lu Hà



Bóng Xế Chiều Tàn
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Thoang thoảng bên tai tiếng vọng xưa
Hồn thu hiu hắt gió ngân chuà
Dưới chân sóng vỗ buồn thương nhớ
Giọt lệ rung sương trái chín muà
Đất khách qua nhanh đời chóng hết
Châu Âu lạnh lẽo tuổi tàn nua
Thương đau chôn dấu thời chinh chiến
Biền biệt quê hương ác mộng thưà

5.5. 2009 Lu Hà




Buồn Xa Xứ
hoạ thơ Mai hoài Thu

Thơ thẩn chiều nay lữ khách sầu
Xa hương biền biệt nỗi thương đau
Vì ai gây nỗi ra tang tóc
Tuỉ hận bơ vơ phải trắng đầu
Nhạn lạc phưong xa buồn viễn xứ
Chim lồng quê mẹ vết thương sâu
Bao giờ lấy lại tình dân nước
Huynh đệ hai miền lại với nhau ?

5.5. 2009 Lu Hà



Đời Viễn Xứ
hoạ thơ Mai hoài Thu

Chiều nay thơ thẩn chỉ mình ta
Mỹ quốc hoàng hôn nưả ấm trà
Nước biếc non xa hồn cố quốc
Trời xanh mây lạc mộng quê cha
Tha hương vời vợi con thương mẹ
Viễn xứ buồn đưa nỗi nhớ xa
Quá khứ tang thương vùi sóng gió
Trùng dương trôi nổi hãi hùng qua…

20.7.2009 Lu Hà


Vịnh Thác Hồ Ở Thụy Sĩ

Thác dội bọt reo một góc trời
Kỳ quan thiên hạ đến đây chơi
Xa gần nô nức người muôn ngả
Bến nước thuyền trôi ngất ngả cười
Ra thế một đời đi mới biết
Nào hay vạn kiếp chốn đầy vơi
Quê nhà bản Dốc còn đâu nưã
Lũ giặc ngoại xâm lấy mất rồi!

15.8.2009 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét